Triết lý dạy con về tiền bạc nghe đến đâu thấm đến đấy của tỷ phú Warren Buffett: "Đừng cho chúng tiền"

Dạy con về trách nhiệm tài chính là một bài toán khó với hầu hết các bậc cha mẹ, thế nhưng với nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, nó đơn giản chỉ là: "Đừng cho chúng tiền, thế thôi".

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tỷ phú Warren Buffett được xem là nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông không chỉ nổi tiếng về tài kinh doanh, lãnh đạo mà còn nổi tiếng là người có cuộc sống đạm bạc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ. 

Khi đã trở nên giàu có, Warren Buffett vẫn sống trong ngôi nhà ông từng mua có giá 31.500 USD (năm 1958), trước khi trở nên giàu có. Khi đã có nhiều tiền, ông dành phần lớn tài sản cho việc từ thiện thay vì cho con cái thừa kế. 

Warren Buffett nổi tiếng với những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học kinh doanh sâu sắc. Thế nhưng, người ta nể phục ông nhất là cách ông dạy con về trách nhiệm tài chính. Thay vì cho chúng tiền sống trong nhung lụa, ông dạy chúng cách tiết kiệm, kiếm tiền, chi tiêu hợp lý.

triet-ly-day-con-ve-tien-bac-cua-ty-phu-warren-buffett-0

Vào năm 1980,  Warren Buffett đã viết một bài báo đăng trên tờ Omaha Word-Herald. Trong bài viết ông nói, những người có nhiều tài sản, như ông chẳng hạn, cần phải đóng góp cho xã hội. Với tư tưởng cùng tư duy độc lập, logic, ông rất công bằng trong các mối quan hệ.

Ông có một người anh em lái xe taxi, một người cháu chơi trong 1 ban nhạc Jazz. Một số họ cũng có sở hữu cổ phiếu của của Berkshire, nhưng Buffett tránh không bao giờ cho họ một sự ưu đãi hay cố vấn nào. Ông cảm thấy các mối quan hệ trong gia đình sẽ không bao giờ bị méo mó bởi sự lệ thuộc vào tài chính.

Sau này khi có con, ông cũng áp dụng tư duy này vào cách dạy con. Hơn ai hết, ông mong muốn những đứa con của mình có cuộc sống bình thường, tự lập. Bởi ông thành công nhờ chính năng lực và đôi chân của mình. Vì thế ông không hỗ trợ con cái về mặt tài chính.

Buffett từng tiết lộ rằng, ông sợ mình sẽ làm hư con khi cho chúng nhiều tiền. Vì thế, ông thậm chí không cho chúng những gì mà con cái của một gia đình khá giả bình thường cũng đương nhiên được nhận.

Buffett từng chia sẻ, ông khởi nghiệp bằng việc kinh doanh nhỏ. Lên 6 tuổi, cậu bé Buffett mua một lốc 6 lon Coca-Cola với giá 25 cent và bán với giá 5 cent mỗi lon. Ngoài ra ông còn giao báo và kẹo cao su đến từng nhà để nhận tiền công.

triet-ly-day-con-ve-tien-bac-cua-ty-phu-warren-buffett-5
Gia đình tỷ phú Buffett

"Cha tôi là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi. Từ khi còn nhỏ, tôi đã sớm học được từ ông ấy những thói quen đúng đắn. Tiết kiệm là một bài học quan trọng cha đã dạy tôi", Buffett nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC vào năm 2013.

Khi được hỏi về điều gì là sai lầm lớn nhất của cha mẹ thường mắc phải khi dạy con cái về tiền bạc, vị tỷ phú trả lời: "Đôi khi, cha mẹ đợi con cái của họ đến tuổi thiếu niên mới bắt đầu nói với con về chuyện quản lý tiền bạc. Trong khi đó, họ có thể bắt đầu việc này khi con họ còn học mẫu giáo".

Cũng theo Buffett, hầu hết các bậc cha mẹ hiểu được tầm quan trọng của việc dạy con về tiền bạc và làm thế nào để quản lý tiền bạc. Song trên thực tế, sự khác biệt lớn giữa "biết" và "hành động".

Nhận định của vị tỷ phú này hoàn toàn có cơ sở. Một khảo sát năm 2018 của T. Rowe Price đã thu thập câu trả lời của 1.014 người cha mẹ (có con trong độ tuổi 8-14) và hơn 1.000 người trẻ trưởng thành (từ 18-24 tuổi). Kết quả chỉ ra, chỉ 4% cha mẹ họ bắt đầu nói chuyện về chủ đề tài chính với con trước khi con 5 tuổi. 30% cha mẹ bắt đầu dạy con cái về tiền khi con đã 15 tuổi hoặc lớn hơn. 14% cho biết họ không bao giờ dạy con về vấn đề này.

triet-ly-day-con-ve-tien-bac-cua-ty-phu-warren-buffett-3
3 người con của Buffett

"Không bao giờ là quá sớm cả", ông Buffett nói. "Dù đó là dạy con về giá trị của một đồng USD, sự khác biệt giữa những thứ cần phải mua và những thứ muốn mua, hay giá trị của việc tích lũy tiền bạc. Tất cả những khái niệm này đều là những thứ mà mọi trẻ em đều gặp khi còn rất nhỏ tuổi. Bởi vậy, cách tốt nhất là giúp chúng hiểu được những khái niệm đó".

Khi nhóm Graham tranh luận về việc thừa kế tài sản cho con bao nhiêu là hợp lý thì Buffett nói rằng, vài trăm nghìn đô là đủ. Điều này khiến hầu hết các triệu phú "sốc". Rất nhiều người trong số đó đã phản đối quan điểm của Buffett.

Song Buffett không quá bận tâm, ông muốn dạy con theo cách của mình. Mặc dù không cho con nhiều tiền song ông luôn là người cha khoan dung và là tấm gương sáng cho các con. Ông cổ vũ các con làm theo thần tượng mà chúng ngưỡng mộ và không bao giờ trách khi chúng thất bại. Ông ủng hộ con cái chạy theo đam mê của chúng dù việc đó có mang lại giá trị kinh tế hay không.

Ông từng nói: "Hãy cho chúng (các con) vừa đủ để chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn, nhưng không quá nhiều để chúng chẳng muốn làm gì cả”. Ông tin tưởng các con mình và ông cho rằng, đó là nền tảng tốt để chúng phát triển.

Nếu con của các vị tỷ phú khác học trường tư, có chất lượng tốt hàng đầu thế giới thì Buffett cho con học trường công (những ngôi trường được chính phủ tài trợ phí). Thậm chí, suốt thời niên thiếu, các con ông đều phải đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt trong kỳ nghỉ hè. Các con không biết ông là một vị tỷ phú giàu có. Peter - con trai út của ông chỉ biết điều đó khi đọc một tờ tạp chí đăng tin về cha mình. Susie - con trưởng của Buffett thì nghĩ ông chỉ là một người thợ lắp đặt hệ thống báo trộm trong nhà vì ông hiếm khi ra ngoài. 

Buffett luôn kiềm chế để không phô trương thanh thế, tài sản của mình trước con cái. Với ông, con cái thành công bằng năng lực của bản thân là điều quan trọng nhất. 

Và ông đã thành công với cách dạy con này. Susie là người mẹ của hai đứa con và có chồng làm nghề luật sư. Đôi khi cô còn là người thư ký, hỗ trợ đắc lực cho cha Buffett. Howie - người con trai thứ hai là giám đốc điều hành của tập đoàn Archer Danniels Midland, được phục vụ việc đi lại bằng cả máy bay phản lực. Anh còn sở hữu trang trại để theo đuổi và thỏa mãn niềm đam mê trồng trọt.

Trong khi đó, Peter có một sự nghiệp vững chắc trong ngành giải trí âm nhạc. Anh và vợ, từng bước một đã xây dựng được một công ty sản xuất nhạc có tên là Independent Sound ở San Francisco.

Tỷ phú Nhật Bản Inamori Kazuo: 4 thứ người nghèo rất hay lãng phí

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Không ai sinh ra là hoàn hảo, cũng không có ai hoàn toàn vô dụng. Mỗi người đều tiềm ẩn ít nhiều khả năng khác biệt, và đây là 5 điều ngăn cản một người phát huy toàn bộ năng lực tiềm ẩn của bản thân.

5 điều ngăn cản một người phát huy toàn bộ năng lực tiềm ẩn của bản thân
0 Bình luận

Những năm gần đây, văn hóa 'siêu độc thân' ở Nhật Bản ngày càng trở nên thịnh hành, khi những người trẻ chỉ muốn sống cô độc, khép mình trong thế giới riêng.

10 cấp độ của cuộc sống cô đơn Ohitorisama, bạn đang cô độc đến nhường nào?
0 Bình luận

Hãy nhớ rằng, văn phòng là nơi để làm việc, theo đuổi sự nghiệp, do đó muốn thành công phải khắc cốt ghi tâm câu nói: "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát".

Người trẻ hiện đại muốn thành công phải biết rạch ròi chuyện đời tư: 'Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 giờ trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất