Nghịch lý cuộc sống hiện đại: Con người vì không biết đủ nên đánh mất hạnh phúc của chính mình
Con người luôn mệt mỏi, phiền não thế nhưng không phải ai cũng nhận ra được nguyên nhân vì đâu. Cùng đọc và suy ngẫm trong bài viết dưới đây bạn nhé.

Đánh đổi sức khỏe lấy tiền bạc
Sự giàu có và tiền bạc khiến con người luôn cố gắng làm việc ngày đêm. Thậm chí, có người còn dùng đủ các loại thủ đoạn để đạt được danh lợi. Để rồi, thân tâm mệt mỏi rã rời, sinh ra bệnh tật.
Không có tiền thì ta không làm được việc gì cả, điều này hoàn toàn chính xác. Thế nhưng, tiền bạc chỉ nên là phương tiện, không phải là mục đích cuối cùng của cuộc sống. Người biết đủ sẽ cân đối giữa làm việc và chăm sóc sức khỏe. Người không biết đủ, có nhiều tiền càng muốn nhiều hơn, bỏ bê sức khỏe bản thân.
Chúng ta đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền, để rồi bao nhiêu tiền vất vả kiếm được lại đưa hết cho thầy thuốc để mua sức khỏe. Chẳng phải đây chính là nghịch lý cuộc đời sao? Khi còn trẻ ta dùng sức khỏe để kiếm tiền, lúc về già dùng tiền mua sức khỏe. Khi sức khỏe không còn, tiền bạc nhiều đến đâu cũng là vô nghĩa.

Coi nhà quan trọng hơn tổ ấm
Tâm lý chung của đa số người Việt đó là "an cư lạc nghiệp" nên mục tiêu cuộc sống là phải sở hữu ít nhất một căn nhà. Vì vậy, ai cũng phấn đấu, ngày đêm làm việc, kiếm tiền mua được ngôi nhà mơ ước. Thậm chí, có người vay nợ để mua cho được căn nhà rồi làm lụng kiếm tiền trả dần.
Thế nhưng, khi có nhà rồi, chúng ta vẫn dành phần lớn thời gian ở ngoài đường chứ không phải ở nhà. Hằng ngày, chúng ta ra khỏi nhà, vất vả làm việc để có thể đổi nhà khác to hơn, mua sắm cho nhà nhiều vật dụng tiện nghi hơn. Tâm lý đó khiến con người cần một căn nhà hơn là một tổ ấm. Bỏ ra hàng đống tiền để dựng ra 1 khối bê tông rồi lại vất vả để lau chùi, bảo dưỡng...
Nhà to hay nhỏ, có chỗ trú lúc nắng mưa, có thể đặt chiếc giường để ngủ là được. Một ngôi nhà quá to với nhiều tiện nghi hiện đại nhưng bạn đâu có sử dụng được hết diện tích. Xây nhà vừa đủ để tận hưởng hạnh phúc và bình yên trong ngôi nhà đó. Điều quan trọng nhất chính là xây dựng tổ ấm gia đình. Đừng vì mải mê kiếm tiền để mua nhà mà đánh mất đi tổ ấm.
Giao con cái cho người giúp việc
Con cái chính là sợi dây kết nối hạnh phúc bền chặt cho các cặp vợ chồng. Sau khi kết hôn, bố mẹ họ hàng hai bên, hai vợ chồng bạn đều mong sớm có đứa con cho vui cửa vui mà. Nếu chẳng may khó có con thì người ta vội vàng đi khắp nơi khám chữa. Mong muốn là vậy nhưng khi có con, chúng ta lại mặc nhiên giao con mình cho người giúp việc trông nom, chăm sóc.
Thậm chí, nhiều bậc cha mẹ mải mê sự nghiệp nên giao luôn việc dạy dỗ con cái cho người giúp việc. Mỗi ngày gặp con chưa được 1, 2 tiếng đồng hồ. Vậy, chúng ta sinh con ra để người giúp việc có được niềm vui nâng niu ẵm bồng, chứ đâu phải cho ta?
Dù bận rộn đến đâu, cũng hãy dành thời gian cho con cái, đặc biệt những năm tháng đầu đời. Bởi tuổi thơ của con chỉ có vài năm, rất cần cha mẹ ở bên, uốn nắn và dạy dỗ, giúp định hình tính cách sau này của trẻ.

Người nghèo sang hơn người giàu
Người sống ở thành phố, thu nhập cao, mức sống cao nhưng đồ gửi về quê là những đồ không còn dùng nữa, đã hư hỏng hoặc lỗi thời.
Trong khi đó, người "nghèo khó" ở nông thôn luôn chọn những thứ tốt nhất, thực phẩm sạch nhất gửi lên cho người thành phố. Nào là, con gà béo tươi ngon, buồng chuối sạch của nhà trồng được, trái mít vừa hái ngoài vườn. Quả thực, người dân thôn quê "chơi sang" hơn người thành phố.
Ở thành phố, vô số những nhà hàng ăn uống đắt đỏ. Khi có tiền rồi con người ta lại vào nhà hàng sang trọng để ăn những món ăn dân dã nhất nơi thôn quê.

Thế giới "ảo" vui hơn ngoài đời "thực"
Cuộc sống hiện đại với sự phát triển của công nghệ giúp con người ở khắp nơi trên thế giới, không phân biệt khoảng cách địa lý, kết nối với nhau. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh và mạng internet, chúng ta có thể nhìn thấy và trò chuyện với bạn bè mà không cần gặp gỡ.
Tuy nhiên, việc dành quá nhiều thời gian cho thế giới "ảo" với các mối quan hệ rộng lớn và vô số thông tin khiến chúng ta không còn thời gian cho đời thực. Vợ chồng con cái trở về nhà, mỗi người cầm chiếc điện thoại ngồi một góc. Bữa cơm gia đình bị gián đoạn vì vừa ăn vừa cặm cụi với chiếc điện thoại. Ngay cả những cuộc hẹn bạn bè, vốn để gặp gỡ, cùng trò chuyện hỏi han nhau, nhưng cuối cùng mỗi người mải mê với chiếc điện thoại của mình
Nhiều quan hệ quá, nhiều thông tin quá nên chúng ta không còn thời gian cho quan hệ thật, đời sống thật nữa. Bữa cơm gia đình, không còn ai ân cần hỏi han ai, mỗi người vừa ăn lại vừa cặm cụi với … chiếc điện thoại của mình, chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau cười gượng gạo.
Không thể phủ nhận được vai trò của mạng xã hội và điện thoại thông minh. Thế nhưng, thế giới ảo đã trở nên quan trọng với nhiều người hơn cả thế giới thật. Giới trẻ mất quá nhiều thời gian cho thế giới ảo mà quên mất những mục tiêu ngoài đời thực: học tập, rèn luyện, tu dưỡng, dành thời gian quan tâm đến người thân yêu.
Xem thêm: Quy luật "quý 3 bỏ 7": Bí quyết nắm chắc hạnh phúc trong tầm tay
Đọc thêm
Khi chúng ta mở rộng tấm lòng, cùng chia sẻ, cùng cho đi những điều tốt đẹp, ta sẽ nhận lại những niềm vui trong tâm hồn, niềm hạnh phúc trong đời sống.
Hoa hậu H'Hen Niê tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, bốc vác, làm shipper hỗ trợ bà con nghèo khó ở Sài Gòn... Để có sức khỏe làm những việc này, bí quyết của Hen gói gọn trong 6 gạch đầu dòng sau.
Cuộc sống luôn có những khó khăn và thử thách chờ đợi ở phía trước. Những lời dạy của cổ nhân dưới đây giúp chúng ta vượt qua nghịch cảnh, sống ung dung tự tại.
Tình hình của Jack hiện giờ ra sao có lẽ là được fans và netizen cực kỳ quan tâm. Mới đây, dân mạng râm ran tin nhắn được cho là của người thân cận với Jack hé lộ tình hình hiện tại của nam ca sĩ.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.