Đức Phật nói có 2 cách ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc: Sống ở đời mấy ai đã làm được?

Tương tự như thế, có 2 tội lỗi có thể gây ra hậu quả xấu ngay lập tức, dẫn con người ta tới địa ngục. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ. Thứ hai là làm việc xấu ngay trong ngôi nhà của mình.

Thùy Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Một lần, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang đi thuyết giảng ở Rajagaha - thành phố ở Ấn Độ thời cổ đại. Có một người hỏi rằng: Liệu có cách nào giúp con người tránh được những chuyện xấu trong cuộc sống hay không?

Đức Phật trả lời, trước hết, Ngài muốn kể cho họ câu chuyện về một con vẹt. Con vật này tránh khỏi cái chết trong gang tấc nhờ làm được một điều. Câu chuyện này như sau:

Từ rất lâu rồi, có một con vẹt sống trên núi cao quanh năm tuyết phủ. Cả bố mẹ con vẹt đều bị mù, không thể đi kiếm ăn. Hàng ngày, con vẹt đều đi kiếm hoa quả, các loại hạt mang về cho bố mẹ. 

Khi đó, một người nông dân đang gieo hạt lúa và thề rằng, đến mùa thu hoạch sẽ chia thành quả cho mọi sinh vật sống trên đời. Nghe tin này, con vật đến mùa gặt thường xuyên đến mổ những bông lúa chín mang về cho bố mẹ. 

duc-phat-noi-co-2-cach-ngay-lap-tuc-mang-lai-niem-vui-va-hanh-phuc-1

Một ngày, đang nhìn cánh đồng với vẻ hài lòng, người nông dân bất ngờ thấy nhiều bông lúa chỉ còn trơ lại thân cây. Người đàn ông tức giận, quyết định đặt bẫy để bắt thủ phạm.

Hôm sau tới cánh đồng lúa, con vẹt đã mắc bẫy. Con vật vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được. Vừa thấy người nông dân, con vẹt hét lên: “Nếu ông không hứa sẽ chia lương thực cho tất cả các sinh vật thì tôi cũng sẽ không tới đây để lấy đâu. Vậy tại sao giờ ông lại tức giận?

Ông có cả cánh đồng lúa, giống như một vị vua có thể chăm lo cho các thần dân của mình. Tôi là một trong những thần dân ấy, luôn dành cho ông sự biết ơn từ trái tim mình”. 

Cảm động trước lời nói của con vẹt, người nông dân hỏi lại: “Ngươi đem lúa của ta cho ai?” thì con vật đáp: “Tôi mang cho bố mẹ, vì bố mẹ tôi bị mù”. Nghe xong, người nông dân nói: “Từ nay trở đi, ngươi cứ tới đây lấy bao nhiêu tùy ý. Ta sẵn lòng giúp đỡ”.  

Kể xong câu chuyện, Đức Phật hỏi tất cả đệ tử đang có mặt rằng: “Các ngươi có biết những việc gì có thể mang lại điều tốt lành cho chúng ta không?” Nhìn các đệ tử bối rối, Ngài thong thả nói: “Có 2 việc có thể mang lại niềm vui, hạnh phúc ngay lập tức, thậm chí mang lại may mắn cho chúng ta. Thứ nhất là hiếu kính với cha mẹ. Thứ hai là làm việc tốt trong chính ngôi nhà của mình.

duc-phat-noi-co-2-cach-ngay-lap-tuc-mang-lai-niem-vui-va-hanh-phuc-2

Tương tự như thế, có 2 tội lỗi có thể gây ra hậu quả xấu ngay lập tức, dẫn con người ta tới địa ngục. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ. Thứ hai là làm việc xấu ngay trong ngôi nhà của mình”. 

Theo các câu chuyện về Phật giáo, con vẹt trong câu chuyện là tiền thân của Đức Phật. Người nông dân giúp đỡ con vẹt là Sariputra - một trong những đệ tử vĩ đại nhất của Ngài trong kiếp sau. Vẹt bố và vẹt mẹ là tiền thân của Đức vua Suddhodana và Hoàng hậu Maya, hai bậc thân sinh của Thái tử Siddhartha Gautama (Tất Đạt Đa Cồ Đàm).

Kết: Lời dạy của Đức Phật vẫn luôn đúng đắn trong cuộc sống hiện đại, là kim chỉ nam dẫn đường chỉ lối cho chúng ta trong việc chỉnh đốn thái độ cũng như hành vi của mình. 

Cha mẹ tựa như mái nhà vững chãi, che nắng che mưa cho các con. Hiếu kính với cha mẹ giống như bảo vệ mái nhà, giúp ngôi nhà luôn kiên cố, an toàn. Người có hiếu với cha mẹ đi đâu cũng được tôn trọng, kết được nhiều duyên lành, cuộc sống theo đó mà thuận lợi, may mắn. 

Ngược lại, nếu thờ ơ, không quan tâm, thậm chí tranh chấp hay đối xử tồi tệ với cha mẹ chính là con đường ngắn nhất dẫn con người đến với bất hạnh. Sau này, bạn cũng sẽ phải sống một tuổi già cô đơn, thậm chí chết trong cô độc.

Xem thêm: Đức Phật dạy, con người sống trên đời cơ bản được chia thành 4 kiểu: Kiểu đầu đáng quý, kiểu cuối đáng thương

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

“Đi tìm Đức phật” – câu chuyện về chàng trai bỏ mẹ già đi tìm Đức phật. Câu chuyện là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc và ý tứ đến những người làm con trên cõi đời này.

Đi tìm Đức phật – Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc gửi đến những người làm con
0 Bình luận

Trong một lần đi thuyết pháp, Đức Phật mang theo 1 chiếc khăn tay đẹp, được thêu tỉ mỉ. Điều này khiến các môn đồ rất tò mò vì bình thường Ngài chẳng bao giờ mang theo thứ như vậy.

Chiếc khăn tay của Đức Phật và bài học thấm thía về cách ứng xử trong cuộc sống
0 Bình luận

“Đi tìm Đức phật” – câu chuyện về chàng trai bỏ mẹ già đi tìm Đức phật. Câu chuyện là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc và ý tứ đến những người làm con trên cõi đời này.

Đi tìm Đức phật – Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc gửi đến những người làm con
0 Bình luận

Chúng ta thường đánh giá người bên cạnh qua độ giàu có, tính cách, học vấn... Thế nhưng, Đức Phật Thích Ca lại đánh giá con người thông qua khả năng cảm ngộ cuộc đời.

Đức Phật dạy, con người sống trên đời cơ bản được chia thành 4 kiểu: Kiểu đầu đáng quý, kiểu cuối đáng thương
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 9 giờ trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất