Bố mẹ không muốn con là thiên tài, chỉ muốn con được mạnh khỏe bình an

Bố mẹ không muốn con là thiên tài, chỉ muốn con là đứa trẻ bình thường, được sống cuộc sống bình thường, lớn lên khỏe mạnh vui vẻ là được rồi.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bức thư cha gửi con gái: Bố mẹ không muốn con là thiên tài

Năm con cái tôi học lớp 3, để vươn lên và vượt các bạn trong môn toán tôi đã ép con gái mình đi học thêm sau giờ học chính. Và chỉ một thời gian ngắn sau, tôi chợt nhận ra con gái mình đã thay đổi, con bé trở nên mệt mỏi, trầm lắng thậm chí tới mức như tự kỷ.

Tối hôm đó, tôi quyết định viết cho con gái mình một bức thư với nội dung: “Bố mẹ không muốn con là thiên tài”.

“Con gái học lớp 3, năm nào cũng học sinh hỏi, ít nhất là top 3 của lớp. Dường như bố mẹ chưa hài lòng về điều ấy, nên đã đăng ký học một lớp nâng cao của một ông tiến sĩ toán chuyên luyện thi học sinh giỏi cho con.

Bo-me-khong-muon-con-la-thien-tai-chi-muon-con-duoc-manh-khoe-1

Thực tình bố mẹ hy vọng con thích học ông này. Nhưng thật không ngờ, ngay những buổi đầu tiên, con đã rơi vào trạng thái áp lực để trở thành học sinh giỏi toán. Mỗi tuần chỉ một buổi thôi, nhưng với con đó có lẽ là buổi tối kinh khủng nhất trong tuần.

Con gái à, bố mẹ nào cũng muốn con cái mình học thật giỏi. Và có lẽ cái sai của bố mẹ chính là việc thay vì cho con được sống, được chơi và học theo cách mà con muốn thì bố mẹ lại bắt con học ngày đêm, bắt con học thay cho chính mình. Bố không mính mình sai lầm như thế và dù con không dám nói với bố là con không thích học ông tiến sĩ ấy với những bài toán nâng cao thì ánh mắt, cái nhìn của con đã nói thay rồi.

Con cần sống đúng với những gì con mơ ước và điều bố muốn nói là “bố mẹ không muốn con là thiên tài”, bố mẹ thật lòng chỉ mong con là đứa trẻ bình thường, được sống bình thường. Vì thế bố quyết định buổi học hôm nay – buổi học toán nâng cao sẽ là buổi học cuối cùng của con với tư cách là học trò của ông tiến sĩ toán.

Tái bút: Bố ngày xưa cũng là một học sinh không giỏi toán và bố chưa bao giờ hối tiếc về điều này”.

Bo-me-khong-muon-con-la-thien-tai-chi-muon-con-duoc-manh-khoe-2

Cho đến bây giờ thì con gái tôi vẫn không giỏi toán. Ngay cả khi con có điểm số không tốt, chúng tôi cũng không hề trách móc mà thay vào đó là cố gắng động viên con. Nguyên tắc được tôi và vợ thống nhất đặt ra là trong các môn học, ưu tiên những gì con thích học trước. Không bao giờ có chuyện ép buộc và thông thường là đưa ra những mức thưởng để con cố gắng.

Nhìn nhận kỹ lại thì có lẽ tôi là người bố may mắn khi nhận thấy con gái mình tự giác học, tự biết cố gắng, dù không bị bố mẹ đặt ra bất kỳ chỉ tiêu cao nào.

Bây giờ tôi vẫn đều đặn nhận được thư của con gái mình. Những bức thư gửi từ Đông Âu – nơi cô con gái 14 tuổi của tôi đang du học tại một trường cấp 2. Con gái tôi nói rằng, gần như áp lực lớn nhất của học sinh tại đây là môn thể dục. Áp lực học hành cũng có nhưng nhà trường luôn tạo ra những kỳ thi mở để học sinh có cơ hội lấy điểm và vượt qua môn.

Con gái tôi nhắn thêm rằng: “Với em Bách, bố hãy làm như đối với con, rằng “Bố mẹ không muốn con là thiên tài”. Bố đừng bao giờ bắt em phải thật giỏi, thật xuất sắc hay phải đứng đầu lớp bố nhé!”.

Mỗi đứa trẻ đều có những những khả năng tiềm tàng mà bố mẹ phải cần thời gian, cần phải tìm hiểu, cần tạo cho chúng những cơ hội để phát huy. Một đứa trẻ giỏi, xa hơn là trở thành một người thành công trong cuộc sống không quyết định bởi những điểm số ở các kỳ thi. Những điểm số ấy dù thấp, chậm chí thấp thậm tệ thì cũng không thể đánh giá được tài năng và nhân cách của con cái chúng ta.

Bố mẹ hãy kiên nhẫn và xin hãy cho phép con mình được học dốt. Đừng bắt chúng sống thay chúng ta, sống bằng căn bệnh thành tích của người lớn và thói hư danh của người trưởng thành.

Xem thêm: Mẹ dạy con trai: "Nếu không muốn bị người khác điều khiển số phận, hãy nhớ kỹ điều này"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Gia đình là gốc rễ, cha mẹ là thân cành, con cái là quả ngọt. Khi bộ rễ phát triển ổn định mới phân cành khỏe, nuôi dưỡng được trái tươi ngọt, hấp dẫn.

Bố mẹ nên hành xử ra làm sao để tạo nên 1 đứa trẻ hạnh phúc?
0 Bình luận

Bố mẹ Hà Lan chia sẻ, để trẻ sống hạnh phúc có 2 yếu tố chính là các chính sách phúc lợi xác hội và cách cha mẹ dạy con cái.

Bố mẹ Hà Lan chia sẻ bí quyết nuôi dạy được những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới
0 Bình luận

Để giáo dục con hiệu quả bố mẹ cần biết 3 kiểu kỷ luật không nên áp dụng này để tránh con bị tổn thương, mối quan hệ gia đình trở nên bất hòa.

Kiểu kỷ luật “không hiệu quả - phản tác dụng” bố mẹ nên biết khi dạy con
0 Bình luận

Tin liên quan

Do mắc phải 7 sai lầm này mà bố mẹ vô tình biến con mình trở thành người nói dối, thế nhưng không phải bố mẹ nào cũng biết để sửa sai.

Bố mẹ vô tình đẩy con trở thành người nói dối vì 7 sai lầm này!
0 Bình luận

Bí kíp dạy con thành tài của người Do Thái là chú trọng vào việc học tập và phát triển tư duy phản biện cho trẻ nhưng vẫn đảm bảo trẻ vui, khám phá những điều mới lạ theo đam mê của mình.

Bí kíp dạy con người Do Thái bố mẹ nên tham khảo để cuộc đời con bớt chông chênh
0 Bình luận

Ngay từ khi còn nhỏ bố mẹ nên hướng dẫn trẻ hình thành những thói quen tốt này để trẻ phát triển tốt hơn và có một tương lai rạng ngời. Ngoài việc đọc sách, những thói quen này là cách hay để tạo nên đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện và có tính tự lập.

3 thói quen giúp con gặt hái thành công bố mẹ nên biết!
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 16 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất