Từ khoá: "quảng ngãi"
Mẹ bỏ đi từ năm 4 tuổi, chật vật theo bố mưu sinh với 6 lần chuyển trường, nam sinh nghèo - Đặng Văn Gia Huân vẫn nỗ lực vươn lên giành được thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Dù chỉ mới 16,17 tuổi và không phải là những thợ xây chuyên nghiệp nhưng nhóm bạn trẻ đến từ Mỹ đã không ngại ngần xắn tay áo, khiêng gạch, trộn xi măng giúp người dân Quảng Ngãi xây nhà tình nghĩa.
Thấy các cán bộ Kon Tum mới chuyển về chưa có chỗ ở, người dẫn Quảng Ngãi đã mở rộng vòng tay giúp đỡ, chào đón, giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống và công việc.
Lê Thảo Duyên (Quảng Ngãi) có số phận quá đỗi hẩm hưu, là mẹ đơn thân phải trải qua 4 lần mất mát, nay đã nếm quả ngọt khi đỗ 3 trường đại học.
Anh Huỳnh Văn Phước (Quảng Ngãi) không ngại bị gọi là Phước "khùng", vẫn miệt mài bên tiệm sửa xe 0 đồng giúp đỡ người nghèo.
Nhiều năm qua, người đàn ông ở Quảng Ngãi này vẫn miệt mài thu gom, tái chế xe đạp cũ như thế để tặng cho học trò khó khăn ở địa phương.
Sinh ra với dị tật ở mặt, lại bị bỏ rơi, nhưng em bé Quảng Ngãi năm nào đã có sự tái sinh đầy ngoạn mục sau 18 năm.
Mới đây, Công ty điện lực Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ khởi công và bàn giao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Còn nhớ cách đây vài năm, nam sinh Quảng Ngãi Nguyễn Lê Đông Hải gây bão vì trúng tuyển 21 trường ĐH quốc tế, nay lại tốt nghiệp sớm với bằng xuất sắc.
Vừa qua, từ phong trào "Chia sẻ tri thức" do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phát động, hàng ngàn quyển sách đã được gửi tới học sinh nghèo ở địa phương.