Những người có EQ cao dễ thành công đều hiểu rõ "luật hai tám"

Người có trí tuệ cảm xúc cao sẽ dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Áp dụng "luật hai tám" sẽ giúp bạn có được những mối quan hệ tốt, con đường phía trước rộng mở thênh thang.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là yếu tố quyết định đến 80% sự thành công của một người. Có câu, người có trí tuệ cảm xúc cao thực sự là mang lại cho người khác cảm giác thoải mái khi giao tiếp.

Để tạo cho đối phương cảm giác thoải mái trong quá trình tiếp xúc, đừng quên "luật hai tám" dưới đây bạn nhé. Chỉ cần bạn có thể tuân theo ba điều này, bạn sẽ có những mối quan hệ tốt cho sự nghiệp của mình.

8 phút để nghe, 2 phút để nói

Carnegie là người sáng lập nền giáo dục quan hệ giữa các cá nhân hiện đại của phương Tây. Có lần, ông đến New York để tham dự một bữa tối quan trọng. Tại đây, ông đã gặp một nhà thực vật học nổi tiếng thế giới.

Trong suốt cuộc trò chuyện với nhà thực vật học, Carnegie chủ yếu dành thời gian chăm chú lắng nghe ông ta nói. Sau khi bữa tối kết thúc, nhà thực vật học đã khen ngợi Carnegie với chủ nhà, nói rằng ông là một "người truyền cảm hứng" trong bữa tối, và thậm chí là một "bậc thầy trò chuyện thú vị".

Trên thực tế, Carnegie không nói nhiều trong suốt quá trình, chỉ để bản thân lắng nghe một cách cẩn thận, và ông đã giành được sự ưu ái của nhà thực vật học.

Giao tiếp hiệu quả không phải là nói liên tục không ngừng nghỉ mà là lắng nghe một cách cẩn thận. Nếu bạn muốn gần gũi với người khác, hãy lắng nghe người bên cạnh bạn nhiều hơn và nói ít hơn một vài lời về bản thân bạn.

nhung-nguoi-co-eq-cao-de-thanh-cong-deu-hieu-ro-luat-hai-tam-1

Lắng nghe chính là một loại trí huệ. Nó khiến bạn trở nên nổi tiếng hơn và kết bạn với nhiều bạn bè hơn. Khi tương tác với mọi người, lắng nghe thường có sức mạnh hơn nói.

Con người sở dĩ có hai cái tai và một cái miệng, tức là nên nghe nhiều và nói ít. Nghe 8 điểm, nói 2 điểm, là một kiểu nói khôn ngoan, và nó cũng là một trí tuệ cảm xúc tuyệt vời.

Đối xử nồng nhiệt 8 phần, còn 2 phần gọi là giới hạn

Môn Trạch Hoà và Lưu Đức Hoa là những ngôi sao nổi tiếng của Hong Kong. Họ trở thành bạn bè thân thiết nhờ đóng chung phim "Vô gian đạo". Tuy nhiên, tình bạn tưởng như rất "sắt đá" này lại đi đến hồi kết chỉ vì một lý trí từ chối.

Một ngày nọ, Môn Trạch Hoà quay phim đạt doanh thu phòng vé khủng khiếp, muốn làm phần tiếp theo nên đã nhờ Lưu Đức Hoa giúp đỡ. Thế nhưng, vì đề phòng một mất mát khác, Lưu Đức Hoa đã từ chối.

Người xưa cho rằng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên bạn luôn cần phải chuẩn bị tình thần để xử lý tình huống.

Con người càng thân thiết thì mối quan hệ càng dễ rạn nứt. Vì thế, muốn tình cảm bên chặt, nên giữ một khoảng cách nhất định.

Càng nồng thì lại càng phai, thoang thoảng hoa nhài mới được thơm lâu. Đối xử nồng nhiệt với mọi người tám phần, để lại hai phần gọi là giới hạn, là thước đo khoảng cách. Cách hòa đồng giữa những người bạn là sự thân thiết có giới hạn.

Cuộc sống giống như một cái thước và phải có mức độ. Cảm xúc cũng giống như khuôn mặt, và điều tối kỵ nhất là vượt qua ranh giới. Giữ một khoảng cách thích hợp là tôn trọng người khác và trân trọng chính mình.

nhung-nguoi-co-eq-cao-de-thanh-cong-deu-hieu-ro-luat-hai-tam-2

Dành 8 phần cho người, giữ lại 2 phần cho mình

Công Phi là một ca sĩ, thu nhập của anh rất cao. Trong cuộc đời của mình, anh đã tham gia hơn 400 buổi biểu diễn từ thiện, hỗ trợ 183 học sinh và quyên góp rất nhiều tiền làm từ thiện.

Tuy nhiên, anh ta cũng thường ăn chơi, khi bạo bệnh thì trì hoãn điều trị rồi qua đời, năm đó anh mới 37 tuổi.

Khi Công Phi đang ốm nặng, một người gọi điện thoại hỏi: "Không phải anh nói muốn con tôi tốt nghiệp đại học sao? Đứa nhỏ còn đang học trung học cơ sở nên phải trả tiền. Anh có phải đã hứa như vậy không? Hay chỉ là lừa đảo?".

Công Phi hấp hối trả lời: "Tôi xin lỗi, tôi đang phải điều trị, và tôi không thể gửi tiền".

Đầu bên kia điện thoại hỏi: "Vậy thì khi nào anh có thể chữa khỏi bệnh và kiếm tiền hỗ trợ chúng tôi?".

Quả thực, tình cảm khi đó đã trở thành một nghĩa vụ. Lòng tốt cho đi không nhận được sự biết ơn mà là trách nhiệm giải trình.

Người thiện lương thường có suy nghĩ và hành động tốt, nhưng nhất định phải giữ cho mình một nguyên tắc bởi nếu không thì sẽ khuyến khích cho lòng tham và cái ác.

Trong đời chúng ta sẽ gặp và tiếp xúc với vô số người. Đối xử với những người xung quanh, có tình có nghĩa, cho tám đồng, nhớ dành lại hai đồng thương bản thân. Tử tế và đối xử tốt với người khác, nhưng cũng phải giữ nguyên tắc và điểm mấu chốt cho mình.

Nếu bạn tuân thủ "luật hai tám" về giao tiếp giữa các cá nhân, làm việc chăm chỉ một cách khiêm tốn, cải thiện trí tuệ cảm xúc, bạn sẽ có một mối quan hệ giữa các cá nhân vui vẻ, thoải mái, có nhiều cơ hội trong sự nghiệp và dễ dàng đạt được thành công.

Xem thêm: Nghiên cứu của Đại học Harvard: 7 đặc trưng nhà cửa của những người thành công, giàu có

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Một người nhân hậu nhất định sẽ có hậu phúc, vì thế xưa nay những người già đều khuyên bảo con cháu rằng, làm người thì phải hiền lành, nhân hậu.

6 đức tính đặc trưng của một người nhân hậu, tất có hậu phúc
0 Bình luận

Trong cuộc sống, đôi khi một hành động nhỏ của chúng ta lại mang ý nghĩa lớn lao, có thể khiến người khác vui vẻ, hạnh phúc, vượt qua bế tắc.

Một việc tốt dù nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn - câu chuyện nhân văn đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Kiếp nhân sinh ngắn ngủi, đừng đợi đến khi tóc điểm bạc mới thấy tiếc nuối bao điều chưa thực hiện. Dưới đây là 6 điều mà con người hối tiếc nhất theo cổ nhân.

Cổ nhân chỉ ra 6 hối tiếc lớn nhất đời người, đọc 1 lần thọ ích cả đời
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tổ tiên nói: “Đáng sợ nhất là ngày mùng 1 tháng 7 âm” vì sao lại thế?

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 17/08
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất