8 nét tướng của người thích làm việc thiện, phúc dày đến tận đời con cháu

Người xưa nói "tâm sinh tướng" là có căn cứ. Bởi tướng mạo do người quyết định, càng lương thiện tướng càng đẹp.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Dưới đây là 8 nét tướng của người thích làm việc thiện giúp người giúp đời:

1. Cằm vuông vức và đầy đặn

Cằm thể hiện sự kiên trì và tính cách ẩn sâu của một người. Cằm không nằm trong danh sách ngũ quan nhưng nằm trong sách tướng số. Tướng cằm có thể xem được vận mệnh tương lai cả đời con người từ sự nghiệp, tuổi thành đạt, cuộc sống về già ra sao.

Với chiếc cằm đầy đặn và vuông vức chứng tỏ con người này mạnh mẽ, có thể kiên trì trong mọi hoàn cảnh, trung thành và nhẫn nại với bạn bè, độ lượng với mọi người.

Hầu hết những người có nét tướng cằm này khi về già sẽ có sức khỏe tốt hơn mọi người xung quanh và luôn luôn đối xử tốt với người khác.

8-net-tuong-cua-nguoi-thich-lam-viec-thien-0

Theo tướng người thích làm việc thiện, thông thường ai mà có chiếc cằm vuông vức, đầy đặn còn thể hiện hậu vận về già tốt, con cháu đầy đàn, giàu sang phú quý nhờ lộc của cha mẹ, ông bà. 

Các bạn đừng dại dột mà chê nó xấu, rồi can thiệp dao kéo, căn chỉnh, trong nhân tướng học mà có cằm này là phúc lớn đó nha,

2. Khuôn mặt tròn

Nhiều nơi gọi mặt tròn là mặt búp bê. Người mặt tròn thường trẻ hơn so với tuổi thật, khi nào cũng toát lên vẻ thơ ngây, trong sáng.

Người mặt tròn thích hưởng thụ, thích ăn thích ngủ nên dễ dàng lên cân vì vậy cần chú ý chế độ ăn uống hợp lý. Đa phần đều lương thiện và hay đồng cảm với người khác nên dễ dàng bị bạn khác phái thu hút.

Khi tiếp xúc với người mặt tròn không cần phải suy tính quá nhiều, chỉ cần thẳng thắn với họ là được.

Trong cuộc sống người này dễ gặp may mắn trong cuộc sống, có cuộc sống giàu sang viên mãn hơn người, đừng dại mà chê bai, đi phẫu thuật thẩm mỹ thu gọn mặt rồi gọt cằm nhé.

3. Đôi mắt toát lên vẻ vui tươi, thân thiện

Trong nhân tướng học, đôi mắt được xem là cửa sổ của tâm hồn, đại diện cho những suy nghĩ chân thật nhất và thể hiện được tính cách riêng của mỗi người. Vì vậy, từ ánh mắt của một người có thể biết họ là con người thiện hay ác. 

Nếu ánh mắt của một người nào đó dịu dàng, dè dặt, hiền lành, nhìn vào là thấy vui vẻ và an toàn thì nó cho thấy họ là người rất ngoan ngoãn và tốt bụng. 

8-net-tuong-cua-nguoi-thich-lam-viec-thien-9

Nếu đôi mắt của người ấy luôn lơ đãng và nhấp nháy, hay đảo mắt lung tung thì những người như vậy không thích hợp để làm bạn, hay nói dối và lươn lẹo.

Người mà đôi mắt hay được nhận xét là toát lên vẻ tươi vui, thân thiện thì tâm rất khó ác. Họ là những con người hòa đồng, tâm hướng thiện, không nỡ hại ai bao giờ, họ hiểu rất rõ về luật nhân quả ở đời.

Đây chính là dạng mắt vô cùng cao quý, giúp chủ nhân hoà nhã, thân thiện, tấm lòng bác ái, cư xử nhân nghĩa. 

4. Dái tai dày, cửa tai rộng

Theo nhân tướng học, tai là một bộ phận có vị trí đặc biệt quan trọng trong ngũ quan trên gương mặt. 

Tướng tai có mối quan hệ lớn với trí tuệ của con người và vận số của tuổi trẻ.

Nếu dái tai dày, cửa tai rộng cho thấy người này gặp nhiều may mắn. Ngoài ra người có tướng mặt này là người hào phóng, nếu có người thân, bạn bè đến nhờ giúp đỡ thì đều sẵn sàng giúp.

Người tai dày tính tình thật thà, chịu khó lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác, được nhiều người giúp đỡ vượt qua khó khăn, rắc rối trong cuộc sống nhưng sống rất biết điều, ai giúp họ lúc khó khăn họ đều nhớ hết.

Người này có mong ước là được nhiều của cải để giúp đỡ người thân, bạn bè và những người có hoàn cảnh éo le trong xã hội. Được làm việc thiện là niềm vui vô bờ bến của họ.

5. Sắc mặt hiền dịu, ít khi cau có

Trái tim của một người có tốt hay không có thể được nhận biết bằng sắc mặt theo nhân tướng học.

Những người có sắc mặt hiền dịu đều có đặc điểm chung là 2 hàng lông mày rõ ràng, sáng sủa, không bị tách nhau quá xa. Tiếng cười vô tư thoải mái, không giả tạo, ít khi tỏ vẻ cau có.

Những người có đặc điểm này rất thân thiện trong cuộc sống hàng ngày, tiếp xúc với họ ai cũng cảm thấy vui vẻ, luôn tạo cảm giác dễ chịu cho mọi người xung quanh.

8-net-tuong-cua-nguoi-thich-lam-viec-thien-7

Nếu người khác gặp khó khăn, họ sẽ ngay lập tức thông cảm, tự đóng góp sức mình để ra tay cứu giúp, từ đó thu phục được sự ngưỡng mộ của người khác.

Nhưng đừng hiểu lầm là họ làm việc tốt vì muốn được khen, không phải như vậy. Mục đích khi họ làm việc tốt là để bản thân không bị áy náy và thoải mái à thôi.

6. Trán cao

Người có vầng trán cao, xét theo góc độ nhân tướng đây là người rất hay giúp đỡ người khác, đam mê làm việc thiện từ trong máu.

Trong cuộc sống, những người trán cao thường có trí tuệ hơn người, sống trong giàu sang và phú quý. 

Trường hợp, người có trán cao mà bề ngang bình thường thì chứng tỏ họ có đầu óc phán đoán, có trí tưởng tượng phong phú và khả năng sáng tạo vô tận.

Từ bé đến lớn họ luôn là người có tâm, rất biết đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh, sống rất minh bạch và lương thiện, ghét việc “đâm sau lưng” người khác.

Đối với họ, những người mà họ có thể giúp đỡ thì họ sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ. Tuy nhiên người này hay dính vào tình trạng “làm ơn mắc oán”, nghe những lời không hay khi đi làm việc thiện.

7. Đôi mắt to

Những người có đôi mắt to, xét từ góc độ nhân tướng học là những người sẽ làm việc chăm chỉ vì muốn dư dả để làm việc thiện. 

Tướng mắt to mà tròng đen nhiều, tròng trắng ít là biểu hiện của người sống nhân hậu. Họ luôn làm mọi việc bằng cái tâm, không màng đến danh lợi phù phiếm.

8-net-tuong-cua-nguoi-thich-lam-viec-thien-6

Họ rất dễ rung động và thuộc tuýp người thiên về lý trí. Dễ xúc động khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, dù giàu hay nghèo thì tâm vẫn luôn hướng thiện, tin tưởng vào Phật giáo.

8. Nhân trung ngắn

Trong nhân tướng học dựa vào độ dài ngắn, nông sâu, hình dáng, kích thước, khí sắc của nhân trung mà người ta có thể phán đoán được tính cách, sức khỏe, các mối quan hệ xã hội cũng như mối quan hệ với con cái của một người nào đó.

Nhân trung có độ dài tiêu chuẩn là chiếm 1/3 độ dài hạ đình, chiếm hơn 1/3 có nghĩa thuộc dạng nhân trung dài (thực tế thì rất ít người có tướng nhân trung dài), ngắn hơn 1/3 thì là nhân trung ngắn.

Nhiều người cứ nghĩ những người có nhân trung ngắn là xấu nhưng sự thật không phải như vậy đâu nhé.

Người có nhân trung ngắn thực ra là kiểu người hào hiệp và dũng cảm giúp đỡ người nghèo khi họ gặp cảnh bất công.

Họ luôn giúp đỡ những người yếu thế theo bản năng, họ cũng sẽ cố gắng hết sức để làm cho thế giới tràn ngập tình yêu thương và ấm áp.

Tuy số không tốt nhưng thích làm việc thiện, giúp đỡ người khác nên hậu vận bình an, tốt đẹp, không phải chịu cảnh bất hạnh.

Xem thêm: Cổ nhân dạy: Dù nam hay nữ có 3 nét tướng này đều giàu sang phú quý

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Ngoài tính cách hòa nhã, phụ nữ sở hữu những nét tướng này chính là mẫu đàn bà mà quý ông nào cũng nhiệt tình săn đón.

Cổ nhân nói: Phụ nữ có 4 nét tướng này sẽ khiến đàn ông 'chết mê chết mệt'
0 Bình luận

Trong nhân tướng học, người đàn ông nào sở hữu 5 nét tướng này chắc chắn là người không chung thủy, chớ nên đồng ý kết hôn.

Cổ nhân nói: Đàn ông có 5 nét tướng này chắc chắn là kẻ lăng nhăng, lấy về khổ cả một đời
0 Bình luận

Người xưa rất coi trọng nhân tướng học. Theo họ, người phụ nữ có những nét tướng này sẽ vượng phu ích tử, gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Người xưa nói: Lấy được cô vợ có những nét tướng này, đàn ông sự nghiệp thăng tiến, sướng cả đời
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 giờ trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất