Kiểu người tự tạo vận may cho mình thu hút quý nhân giúp đỡ

Kiểu người tự tạo vận may cho mình là kiểu người đoan chính, đối nhân xử thế bằng chân tâm, thường xuyên du dưỡng tâm tính của mình. Kiểu người như vậy đường đời sẽ luôn suôn sẻ, hanh thông.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mặc dù gán ghép đời người và vận mệnh lại với nhau thì hơi có cảm giác không chân thật và khập khiễng. Nhưng trên thực tế chúng ta không thể phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của số mệnh.

Trên đời, có rất nhiều người sở hữu cuộc sống thuận buồm xuôi gió, bên cạnh cũng thường xuyên có quý nhân đến giúp đỡ. Nếu để ý bạn sẽ thấy những người này luôn giữ cho mình sự ngây thơ, yêu đời, lạc quan vô cùng.

Ngược lại, cũng có rất nhiều người từ sớm đã học được cách bảo vệ chính mình. Trên bước đường trưởng thành, họ thường gặp phải điều không mấy suôn sẻ, thậm chí là tàn nhẫn. Mỗi lúc đối mặt với khó khăn thì họ lại phát hiện ra bên cạnh không có người để dựa dẫm, cuối cùng chỉ có thể tự mình mạnh mẽ, trưởng thành từng chút một.

Sống không mấy hạnh phúc, con người sẽ thường sinh ra lòng oán thán, sẽ trách móc số phận bạc đã. Từ đó họ khát khao được may mắn, xoay chuyển vận mệnh của mình.

Nhưng vận may không phải từ trên trời rơi xuống, mà nó là do chính bản thân ta tạo nên. Người ta thường nói: Tâm là mệnh, còn đức là vận. Trái tim và đức độ của một người sẽ quyết định lấy vận mệnh của họ. Dưới đây là 3 kiểu người tự tạo vận may cho mình, hy vọng bạn cũng thuộc một trong những nhóm người này:

1.   Kiểu người tự tạo vận may cho mình: Người có tấm lòng lương thiện

Chúng ta luôn được dạy rằng “Phải lấy thiện là gốc”, “Ở hiền gặp lành”,… Nhưng khi con người dần trưởng thành, trải nghiệm càng nhiều thì lại chẳng mấy ai chịu hành thiện một cách mù quáng.

Cuộc sống luôn đầy rẫy những mặt tối, khiến bạn dần hoài nghi liệu ở hiền có gặp lành hay không? Ở đời có muôn vạn kiểu người, đương nhiên sẽ có những người không xứng đáng với lòng tốt của bạn cho đi. Có nhiều chuyện chúng ta phải lạnh lùng và dứt khoát, không được lương thiện quá độ, nếu không cuối cùng người tổn thương chỉ có chính bạn mà thôi.

Kieu-nguoi-tu-tao-van-may-cho-minh-thu-hut-quy-nhan-giup-do-1

Song, không có nghĩa là chúng ta bài trừ sự thiện lương. Những trải nghiệm không tốt trong cuộc sống như một bài học, nhắc nhở chúng ta phải biết đối nhân xử thế một cách thông minh. Đừng mù quáng đối tốt với tất cả mọi người. Hãy nhớ rằng, lương thiện không sai, nó chỉ sai khi bạn cho đi sai người. Giữ trái tim chân thành để đối xử với cuộc sống này, làm nhiều chuyện tốt cuối cùng vận may cũng sẽ đến với bạn.

2.   Kiểu người tự tạo vận may cho mình: Người có nhân phẩm tốt đẹp

Muốn hành sự thì trước tiên phải biết cách làm người. Khi chúng ta chọn một người làm cộng sự, thứ đầu tiên phải chú ý không phải người đó tài giỏi thế nào, mà là nhân phẩm nhân cách của họ ra sao.

Người thiếu đức tính tốt thì cho dù tài năng đến mấy cũng chỉ có thể làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Gặp kiểu người này, ta phải tránh xa càng sớm càng tốt bởi họ có thể quay lại đâm sau lưng bạn lúc nào không hay.

Kieu-nguoi-tu-tao-van-may-cho-minh-thu-hut-quy-nhan-giup-do-2

Phàm là người có nhân phẩm tốt thường sở hữu các mối quan hệ lành mạnh, bền vững, được nhiều người yêu thích. Kiểu người như vậy sẽ gặp rất nhiều cơ hội. Bản thân chúng ta cũng sẽ nguyện lòng dâng tặng cơ hội cho những người có nhân cách tốt. Bởi ta biết rằng họ sẽ không biết ta chịu bất kỳ thiệt hại nào.

3.   Kiểu người tự tạo vận may cho mình: Người sở hữu năng lực mạnh mẽ

Số mệnh của một người không phải do ông trời quyết định mà chính là dựa vào bản thân để thay đổi từng ngày. Trong xã hội không ngừng phát triển hiện nay, năng lực chính là tài nguyên khan hiếm, ngày càng được mọi người xem trọng. Thời đại tiên tiến không ngừng, nếu bạn không có năng lực thì sớm muộn gì cũng bị đào thải. Ngược lại, người có năng lực thật sự sẽ nhận được nhiều thành công.

Kieu-nguoi-tu-tao-van-may-cho-minh-thu-hut-quy-nhan-giup-do-4

Sống ở đời, đừng trông mong dựa dẫm vào ai, bạn chỉ nên dựa vào chính mình. Thay vì gửi gắm vận mệnh vào người khác, gieo hy vọng vào số phận tốt, thì hãy tập trung cải thiện năng lực trụ vững trong xã hội này.

Muốn sở hữu sự may mắn thì hãy bắt đầu tập trung vào bản thân, chứ không phải chiêm tinh bái lễ, cầu khấn bất cứ ai. Đồng thời, không nên nhìn thấy người khác sống tốt rồi tự trách bản thân không may mắn rồi oán thiên trách địa. Con người đoan chính, đối nhân xử thế bằng chân tâm, tu tâm dưỡng tính rồi vận may cũng sẽ tự động tìm đến.

Xem thêm: Ý thức về tiền bạc của người trưởng thành: Có tiền mới mạnh dạn nói về lý tưởng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nắm bắt được 6 quy luật tăng vận may dưới đây bạn sẽ thấy cuộc đời mình sẽ gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, làm việc gì thuận lợi.

6 quy luật tăng vận may ai cũng nên biết để vạn sự hanh thông
0 Bình luận

Đức Phật dạy, chúng sanh phải biết cách phân loại tình bạn, chỉ nên tập trung vào mối quan hệ mang lại cho ta những điều tốt lành.

Đức Phật dạy: Kết được bạn tốt là vận may cả đời
0 Bình luận

Phật giáo lấy chữ Hiếu làm đầu. Hiếu thuận với cha mẹ là nghĩa vụ hàng đầu của con cái, là đạo lý làm người cơ bản. Có hiếu với cha mẹ là cách cải thiện vận mệnh tốt nhất ở đời. 

Có hiếu với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất, vận may tự tìm đến cửa
0 Bình luận

Tin liên quan

May mắn không tự nhiên mà có mà chính là do cách nhìn nhận trong tư duy và nội tâm của mỗi người. May mắn sẽ xuất hiện nếu bạn thật sự cố gắng, hãy thử thay đổi 4 điều dưới đây để tìm thấy vận may của đời mình.

May mắn không tự nhiên mà có: Thay đổi 4 điều này vận may sẽ tự tìm đến
0 Bình luận

Những nốt ruồi này có ý nghĩa lớn theo nhân tướng học. Nếu xóa đi là xóa hết cả vận may. Do đó bạn nên chú ý tuyệt đối không nên tẩy xóa những nốt ruồi này.

6 vị trí nốt ruồi tụ tài lộc, hút vận may, tuyệt đối không nên xóa 
0 Bình luận

Cuối năm mỗi gia đình thường dọn dẹp nhà cửa bạn để đón may mắn và tài lộc. Đừng bỏ qua 4 khu vực đặc biệt quan trọng này nhé vì chúng giúp cho không khí lưu thông, tài lộc tìm tới tận cửa nhà bạn.

Vào dịp cuối năm, khi dọn dẹp chớ bỏ qua 4 khu vực 'tứ trụ của ngôi nhà' nếu muốn hút tài lộc và vận may
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất