Cuộc sống này, phụ nữ càng hiểu chuyện càng gặp nhiều oan trái
Phụ nữ càng hiểu chuyện càng gặp nhiều buồn đau, đâu phải lúc nào khôn ngoan cũng gặp điều tốt đẹp, ở đời đôi khi thứ không cần thiết nhất lại chính là “hiểu chuyện”!

Phụ nữ càng hiểu chuyện càng không ai thương
Người phụ nữ càng hiểu chuyện càng không ai thương, bởi họ biết dù có vô tâm với bạn, bạn cũng không tức giận càng không có chuyện làm loạn vô lý. Phụ nữ càng kiên cường, người ta lại càng không biết trân trọng, bởi họ biết rằng bất kể khó khăn tới đâu bạn đều có thể chống đỡ được.

Phụ nữ càng hiểu chuyện lại càng nhân nhượng với nhiều người, nhiều chuyện và cùng vì thế mà ngày càng có nhiều người quen với sự cả nể đó của bạn. Chính vì thế, đừng quá tốt bụng như thế chỉ khiến người xung quanh không biết yêu thương và trân trọng bạn.
Đừng quá rộng rãi, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác
Sống ở đời nên rộng rãi nhưng đừng rộng rãi quá, nên xông xáo nhưng đừng xông xáo quá, đừng chuyện gì cũng nghĩ cho người khác. Bởi lẽ, họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của bạn. Cái khó của bạn, sự không dễ dàng của bạn mấy ai bằng lòng thấu hiểu, thậm chí đến một câu an ủi cũng không có.
Nếu bạn chuyện gì cũng nghĩ cho người khác, dần dần họ sẽ xem điều đó là hiển nhiên, thậm chí dù một ngày bạn không chịu nổi nữa, bạn khóc, bạn mệt cũng chẳng có qua quan tâm hay đồng tình với bạn. Vì thế, một người phụ nữ khôn ngoan nên hiểu điều này để tránh những tổn thương không cần thiết.
Phụ nữ hy sinh nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu
Là phụ nữ đừng quá hy sinh, bởi ở đời không có cái lạnh nào bằng cái lạnh của lòng người. Bạn giúp người mười, đợi đến một ngày khi bạn chỉ muốn họ giúp bạn một phần, họ sẽ quên hết những ân huệ trước đây mà từ chối bạn. “Một hạt gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng kẻ thù”, người xưa nói không bao giờ sai.

Thế nên, đừng động một chút lại dâng hết cho người, hãy giữ lại cho mình một chút kiêu ngạo và yêu thương. Một người phụ nữ khôn ngoan đừng nên giao thiệp với những người nhiều chuyện. Còn nếu đã lỡ qua lại thì bạn nên cẩn thận, dè dặt, bởi chỉ một phút mất cảnh giác thôi bạn sẽ nhận lại hàng trăm sự bới móc.
Chỉ nên giữ lời hứa với những người chân thành
Là phụ nữ, nên biết cách phân biệt đúng sai ở đời. Đừng chiều hư những người vô tâm, cũng đừng quá tốt đối với người không hiểu thế nào là biết ơn. Hãy giữ lời hứa chân thành, giữ sự quan tâm cho những người thật sự chân thành, trọng tình cảm. Giữ sự thiện lương của mình cho người biết cảm ơn, giữ chân tâm cho người biết trên trọng.
Quy tắc của xã hội này chính là, bạn càng hiểu chuyện người khác càng không coi bạn ra gì, bạn càng hiểu chuyện càng không ai thương bạn. Là một người phụ nữ, quá hiểu chuyện chỉ khiến bản thân thêm tổn thương mà thôi.
Thế nên, phụ nữ ở đời đừng sống quá hiểu chuyện, đừng nhận hết phần thiệt về mình. Bởi suy cho cùng, phụ nữ sống trên đời, thứ không cần thiết nhất chính là “hiểu chuyện”.
Xem thêm: Qua 50 tuổi có 4 kiểu “ân tình” cho đi bao nhiêu oán hận bấy nhiêu
Đọc thêm
Đức Phật lý giải, phụ nữ thành tâm tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện khi có bầu hoặc chậm nhất là trong vòng 7 ngày trước khi sanh thì đứa trẻ chào đời, dù trai hay gái, nếu có ác báo đều có thể giải trừ.
3 năm qua, Nhược Phàm (Trung Quốc) nhận về vô vàn di vật của người đã khuất, rồi mày mò làm đồ lưu niệm để xoa dịu nỗi đau cho người ở lại.
“Không đâu bình yên bằng lúc bên cha mẹ” là câu than thở đầy xót xa của những người phụ nữ đã kết hôn. Tại sao họ lại nói câu như vậy? Đọc bài viết này để ngẫm nghĩ!
Tin liên quan
“Khi người phụ nữ trở nên mạnh mẽ” là một câu chuyện ngắn, rất thật, rất đời khiến nhiều người phải suy ngẫm, đặc biệt là cánh mày râu.
Sự hấp dẫn của người phụ nữ được thể hiện ở tâm thái háo hức được trải nghiệm, học hỏi những điều mới, say mê và sống hết mình với cuộc sống. Làm được những điều này, tự bạn sẽ toát ra khí chất ngời ngời, khiến ai cũng yêu mến!
Không phải tấm chồng như người xưa nói “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, mà sự tự tin mới là tài sản lớn nhất của người phụ nữ.
Bài mới

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.