Cách dạy con ngược đời của tỷ phú Lý Gia Thành: Nghèo khổ tôi luyện ra anh tài kiệt xuất tạo nên đế chế tỷ đô

Thiếu Lý Trạch Giai được bố tôi luyện trong sự nghèo khó trái ngược hoàn toàn với các cậu ấm cô chiêu cùng thời. Nhờ vậy mà anh khi trưởng thành anh lập nên đế chế tỷ đô chẳng kém cạnh gì bố.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tỷ phú Lý Gia Thành (SN 1928 ở Triều Châu, Trung Quốc) vốn là 1 người nhập cư nghèo khổ. Ông khởi nghiệp bằng nghề bán hoa nhựa. Sau nhiều năm phấn đấu, ông trở thành tỷ phú giàu có hàng đầu châu Á.

Ông là chủ tịch tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố (Hutchison Whampoa Limited) và Trường Giang Thực Nghiệp (Cheung Kong Holdings) tại Hồng Kông, với 300.000 nhân viên, làm việc tại 52 quốc gia.

Lý Gia Thành có 2 người con trai là Lý Trạch Cự và Lý Trạch Giai. Những tưởng, vị tỷ phú này sẽ cho 2 thiếu gia cuộc sống trong nhung lụa triệu người mơ ước. Song trái lại, ông tôi luyện con cái bằng cách ngược đời khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là với thiếu gia Lý Trạch Giai.

cach-day-con-nguoc-doi-nhung-hieu-qua-cua-ty-phu-ly-gia-thanh
Tỷ phú số 1 Hong Kong Lý Gia Thành

Lý Trạch Giai sinh năm 1966 tại Hong Kong. Anh là con thứ 2 của tỷ phú Lý Gia Thành. Người ta gọi tỷ phú Lý Giai Thành là "ông vua không ngai", vì thế có 1 thời gian Lý Trạch Giai và anh trai được gọi là "Hoàng tử Hong Kong" và "Thái tử". 

Năm 1989, Lý Trạch Giai từ Mỹ về ong Kong làm việc tại  Hutchison Whampoa Limited - một công ty Fortune Global 500. Khi đó anh được gọi là "tiểu siêu nhân" nhờ thừa kế một phần tài trí kinh doanh từ bố.

Năm 2018, Lý Trạch Giai đã đứng thứ 19 trong Danh sách TOP 50 người giàu nhất Hong Kong với khối tài sản 4,4 tỷ USD. Và chỉ 1 năm sau, khối tài sản đó đã tăng lên 4,6 tỷ USD. Anh được Forbes xếp thứ 413 trong danh sách Tỷ phú toàn cầu.

Mặc dù sinh ra trong nhung lụa nhưng Lý Trạch Gia luôn được bố dạy dỗ nghiêm khắc. Và để đạt được thành công như ngày hôm nay, đó là nỗ lực tự thân của anh. Muốn làm được điều ấy, phải rèn rũa bản thân không ngừng.

Theo truyền thông Hong Kong, năm 1983, Lý Trạch Gia trúng tuyển vào Đại học Stanford, Hoa Kỳ, chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính. Năm 1987, anh gia nhập Gordon Capital của Canada để lấy kinh nghiệm thực tiễn cho mình.

cach-day-con-nguoc-doi-nhung-hieu-qua-cua-ty-phu-ly-gia-thanh-5
Ông Lý Gia Thành (ngoài cùng bên phải), con trai út Lý Trạch Giai (giữa)

Trong thời gian học tập và sinh sống ở nước ngoài, Lý Trạch Gia đã trở thành ông trùm ngành cảng biển quốc tế và nổi tiếng về sự giàu có. Thế nhưng, anh không tự kiên, trong thời gian ở Mỹ phải làm các công việc bình dân để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Trong một số bài phỏng vấn của mình, tỷ phú Lý Gia Thành chia sẻ, cho con trưởng thành trong nghèo khó và bằng sức lao động của mình là cách dạy con ông luôn tôn sùng. Kể cả với Lý Trạch Cự, ông cũng pháp dụng phương pháp dạy con bằng nghèo khó.

Điều này thể hiện rõ từ khi hai thiếu gia còn nhỏ. Lý Gia Thành thường xuyên đưa con đến khu người nghèo. Ông còn để con đi học bằng xe điện, xe buýt để hiểu được cái nghèo, cảm thông với người nghèo.

Theo Lý Gia Thành, nếu chỉ nuôi con bằng sự giàu có thì chúng sẽ giống những cái cây lớn lên trong lồng kính, nhìn thì to nhưng gốc rễ yếu ớt. Về lâu dài, cuộc sống của chúng sẽ khó khăn. Khi chúng vấp ngã, chúng tự khắc bất lực. Như vậy là làm hỏng các con.

Trong thời gian ở Mỹ, Lý Trạch Giai kinh qua nhiều công việc bình thường như thu ngân ở cửa hàng McDonald’s và nhân viên phục vụ sân golf. Thiếu gia họ lý còn học cách hòa nhập với bạn bè ở mọi tầng lớp, sống trong ký túc xá với điều kiện khó khăn.

cach-day-con-nguoc-doi-nhung-hieu-qua-cua-ty-phu-ly-gia-thanh-3
Giờ được tôi luyện trong sự nghèo khó mà có tỷ phú Lý Trạch Giai như bây giờ

Một người bạn của Lý Trạch Gia từng kể: Cậu ấy không muốn mình là người đặc biệt. Cậu ấy chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị. Đó là lý do chúng tôi trở thành bạn bè".

Năm 1990, Lý Trạch Gia về Hong Kong và tham gia vào Ủy ban Quản lý Tài sản Hutchison của bố. Năm 1991, Lý Trạch Giai nảy ra ý định kinh doanh hoàn toàn mới.

Anh đầu tư 400 triệu USD vào thành lập StarTV sau khi thuyết phục sự trợ giúp của bố. Đây là dịch vụ truyền hình cáp vệ tinh đầu tiên ở châu Á.

Chỉ 3 năm sau, Star TV thu hút 45 triệu khán giả từ 11 triệu hộ gia đình tại châu Á, huy động 300 triệu USD tiền quảng cáo từ hàng trăm công ty. Người ta ước tính rằng, anh đã kiếm được hơn 5 tỷ đô la Hong Kong chỉ trong vài năm.

Đến năm 1993, Lý Trạch Gia bán lại Star TV cho gã khổng lồ truyền thông News Corp của tỷ phú Rupert Murdoch với giá 950 triệu USD. Cùng năm, anh thành lập Pacific Century Group (PCG) một tập đoàn đầu tư trên nhiều lĩnh vực như công nghệ, truyền thông, viễn thông, dịch vụ tài chính… 

3 năm sau Pacific Century CyberWorks (PCCW) - một công ty phân phối thiết bị viễn thông ra đời, vượt mặt những đối thủ sừng sỏ nhất trên thị trường bấy giờ sau vài năm hoạt động, trở thành nhà cung cấp dịch vụ điện thoại lớn nhất Hong Kong.

Đến tháng 10/19968, anh được tạp chí Times bình chọn là một trong TOP 30 “người khổng lồ” về công nghệ hàng đầu thế giới. 

Dưới sự lãnh đạo của Lý Trạch Giai, PCG mua lại hoạt động quản lý tài sản của AIG Investments và đổi tên thành PineBridge, cũng như sở hữu các công ty bảo hiểm nhân thọ FWD. 

Tính đến năm 2017, PineBridge hoạt động tại hơn 20 quốc gia và quản lý hơn 85 tỷ USD tài sản và FWD quản lý hơn 26 tỷ USD tài sản, với hơn 2,5 triệu khách hàng trên thị trường châu Á.

Đến tháng 12/1999, anh được trao Giải thưởng Thành tựu Kinh doanh Xuất sắc do South China Morning Post và DHL trao tặng, nhảy lên vị trí thứ tư trong Danh sách người giàu Hong Kong.

Tháng 1/2009, anh vinh dự được nhận Huân chương Trung Quốc xuất sắc thế giới năm 2008. Giải thưởng do International Business Daily của Bộ Thương mại đề nghị.

Tính đến ngày 25/2/2021, Lý Trạch Giai đứng thứ 22 trong "Danh sách người giàu Hong Kong Trung Quốc năm 2021 của Forbes".,

Tất cả những gì Lý Trạch Giai đã và đang đạt được đã chứng minh, dù không thừa kế tài sản khổng lồ của gia đình nhưng anh vẫn xây dựng được đế chế riêng và trở thành tỷ phú như bố mình.

Ngoài ra, thành công của Lý Trạch Gia cũng chứng minh phương pháp dạy con "ngược đời" của Lý Gia Thành là hoàn toàn đúng đắn. Dạy con biết nghèo khổ là gì, biết lao động không ngừng, biết suy nghĩ khi tiêu tiền, biết tiết kiệm... là những điều vô cùng quan trọng. 

Cách tạo ra 1 tỷ phú thế hệ mới của Lý Gia Thành quả thực rất đáng cho chúng ta học hỏi, áp dụng. 

Triết lý dạy con về tiền bạc nghe đến đâu thấm đến đấy của tỷ phú Warren Buffett: "Đừng cho chúng tiền"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Từ kẻ chỉ biết đọc sách, Tadashi Yanai đã biến Uniqlo thành một đế chế thời trang nổi tiếng, đưa mình thành tỷ phú giàu nhất Nhật Bản.

5 bí kíp vàng quản lý bản thân từ CEO Uniqlo Tadashi Yanai - vị tỷ phú giàu nhất Nhật Bản
0 Bình luận

Diane Hendricks khiến người đời nể phục khi là mẹ đơn thân nhưng vẫn vươn mình thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ với khối tài sản 8 tỷ USD.

Cuộc đời thăng trầm của nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ sở hữu đế chế 8 tỷ USD Diane Hendricks
0 Bình luận

Ít ai biết vị tỷ phú giàu nhât nhì Trung Quốc Tông Khánh Hậu này từng có thời gian sống nghèo nàn và túng thiếu đến thế. Tuy nhiên sự chăm chỉ chính là yếu tố để ông ngoi lên từ đáy của xã hội.

Hé lộ yếu tố then chốt giúp vị tỷ phú 'ngoi lên' từ đáy xã hội: 42 tuổi khởi nghiệp, 67 tuổi đã sở hữu khối tài khổng lồ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất