Nỗi lòng của người mẹ: Mẹ chỉ hạnh phúc khi thấy con bình an, sống cuộc đời “an nhiên” như nắng

Có lẽ ai làm mẹ cũng chỉ mong con mình được sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc.

Minh Hằng
Minh Hằng 02/07
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Giờ đây, mẹ càng muốn nói với con rằng, mẹ thực sự hy vọng con có thể trở thành người hạnh phúc, với những tháng ngày tươi đẹp, có thể đi đến hết cuộc đời, đến khi tóc bạc trắng, trong ngôi nhà nhỏ của riêng con, sẽ chẳng có điều gì khiến con phải hối hận hay nuối tiếc, chỉ duy nhất là nụ cười mãn nguyện.

Mẹ không kỳ vọng con phải làm ông nọ bà kia, hay thiên tài xuất chúng, chỉ cần con đừng quá tầm thường. Hãy có cho mình một tài nghệ, kiên trì theo đuổi và cố gắng để nuôi sống chính mình.

Mẹ hy vọng sau này con là một người có phẩm chất, có sở trường, có giá trị. Trên thế giới này có rất nhiều cách sống, hãy lựa chọn những gì con mong muốn.

Mẹ kể con nghe, trên đường phố châu Âu, nơi có những ông già biết làm ảo thuật, chính tài năng đó đã giúp ông nuôi sống cả gia đình. Vì biết làm ảo thuật nên dù chuyện gì xảy ra ông đều không sợ chết đói. Hơn nữa, ảo thuật là thứ trẻ con hay người lớn đều yêu thích.

Khi con có cho mình một kỹ năng nào đó, con sẽ không phải ỷ lại vào người khác, càng chẳng cần phụ thuộc vào bất cứ ai.

Hy vọng con có thể hiểu rằng, cuộc sống luôn có thời điểm con người ta cảm thấy cô độc. Mẹ không cho rằng, khi ở một mình thì cô đơn, hoặc phải cần một nhóm bạn mới là vui vẻ. Khi ở một mình, hay khi có nhiều bạn bè xung quanh, con đều nên sống thật tốt. Sự chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ rất quan trọng, bởi có lẽ vào một ngày nào đó, khi chỉ còn lại một mình ta trên thế giới này, chẳng thể dựa dẫm vào ai khác ngoài bản thân mình.

Sống một sinh, thức dậy, đánh răng, làm bữa sáng, ra ngoài làm việc kiếm sống, trở về nhà với vẻ mệt mỏi sau ngày dài, bỗng phát hiện xung quanh không có ai. Hoặc thời điểm đó, không có bất kỳ ai để nói chuyện, chia sẻ, kể cả bố mẹ, con sẽ phải chấp nhận và hiểu rằng không có gì đáng phải suy nghĩ cả. Có rất nhiều điều con thích, con có thể làm lúc một mình như đọc sách, xem tivi…. sau đó, an nhiên vui vẻ sống qua ngày.

Nếu như có một người bên cạnh con thì càng tốt. Con có thể kết hôn, sống cuộc sống ổn định, cùng trò chuyện và nấu ăn trong phòng bếp, cùng phiêu bạt khám phá khắp mọi nơi. Chung sống bên nhau, chỉ cần con cảm thấy vui là được. Có lẽ con sẽ sinh con, hoặc không muốn, đó là quyền của con, chỉ cần con cảm thấy vui vẻ, thì đó chính là hạnh phúc.

Hãy dành sự ấm áp, quan tâm cho chính bản thân con, cho người con thích, cho tất cả những người cần được quan tâm và chăm sóc.

me-chi-hanh-phuc-khi-thay-con-song-cuoc-doi-an-nhien-2

Mẹ hy vọng con có thể hiểu rằng, con người trên thế giới này không nhất thiết phải đối xử tử tế với con. Thế giới bên ngoài kia quả thực vô cùng rộng lớn và rất tàn khốc. Những người con gặp đều sẽ tử tế, nhưng đôi khi hoặc không nhất thiết họ phải tử tế với con. Người ta giúp đỡ con thì con nên cảm ơn và trân trọng, người ta không giúp cũng không sao cả vì đó không phải là nghĩa vụ của họ.

Trước khi trân trọng người khác, con hãy học cách trân trọng chính bản thân mình. Trên thế giới này, kiểu người nào cũng có, sẽ có người không chút nể nang nào khi con chẳng may phạm phải sai lầm. Hay, con yêu một người nào đó, dành cho họ những điều tốt đẹp nhất, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thể ở bên. Có những người, vì chút lợi ích, sẵn sàng hãm hại con, khi đó, con cần trang bị cho mình sự mạnh mẽ để đối phó và vượt qua.

Mẹ rất tâm đắc với một câu nói “Khi một người nhận ra rằng anh ta là kẻ ngốc, anh ta sẽ không còn là kẻ ngốc nữa”. Cuộc đời là chặng đường dài, con hãy chuẩn bị cho mình một chiếc áo giáp, không phải con không tin người khác, mà là để bảo vệ chính bản thân con.

Đừng quá bận tâm đến việc có ai đó đón nhận con hay không, chỉ cần con vẫn ở đó, yêu thương chính bản thân mình, con có thể tự lau khô máu và nước mắt của mình. Sống trên đời, phải tự tin vào bản thân, không được vì thất vọng mà gục ngã.

Mẹ hy vọng các con có thể làm một người bình thường nhưng không tầm thường, sống cuộc đời bình dị, vui vẻ và hạnh phúc.

Những thứ khiến con vui, con thích, con muốn… không hẳn biến các con thành một người ích kỷ, mà chỉ giúp các con đỡ phải lo lắng cho cuộc sống và không bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc, quyền lực.

Mỗi người có những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, mẹ chỉ hy vọng, con không cần quá nhiều tiền, đủ ăn đủ mặc là được; không cần quá hiền lành, nhưng nên sắc sảo một chút; đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đặt tâm vào thứ quan trọng; không cần quá cao sang, nhưng hãy là một người tử tế.

Đọc thêm: Khi buông tay con ra, là cha mẹ chấp nhận nuốt vào lòng biết bao giọt nước mắt của sự hụt hẫng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dạy trẻ làm việc nhà tưởng chừng đó là một việc rất nhỏ nhặt, nhưng nó lại ảnh hưởng đến rất lớn đến tương lai, sự thành công của trẻ.

Dạy trẻ làm việc nhà: Tuy nhỏ nhặt nhưng ảnh hưởng đến tương lai của trẻ
0 Bình luận

Giáo sư William Stixrud của Trường ĐH Y George Washington cho biết, cha mẹ thường hay nói những câu không có tác dụng trong việc rèn luyện cho con tính tự giác mà còn làm con bị tổn thương.

4 câu nói gây tổn thương cho trẻ, cha mẹ nên ngừng nói với con
0 Bình luận

Ít ai biết, ngay cả những hành vi trong bữa cơm hàng ngày cũng phản ánh cách một đứa trẻ có được cha mẹ quan tâm giáo dục hay không? Phụ huynh không nên xem thường việc giáo dục con cái văn hóa trên bàn ăn.

3 hành vi trên bàn ăn phản ánh những đứa trẻ thiếu giáo dục
0 Bình luận

Tin liên quan

Với số tiền rảnh rỗi như vậy, nhiều người khuyên vợ chồng tôi nên đầu tư mua đất, mua nhà chắc chắn sẽ lại hơn gửi ngân hàng.

Ở tuổi 40, tôi quyết không mua đất dù mỗi năm tiền rảnh rỗi lên tới 1 tỷ
0 Bình luận

Vì sao người xưa nói “Năm sợ trung thu, tháng sợ một nửa, người sợ bốn mươi chín, năm sợ đông”? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Người xưa nói: “Năm sợ trung thu, tháng sợ một nửa, người sợ bốn mươi chín, năm sợ đông”, có nghĩa là gì?
0 Bình luận

Tôi nhận thấy, sau 2 năm người người nhà nhà đổ xô đi mua nhà, mua đất, thị trường bất động sản đang xuất hiện nhiều nghịch lý.

Nghịch lý thị trường bất động sản 2022: Trong tay có vài lô đất nhưng không ai có tiền
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 17 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất