Ôm tiền lao vào sốt đất như "thiêu thân", 50 tuổi còn lâm vào cảnh tay trắng

Dấn thân vào thị trường bất động sản giữa sốt đất, giờ đây nhiều nhà đầu tư ngậm ngùi nhận trái đắng vì tài sản bốc hơi, thua lỗ nặng nề.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 16/07
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ông Trần Minh Hùng (50 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) tâm sự, vì lỡ cuốn sâu vào sốt đất mà giờ đây ông phải ngậm "trái đắng". Hồi năm 2020, ông gom tiền nhàn rỗi tích cóp sau nhiều năm đi làm, dự định đầu tư mua đất ở Phú Quốc kiếm lời. Khi đó, thị trường bất động sản tăng trưởng hấp dẫn, sốt đất nhiều nơi khiến ông Hùng kỳ vọng lớn.

Nào ngờ, số tiền 1 tỷ ông tích cóp được bay biến trong đêm vì bị sập bẫy kẻ xấu. Ông cho biết,  khi vừa đến Phú Quốc, ông được môi giới dẫn đi xem lô đất giá 3 tỷ, sau khi thương lượng giá giảm còn 2,5 tỷ đồng. Mọi giấy tờ được môi giới cam kết sẽ đủ cả, ông Hùng cẩn thận kiểm tra lại quy hoạch thấy đất rất đúng so với mục đích sử dụng.

lao-vao-sot-dat-nhu-thieu-than-tuoi-50-nhan-trai-dang-vi-thua-lo
Chỉ trong vòng 30 ngày, tôi đã mất trắng 3 tỷ đồng vì mắc bẫy. Ảnh minh họa

Chốt xong giá, ông đặt cọc chủ đất 500 triệu đồng trước. Theo hợp đồng, nếu bên nào làm sai, sẽ phải đền số tiền gấp đôi là 1 tỷ đồng. Đúng lúc đang chờ đất chuyển nhượng, môi giới lại giới thiệu cho ông Hùng một khách mua đất khác. Người này bảo lô đất của ông Hùng đẹp, vị trí tốt, chấp nhận mua lại với giá 3,5 tỷ đồng.

Ông nói: "Thấy mới lướt cọc đã lời 1 tỷ đồng, tôi rất mừng, không nghĩ ngợi gì mà viết cọc luôn". Ngay cả khi người này đề nghị cọc 2 tỷ vì ông Hùng đổi ý không bán nữa hoặc quay đầu bán cho người khác để kiếm lời cao hơn, ai sai cọc sẽ chịu phạt gấp đôi, ông cũng đồng ý.

Nào ngờ, đến ngày công chứng lô đất, chủ đất bất ngờ "quay xe", nói rằng không muốn bán nữa, đền 1 tỷ đồng tiền cọc. Thế nhưng, với ông Hùng, điều đó có nghĩa là ông phải đền cọc 4 tỷ đồng cho vị khách sau đó. Người đàn ông này đau khổ kể: "Chỉ trong vòng 30 ngày, tôi đã mất trắng 3 tỷ đồng. Tôi chỉ có 1 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, cộng thêm 1 tỷ được bù cọc, không biết xoay sở ở đâu ra 2 tỷ nữa để đền cọc cho người ta".

Không còn cách nào khác, ông đành phải bán đi căn nhà ở Thanh Trì mà ông cha để lại với giá gần 2 tỷ để gán nợ. Ông nói: "Vì ham làm giàu, mà ở tuổi ngoài 50 tôi lại trắng tay, vợ con phải về nhà ngoại ở tạm, tôi chạy Grab để kiếm thêm thu nhập".

Chị Nguyễn Thùy Dung (Nam Định) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi lỡ lao đầu vào sốt đất. Dù chỉ buôn bán nhỏ, vốn ít, nhưng hồi năm 2020, thấy bất động sản sốt nóng, chị khăn gói từ Nam Định lên Hà Nội tìm hiểu. Khi ấy, đất nền tại Hà Nội tăng giá mạnh, giao dịch sôi động, nhà đầu tư liên tục thắng lớn. Năm 2021, chị Dung chính thức nhập cuộc sau một thời gian tìm hiểu.

Chị cho biết, mình đã cầm cố căn nhà 2 tầng ở quê, dồn hết vốn tích cóp để đầu tư. Chị mua 2 căn liền kề được phân lô của một dự án ở Hoài Đức (Hà Nội), khổ nỗi không mua được giá gốc. Ngoài số tiền trên, chị còn phải chi hàng trăm triệu để trả phí chênh lệch do 2 lô đất bị đẩy giá nhiều lần. Nếu cộng thêm số tiền cọc 50 triệu đồng mỗi căn thì khoản tiền này lên đến bạc tỷ.

lao-vao-sot-dat-nhu-thieu-than-tuoi-50-nhan-trai-dang-vi-thua-lo
Nhà đầu tư tuyệt đối không nên lao vào thị trường theo "hội chứng đám đông"

Đến giờ, nhà đầu tư này không khỏi choáng váng vì thị trường bất ngờ nguội lạnh. Đến nay, chị đã nai lưng ra làm để trả tiền lãi hơn 10 tháng, nợ gốc sắp đáo hạn. Thế mà, dự án vẫn chưa triển khai, lô đất ngày càng hoang hóa, bán không được, giữ không xong. Chị tâm sự: "Tôi đứng trước nguy cơ vừa mất nhà, vừa bay cả gia sản vì thị trường đã hạ nhiệt sâu, khoản đầu tư giờ không còn giá trị, có thoát hàng được cũng chỉ bán giá rẻ".

GS.TS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cảnh báo, nhà đầu tư tuyệt đối không nên lao vào thị trường theo "hội chứng đám đông". Thay vào đó, phải tự trang bị kiến thức và tầm nhìn để nhìn nhận mọi tình huống có thể xảy ra, tránh những quyết định mang tính tự phát. Chỉ có như vậy các nhà đầu tư nhỏ lẻ mới có thể bảo toàn và làm cho đồng vốn của mình sinh lời.

Theo Châu Anh/VTC

Xem thêm: Kẹt vốn sau sốt đất, nhà đầu tư cắn răng bán nhà ở trọ, còng lưng trả nợ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Gần đây, sốt đất nguội lạnh, thanh khoản thấp, khiến nhiều môi giới bất động sản đau đầu vì không bán được hàng mà còn bị khách "ăn vạ".

Sốt đất hạ nhiệt, thanh khoản thấp, nhiều môi giới bất động sản đau đầu vì bị khách trách mắng
0 Bình luận

Sau những cơn sốt đất ảo đánh vào tâm lý đám đông và lòng tham, những nhà đầu tư tay non rất dễ rơi vào tình cảnh thua lỗ.

Chuyên gia chỉ ra lý do khiến các nhà đầu tư dễ mất tiền sau những đợt sốt đất
0 Bình luận

Không ít người vì nghĩ rằng cứ mua bất động sản là sinh lời, đã vay mượn tiền để đầu tư giữa sốt đất, để giờ đau đầu vì mắc cạn.

Nhẹ dạ cả tin, nhà đầu tư tay ngang vay tiền lao vào sốt đất giờ ngắc ngoải mắc cạn
0 Bình luận

Tin liên quan

Bố mẹ không muốn con là thiên tài, chỉ muốn con là đứa trẻ bình thường, được sống cuộc sống bình thường, lớn lên khỏe mạnh vui vẻ là được rồi.

Bố mẹ không muốn con là thiên tài, chỉ muốn con được mạnh khỏe bình an
0 Bình luận

Mới đây, hoa hậu Thùy Tiên đã hội ngộ cùng Quang Linh Vlogs trong hành trình thiện nguyện, mang nước sạch đến cho người dân Angola.

Hoa hậu Thùy Tiên đồng hành cùng Quang Linh Vlogs, xây giếng nước sạch tặng người dân Angola
0 Bình luận

Chính vì tính quảng giao, chăm chỉ kết bạn, lại thêm sự nhiệt tình, tốt bụng mà những con giáp này dễ dàng gặp được quý nhân giúp đỡ.

4 con giáp giao thiệp rộng rãi, đi đâu cũng gặp quý nhân giúp đỡ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ cậu bé bại não trở thành thần đồng toán học với huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2025

Dù mắc bệnh bại não, nam sinh Xu Qiming (Trung Quốc) vẫn xuất sắc giành huy chương vàng,  dẫn dắt đội tuyển quốc gia vô địch Olympic Toán quốc tế năm 2025.

Người phụ nữ hơn 10 năm chăm sóc cô gái xa lạ bị gia đình chối bỏ

Thương xót cho số phận cô gái bị gia đình chối bỏ sau tai nạn giao thông, cô y tá tá Xiang Juxiang (Trung Quốc) đã lặng lẽ chăm sóc với lời thề ước: “Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có mẹ”.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Cổ tích giữa đời thường: Mái ấm tràn ngập yêu thương của chàng trai “bò qua cuộc đời”

Bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá với dị tật bẩm sinh, Ding Zhuancheng từng trải qua những năm tháng tưởng chừng không thể ngẩng đầu giữa cuộc đời. Nhưng bằng tình yêu vô điều kiện của người cha nuôi và nghị lực phi thường, anh không chỉ vượt lên số phận, gây dựng trang trại giữa núi rừng mà còn tìm được mái ấm trọn vẹn bên người vợ đầy thấu cảm.

Hải An
Hải An 14/07
Xúc động câu chuyện cô gái bị bắt cóc từ nhỏ được cộng đồng mạng giúp tìm lại cha mẹ ruột

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng Thái Lai, cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trải qua cuộc sống cơ cực đã tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.

Hải An
Hải An 13/07
Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt

Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.

Hải An
Hải An 07/07
Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 05/07
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 29/06
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất