Không mẹ, không cuộc sống ổn định với 6 lần chuyển trường, nam sinh nghèo vẫn xuất sắc giành 28.5 điểm khối A kỳ thi tốt nghiệp
Mẹ bỏ đi từ năm 4 tuổi, chật vật theo bố mưu sinh với 6 lần chuyển trường, nam sinh nghèo - Đặng Văn Gia Huân vẫn nỗ lực vươn lên giành được thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Em Đặng Văn Gia Huân, học sinh Trường THPT số 2 Mộ Đức (Quảng Ngãi) vừa đạt 28,5 điểm xét tuyển đại học khối A. Với thành tích này, giấc mơ bước chân vào cánh cổng đại học tưởng chừng đã rộng mở trước mắt em.
Thế nhưng khi nhắc đến chuyện học tiếp, nam sinh nghèo lại ngập ngừng, ánh mắt buồn hẳn xuống: “Nhà em khổ quá, bố còn phải lo cho hai em nhỏ. Em không biết lấy đâu ra tiền để đi học”.
Trong căn nhà nhỏ nằm ở thôn 4, xã Long Phụng (huyện Mộ Đức), những tờ giấy khen từ các ngôi trường khác nhau được treo kín các bức tường. Chúng là minh chứng cho hành trình học tập đầy nỗ lực của Huân. Mẹ bỏ đi khi em mới 4 tuổi, từ đó Huân theo cha đi khắp nơi kiếm sống. Em nhẩm tính mình đã chuyển trường đến 6 lần.

Ngồi bên con trai, ông Đặng Văn Chính (50 tuổi) bùi ngùi kể về cuộc sống khó khăn của gia đình. Ông bảo, đời ông khổ nên kéo theo các con cùng khổ.
Ông Chính có hai người vợ, nhưng cả hai đều bỏ đi, để lại cho ông ba đứa con nhỏ. Huân là con trai đầu của người vợ trước. Không còn ai bên cạnh, ông Chính vừa làm ruộng, vừa đi sửa đồ điện quanh xóm để nuôi các con ăn học.
“Cực mấy tôi cũng chịu được, chỉ thương các con, nhất là Huân. Nó học giỏi, từng mơ làm bác sĩ nhưng vì học phí ngành y cao quá nên phải đổi nguyện vọng. Giờ chọn ngành khác mà tôi cũng không biết lấy tiền đâu để lo cho con ăn học”, ông Chính nghẹn ngào nói.
Huân hiểu rõ chỉ có học mới giúp em và các em thay đổi số phận. Với ý chí ấy, Huân miệt mài học tập và đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Suốt 12 năm đi học, có đến 10 năm Huân là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Ở bậc THPT, em từng đạt giải khuyến khích môn Sinh học và giải ba môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nam sinh nghèo xuất sắc đạt tổng 36,75 điểm, riêng khối A em đạt 28,5 điểm. Em đã đăng ký vào ngành Kỹ thuật điện tử của Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia TP.HCM, với mong muốn theo đuổi lĩnh vực thiết kế vi mạch.
Trong suốt buổi trò chuyện, ánh mắt của Huân cứ nhìn xa xăm ra khoảng sân trước nhà. Em đang đối mặt với quyết định vô cùng quan trọng và thật sự khó khăn. Huân muốn đi học để thay đổi cuộc đời, nhưng vấn đề khó nhất bây giờ là tiền đâu để trang trải cho quãng thời gian học đại học. Ước mơ vẫn đó, nghị lực vẫn bền bỉ, nhưng hiện thực kinh tế quá khắc nghiệt đang chặn trước ngưỡng cửa đại học của em.
Thầy Ngô Khắc Vũ, giáo viên Trường THPT số 2 Mộ Đức, nhận xét Huân là học sinh chăm ngoan, học giỏi, có ý chí vươn lên rất đáng khâm phục. Thầy Vũ mong rằng cộng đồng và các tổ chức thiện nguyện sẽ dang tay hỗ trợ để nam sinh nghèo đầy nghị lực không phải gác lại giấc mơ học tập đang chớm nở.
Bạn đọc có thể liên hệ với em Đặng Văn Gia Huân qua số điện thoại 0364.018.150
Xem thêm: Thủ khoa mồ côi, làm thuê làm mướn để kiếm tiền ăn học: “Em chưa bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc”
Tin liên quan
Dù mắc bệnh bại não, nam sinh Xu Qiming (Trung Quốc) vẫn xuất sắc giành huy chương vàng, dẫn dắt đội tuyển quốc gia vô địch Olympic Toán quốc tế năm 2025.
Dù phải gồng mình chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác, nam sinh Trương Huy Bách vẫn nỗ lực học tập, xuất sắc đạt 28 điểm khối A00 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Nam sinh Nguyễn Mạnh Đức từng được biết đến với khoảnh khắc đưa em gái đến điểm thi nhờ anh chị tình nguyện viên trong hộ để vào thi lớp 10 đã trúng tuyển vào trường THPT top đầu Hà Nội.
Bài mới

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.