Không phải do xui xẻo, đây là 8 lý do khiến đàn ông làm gì cũng thất bại

Nhiều người luôn nói rằng mình chẳng thể thành công là do xui xẻo, nhưng quá nhiều lần không thành thì phải xem lại chính mình. Đây là 8 lý do khiến đàn ông dù làm gì cũng thất bại, việc nhỏ không thành mà việc lớn cũng chẳng xong.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 31/05
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cuộc sống vốn không bao giờ bằng phẳng cả, con người ta lúc nào cũng phải trải qua biết bao thăng trầm. Khi thất bại, không ít người luôn cho rằng đó là do xui xẻo, và quả thực đôi khi chỉ vì kém may mắn mà mọi việc xôi hỏng bỏng không.

Tuy nhiên, một hai lần thì có thể nói như vậy, nhưng nếu đó là nhiều lần khác nhau đều không thành thì ta phải xem lại chính mình. Đây là 8 lý do khiến đàn ông dù làm gì cũng thất bại, việc nhỏ không thành mà việc lớn cũng chẳng xong.

Chỉ tập trung tới đích đến cuối cùng

8-ly-do-khien-dan-ong-lam-gi-cung-that-bai
Chỉ tập trung vào cái đích đến cuối cùng mà quên đi những mục tiêu nhỏ phía trước là sai

Có một đích đến rõ ràng là một bước đi khôn ngoan, đó là động lực giúp ta vượt qua trở ngại. Thế nhưng, chỉ tập trung vào cái đích đến cuối cùng mà quên đi những mục tiêu nhỏ phía trước là sai. Không ít người vì muốn thành công mà sẵn sàng đánh mất những giá trị đạo đức của mình.

Thử hình dung con đường sự nghiệp như những bậc thang, và ta đang đi bộ từng bước tới đỉnh. Nếu ngước nhìn ở những bậc ban đầu lên bậc thứ 1000, ta hẳn sẽ cảm thấy bất lực, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Nhưng nếu ta chỉ quan tâm đến bậc kế tiếp mình đang đứng, biết rằng mỗi bước ta đi là một đoạn gần tới đích, ta sẽ cảm thấy tâm trí thư thái hơn.

Mục tiêu quá xa vời

Đặt mục tiêu hợp lý cũng là một trong những kỹ năng cần thiết để thành công. Hãy bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ trước, rồi dần chuyển sang những mục tiêu lớn. Có 3 bước cơ bản khi đặt mục tiêu gồm:

Bước 1: Biết mình là ai, đang ở vị trí nào, đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu.

Bước 2: Phải biết cơ hội và thử thách thực tế ảnh hưởng ra sao đến điểm mạnh và điểm yếu đó.

Bước 3: Đặt mục tiêu sao cho những điểm mạnh của bạn thân có thể phát huy tối đa có thể, và những thách thức có thể tấn công điểm yếu của ta nhưng không đủ làm ta gục ngã.

Quá tham lam

8-ly-do-khien-dan-ong-lam-gi-cung-that-bai
Mục tiêu như các món ăn, quá nhiều món trên đĩa sẽ khiến ta cảm thấy nhanh ngán, chưa kể còn cầm nặng tay

Hãy tưởng tượng mục tiêu như các món ăn, quá nhiều món trên đĩa sẽ khiến ta cảm thấy nhanh ngán, chưa kể còn cầm nặng tay. Khi có quá nhiều kế hoạch phải thực hiện cùng lúc, sẽ khó có kế hoạch nào thành công rực rỡ, nếu không nói tất cả đều sẽ tạm bợ.

Nếu là một người quá lão luyện, dành quá nhiều năm trên thương trường, có thể họ sẽ thành công. Thế nhưng, ta chỉ là một người bình thường, mới chân ướt chân ráo lập nghiệp, tốt hơn hết hãy tập trung vào một việc duy nhất.

Không có kế hoạch cụ thể

Sau khi xác định mục tiêu hợp lý, điều quan trọng là ta có một kế hoạch cụ thể. Ta không thể thành công nếu cứ làm việc theo hứng thú, chẳng hạn hôm nay yêu đời thì làm, còn không thì thôi.

Không có deadline thì không căng thẳng, nhưng không có nó thì công việc sẽ chẳng tiến triển gì. Hãy lập một kế hoạch hợp lý, như thế ta sẽ hoàn thành công việc dễ dàng hơn.

Quên mất lý do bắt đầu

8-ly-do-khien-dan-ong-lam-gi-cung-that-bai
Trước khi từ bỏ, hãy nhớ lại lý do bắt đầu, và nghĩ xem khó khăn lúc này có đáng để ta đánh đổi nó không

Trước khi làm bất cứ việc gì, ta luôn có một lý do nào đó để bắt đầu. Ít ai tốn công tốn sức làm việc gì đó vì họ thấy... vui. Dù sao, điều quan trọng là trong suốt hành trình lập nghiệp, ta không được quên lý do bắt đầu đó.

Khi mới bắt đầu làm việc, ta thường cảm thấy hoang mang khi phải tiếp thu quá nhiều kiến thức mới, gặp quá nhiều thử thách khó nhằn. Những lúc quá mệt mỏi và tuyệt vọng, ta thường nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Trước khi từ bỏ, hãy nhớ lại lý do bắt đầu, và nghĩ xem khó khăn lúc này có đáng để ta đánh đổi nó không.

Đổ lỗi

Không ít người có một thói quen rất xấu, đó là luôn nghĩ mình là nạn nhân và đổ lỗi cho người khác. Chẳng hạn, nếu cùng làm một việc nọ nhưng anh kia làm được, còn mình không làm được, thì họ sẽ nghĩ do anh kia may mắn, hoặc được nâng đỡ. 

Có một lời khuyên rất đơn giản cho vấn đề này, đó là nếu thấy chuyện gì xảy ra không đúng như dự định, hãy tự nhìn lại bản thân mình trước. Sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại không phải là những lý do, mà là có vượt qua được những lý do ấy hay không.

Sợ thất bại

Sợ hãi là một phản ứng bình thường của con người khi đối mặt với thứ gì đó mới. Tuy nhiên, quá sức sợ hãi mà khiến bản thân chùn chân, lỡ đi cơ hội quý báu là một điều không hay.

Hãy tạm bỏ qua những dự đoán về diễn biến hay suy tưởng về tương lai, hãy tập trung vào hiện tại trước đã. Sợ hãi để cẩn trọng là tốt, nhưng đừng để nó níu chân ta. Nếu quá sợ thất bại mà không dám làm gì, ta đã tự hủy hoại 50% khả năng thành công rồi.

Quan tâm quá nhiều đến ý kiến người khác

8-ly-do-khien-dan-ong-lam-gi-cung-that-bai
Chín người - mười ý, sống trên đời không phải là để làm hài lòng người khác

Chín người - mười ý, sống trên đời không phải là để làm hài lòng người khác. Không ít người khi thấy ai đó nhận xét kế hoạch A không thành, vội vàng thay đổi thành kế hoạch B mà chẳng dám nêu ra chính kiến. Nghẹ người khác nói ta phải đi từ A đến C thay vì từ A đến C, không suy nghĩ cẩn trọng cũng nghe theo.

Cứ giữ mãi tâm tưởng đó, đàn ông khó mà thành công được. Trên con đường lập nghiệp, ai bảo gì nghe thấy, ai khuyên gì thì làm theo, sau cùng ta chỉ thấy đích đến ngày càng xa xôi hơn mà thôi. Muốn thành công, nhất định phải có chính kiến, kiên cường theo đuổi ước mơ của mình đến cùng.

Gửi những người tuổi 30 đang loay hoay tìm mục đích sống cho bản thân

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Khi bạn quá quan tâm đến người khác, họ sẽ càng làm khó bạn gấp vạn lần. Còn nếu bạn quá nhường nhịn người khác, họ sẽ được nước tiến lên làm tổn thương bạn.

Sống ở đời đừng quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi bởi không phải ai cũng đáng để bạn 'cho đi'
0 Bình luận

Không phải cứ cật lực làm việc thì mới giàu có, người khôn ngoan sẽ biết cách đầu tư đúng đắn để tạo ra của cải "vô hạn".

Tiền 'đẻ' ra tiền thôi là chưa đủ, đây mới là cách đầu tư đúng đắn để càng già càng khấm khá
0 Bình luận

Dù rơi vào nghịch cảnh nghiệt ngã đến đâu xin hãy ghi nhớ, tự mình chịu đựng và vượt lên, không lời than vãn, dũng cảm đối mặt mới là lựa chọn tốt nhất.

Sa cơ lỡ vận đừng vội nản chí, trời sinh ta ắt có chỗ dùng
0 Bình luận

Tin liên quan

Hòa Minzy hiện đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc cùng bạn trai đại gia cùng con trai quý tử, tuy nhiên, ngày tổ chức đám cưới thì vẫn luôn là chủ đề hiếm khi được cô nàng nhắc tới. Mới đây, trong buổi live stream giao lưu cùng fans, nữ ca sĩ đã có những phát ngôn đầu tiên về vấn đề này.

Hòa Minzy lần đầu tiết lộ lý do chưa tổ chức đám cưới với bạn trai đại gia
0 Bình luận

Từ một "ring girl" (cô gái cầm bảng) vô danh, chỉ 1 thoáng xuất hiện trên truyền hình, Yurino Okada đã trở thành một hot girl nức tiếng mạng xã hội.

Từ 'cô gái cầm bảng' vô danh, đổi đời thành hot girl nức tiếng mạng xã hội
0 Bình luận

Xã hội ngày càng phát triển, nhiều ngành nghề mới ra đời cũng đồng nghĩa có công việc sắp mất đi. Đây là 10 ngành nghề dễ xin việc, lương cao nhất Việt Nam trong 5 năm tới.

10 ngành nghề dễ xin việc, kiếm tiền 'khủng' nhất Việt Nam trong 5 năm tới
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất