Xúc động trước dòng tâm sự của học sinh lớp 9 về Concert “Tổ quốc trong tim”: Tình yêu nước luôn hiện diện nếu ta biết lắng nghe từ trái tim mình
Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.
Tổ quốc trong tim – chiến dịch nội dung đa nền tảng do Báo Nhân Dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp cùng TikTok Việt Nam và VCCorp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).
Với thông điệp xuyên suốt: “Tổ quốc chẳng ở đâu xa/Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”, chiến dịch này như một làn sóng kết nối ký ức, cảm xúc và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt. Mỗi khung hình, mỗi thước phim, mỗi dòng trạng thái bạn chia sẻ, tinh thần của chương trình sẽ được lan tỏa xa hơn – chạm đến trái tim của nhiều người hơn.
“Concert quốc gia” Tổ quốc trong tim sẽ diễn ra vào ngày 10/8/2025 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Hưởng ứng chiến dịch, mới đây giáo viên tại trường THCS Gia Thuỵ, Quận Long Biên (cũ) đã ra một đề văn với nội dung: “Em có suy nghĩ gì về tấm giấy mời Concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim" diễn ra vào ngày 10/8/2025 tại SVĐ Mỹ Đình do báo Nhân dân và UBND TP Hà Nội tổ chức mà chỉ in duy nhất bài TIẾN QUÂN CA như hình đính kèm?”.
Sau khi nhận được đề bài, một bạn học sinh lớp 9 đã viết một bài văn vô cùng ấn tượng, xúc động không chỉ về nội dung mà còn ở chiều sâu tư tưởng và cảm xúc.


Dưới đây là bài viết của em:
"Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc... Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa..."
Mỗi sáng thứ 2 đầu tuần, tôi và các bạn hoà chung lời hát Quốc ca trong buổi chào cờ dưới sân trường là một khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng với tôi! Không phải vì nó là nghi thức mà vì trái tim tôi luôn rung lên từng nhịp khi nghe giai điệu hào hùng ấy.
Trái tim chứa đựng những gì nếu không phải tình yêu? Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên sẽ ra sao nếu không có tình yêu? Khi nghe đến tên concert "Tổ quốc trong tim", tôi đã tự hỏi: liệu đây chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật hay một lời mời gọi sâu xa hơn - lời đánh thức tình yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt Nam chúng ta?
Tấm giấy mời đến dự concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim" không hề ghi tên người nhận, không "Kính mời", "Kính gửi", không phân biệt chức danh, địa vị, không phân biệt cao sang hay nghèo hèn, gái trai hay già trẻ... Một chủ tịch tập đoàn hay một bác xe ôm cũng sẽ bình đẳng như nhau khi tham dự concert này! Tấm mời chỉ in duy nhất bản thảo ca khúc "Tiến quân ca" của cố nhạc sĩ Văn Cao - bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Vì đây không phải lời mời cho 1 cá nhân hay tập thể, mà là dành cho tất cả đồng bào chúng ta - dù là ai khi cầm trong tay tấm giấy mời thì cũng sẽ tự bật lên câu hát Quốc ca một cách vô cùng thoải mái và lòng tự hào dân tộc bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ!
Một điều đặc biệt nữa: Chương trình không bán vé hay marketing, chỉ có một yêu cầu duy nhất: người tham dự mặc áo cờ đỏ sao vàng. Chỉ vậy thôi, cả sân vận động Mỹ Đình - nơi tổ chức concert - với hàng chục ngàn chỗ ngồi sẽ rực lên một biển người như một bức tranh sinh động của lòng yêu nước cháy bỏng. Ngoài ra sân khấu còn thiết kế theo hình chữ V - chữ cái đầu tiên trong tên nước ta - Việt Nam; và khu vực khán giả được đặt tên 3 khối: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. Bao quanh là khu Cờ Đỏ Sao Vàng nhuộm rực khắp khán đài, rất độc đáo. Qua những điều này có thể khẳng định concert "Tổ quốc trong tim" muốn truyền tải thông điệp rằng: lòng yêu nước không phải nói bằng lời, nó phải thể hiện bằng hành động cụ thể!
Buổi concert Quốc gia do báo Nhân dân và UBND TP HN tổ chức bỗng dưng trở thành một hoạt động giáo dục truyền thống vô cùng ý nghĩa. Mà việc giáo dục lịch sử này không hề ép buộc, không hề lên gân lên cốt, không hề áp đặt theo kiểu "phải học"; mà ở đây mọi người hoàn toàn tự nguyện tham gia, tự nhìn nhận và định vị lại chính bản thân mình khi tham gia một loạt chuỗi sự kiện liên tiếp do báo Nhân dân tổ chức!
Trước đây, dịp 7/5/2024, bức tranh panorama về chiến dịch Điện Biên Phủ đã được gửi miễn phí đến bao nhiêu đồng bào, phải in nối bản mấy lần chứng tỏ sức hút của giá trị lịch sử là không hề nhỏ! Rồi đến ấn phẩm đặc biệt dịp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/2025), dòng người xếp hàng dài cả mấy cây số chờ đợi nhận những món quà lịch sử ấy khiến bao người xúc động, hân hoan. Và bây giờ, là tấm giấy mời concert Quốc gia không thể độc đáo hơn, hàng triệu trái tim lại nôn nao mong đợi và hướng về sự kiện ấy! Người người hòa chung trong không khí tự hào bởi những trang sử hào hùng! Điều đó cho thấy lịch sử luôn trong tim, khi nó chạm được đến cảm xúc sâu xa nhất của mỗi người.
Bên cạnh đó, âm nhạc của giới trẻ như bản Bắc Bling (ca sĩ Hòa Minzy), Viết tiếp câu chuyện hoà bình (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) và biết bao ca khúc, phim ảnh, sự kiện cách mạng... đều hướng về Tổ quốc và lan tỏa những giá trị truyền thống, giá trị nhân văn, những đùm bọc, sẻ chia, những yêu thương, bù đắp... của đồng bào mình! Sẽ là gì ngoài lý do trong trái tim họ luôn vang hai chữ Tổ Quốc?
Gần đây, hình ảnh các chiến sĩ trong sự kiện A50, A80 đã vô cùng vất vả, gian khổ tập luyện. Những lưng áo ướt đẫm mồ hôi giữa thao trường khắc nghiệt, họ "vượt nắng thắng mưa", có người còn xỉu trên sân tập, nhưng họ vẫn kiên trung, không lùi bước và không từ bỏ, bởi trong trái tim họ luôn vang hai chữ "Việt Nam"!
Những chú bộ đội nơi biên cương, hải đảo đang âm thầm cống hiến sức trẻ , xông pha những tuyến đầu Tổ quốc để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của dải đất hình chữ S - Việt Nam thân yêu của chúng ta! Họ đang dâng tất cả thanh xuân, hoài bão, ước mơ của mình vì điều gì nếu không phải vì "Tổ quốc trong tim"!
Thời nay, có một bộ phận giới trẻ nhiều thờ ơ, bất mãn, xem thường hình ảnh đất nước hoặc ứng xử chưa phù hợp với thế hệ cha anh đã đổ máu giữ gìn nền độc lập-hoà bình dân tộc. Nhiều bạn học chuyên sâu về ngoại ngữ thậm chí còn khó khăn khi dùng tiếng mẹ đẻ. Có những người luôn ưu tiên xem các kênh nước ngoài, họ chưa từng xem một thước phim, một sự kiện hay một clip nào về lịch sử dân tộc. Với họ, Tổ quốc có trong tim hay không hoặc nếu có thì quá mờ nhạt không?
Bản thân tôi - một học sinh lớp 9 - tuy không thể làm điều lớn lao nhưng chỉ cần chăm chỉ học tập, lao động vừa sức, tự hào khi khoác lên áo cờ đỏ sao vàng. Và mỗi sáng đầu tuần hát Quốc ca dưới sân trường bằng cả trái tim - là tôi đã bước những bước đầu tiên trên hành trình trở thành công dân yêu nước, sống tích cực và hữu ích!
Concert "Tổ quốc trong tim" không phải một buổi concert đơn thuần, mà chứa đựng một lời nhắc nhớ âm thầm nhưng vô cùng sâu sắc: Tình yêu nước luôn hiện diện nếu ta biết lắng nghe từ trái tim mình. Tổ quốc vẫn luôn ở đó - nơi sâu thẳm trong trái tim mỗi người Việt Nam. Tổ quốc vẫn luôn là tình yêu cháy bỏng, nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta; dù đi bất cứ nơi đâu , làm bất cứ việc gì, và ở bất cứ thời đại nào".
Xem thêm: Thủ khoa mồ côi, làm thuê làm mướn để kiếm tiền ăn học: “Em chưa bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc”
Tin liên quan
Từ năm học 2025-2026 tới đây, 768.000 học sinh tiểu học ở Hà Nội, gồm cả công lập và tư thục, sẽ được hỗ trợ 20.000-30.000 đồng bữa ăn trưa mỗi ngày.
Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.
Chỉ cao 1m25, nặng chưa tới 30kg, nam sinh “tí hon” - Nguyễn Văn Thiện, học sinh lớp 12 trường Trường THPT Krông Bông (Đắk Lắk) khiến cả phòng thi bất ngờ vì vóc dáng bé nhỏ như học sinh tiểu học.
Bài mới

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.