Một câu nói - Câu chuyện đáng suy ngẫm
Tôi lên kế hoạch phá đám cưới người yêu cũ, nhưng chỉ một câu nói đã khiến tôi bẽ bàng rút lui.

Tôi và Hùng là người yêu cũ của nhau. Hồi ấy chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm thì chia tay. Nguyên nhân là cả hai làm việc quá xa, lại chẳng có ai chịu hy sinh sự nghiệp vì đối phương.
Chia tay được một năm nhưng thỉnh thoảng, tôi và Hùng vẫn nói chuyện như những người bạn bình thường. Đến khi Hùng nói có người yêu mới, tôi mới dần giãn khoảng cách vì biết cô gái kia sẽ không thích như vậy.
3 tháng trước, chúng tôi có tham gia một buổi họp lớp. Khi cả lớp đang vui, lớp trưởng vỗ vai Hùng rồi thông báo với mọi người:"Bạn Hùng nhà mình sắp lấy vợ nhé, các cậu chuẩn bị lúa gạo đi".Thú thật lúc ấy tôi có chút bất ngờ. Tôi không nghĩ Hùng lại cưới sớm như vậy. Bản thân vẫn đang còn tình cảm với anh, thành ra sau khi nghe tin đó, tôi đã uống rượu liên tục. Lúc tan tiệc, tôi chỉ nhớ là Hùng đã đưa mình về.
Trong cơn say, tôi có cảm giác mình và Hùng đã gần gũi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhận ra những gì mình nghĩ là thật, tôi vội vàng mặc quần áo để ra về. Còn Hùng thì tỏ vẻ bối rối, nói chúng tôi không nên liên lạc nữa, dù sao thì anh cũng sắp kết hôn rồi, anh không muốn để vợ hiểu lầm.

Hùng nói là làm, khi tôi về nhà thì phát hiện anh đã chặn mình trên facebook và các app khác, điện thoại gọi cũng chẳng được. Lúc đó tôi mới thấy, thì ra anh cũng không tốt đẹp như những gì tôi nghĩ. Những tưởng mối nhân duyên của tôi và Hùng sẽ dừng lại ở đó. Vậy mà cách đây vài tuần, tôi phát hiện mình có thai. Nghĩ đến thái độ dứt khoát của Hùng, tôi dặn lòng vào đúng hôm tổ chức đám cưới tôi sẽ đến quậy phá và nói về đứa con trong bụng của mình, để xem Hùng sẽ sốc thế nào.
Kế hoạch đúng như những gì tôi đã vạch ra. Khi Hùng và vợ đến bàn mình chúc rượu, tôi dự định lấy tấm ảnh siêu âm thì một người bạn của tôi chỉ vào bụng cô dâu hỏi:"Ăn gì mà béo bụng thế em?".Thế rồi Hùng cười phá lên, nói vợ mình đã có thai được 5 tháng. Còn tôi chẳng hiểu sao lại không đủ dũng khí để làm điều trên, cuối cùng đành giữ chặt tấm ảnh siêu âm rồi bỏ lại trong túi áo. Tôi ra về mà lòng cảm thấy bẽ bàng vô cùng, nghĩ kỹ thì tôi vẫn đáng trách hơn là đáng thương. Bây giờ tôi đang rất đắn đo, không biết có nên nói chuyện đứa con với Hùng hay không, bởi dù sao anh cũng là bố đứa bé. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Đọc thêm
Biết ơn là một thái độ tốt nhất đối với cuộc sống. Hãy luôn có một tấm lòng biết ơn, bạn sẽ bình thản đi khắp thế giới.
Trên phố, một đám đông đang vây quanh một chiếc xe con đắt tiền, đứng cạnh là một người đàn ông dáng vẻ bệ vệ, trong xe là một người phụ nữ quý phái, đeo kính đen.
Bịn rịn mãi rồi bà Huỳnh cũng bán nhà, rời quê lên phố với cháu nội và con dâu. Đó là cuộc ra đi trong nước mắt...
Bài mới

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.