5 kiểu đàn ông giàu phúc khí đáng để phụ nữ gửi gắm cả đời

Dưới đây là 5 kiểu đàn ông trời sinh đã mang theo phúc khí, đáng để phụ nữ yêu thương, gửi gắm cả đời. Nếu bạn gặp được thì hãy cố gắng trân trọng!

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Kiểu đàn ông giàu phúc khí: Tốt bụng nhưng không yếu đuối

Một người đàn ông giàu phúc khí xứng đáng để bạn nương tựa cả đời thì không thể thiếu một trái tim thiện lương. Sự lương thiện này không phải giả nhân, giải nghĩa lại càng không phải mềm yếu mà chính là sống có trách nhiệm, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh.

5-kieu-dan-ong-giau-phuc-khi-dang-de-phu-nu-gui-gam-ca-doi-1

Nhà triết học người Anh Bertrand Russell từng nói: “Trong số các phẩm chất đạo đức, bản tính lương thiện là điều cần có nhất trên thế giới”. Với một người đàn ông tốt bụng, trong mối quan hệ tình cảm họ sẽ luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn, cân nhắc đến hoàn cảnh của bạn, vừa chăm sóc bảo vệ lại vừa cho bạn sự tự do cần thiết.

Người đàn ông tốt bụng sẽ nhận được sự kính trọng của mọi người, đồng thời cũng mang lại phúc khí cho bản thân và những người bên cạnh. Vì thế, nếu gặp được kiểu đàn ông giàu phúc khí này các cô gái nên trân trọng họ thật nhiều.

Kiểu đàn ông giàu phúc khí: Hiếu thảo nhưng không ngu hiếu

Từ xưa đến nay, trăm cái thiện chữ hiếu đứng đầu. Tuy nhiên, nếu chỉ biết hiếu thuận mà không có suy nghĩ, không có trí tuệ sẽ biến thành “ngu hiếu”, đó là kiểu người cái gì cũng tăm tắp nghe theo lời cha mẹ, bất kể đúng sai. Những người đàn ông nếu “ngu hiếu” sẽ rất khó trong việc xử lý mối quan hệ trong gia đình, nhất là mối quan hệ con dâu với ba mẹ chồng.

Trong hôn nhân, những mâu thuẫn xảy ra giữa mẹ chồng – nàng dâu là điều rất thường thấy. Nếu người đàn ông không xử lý được các vấn đề xảy ra sẽ khiến cho mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, dẫn đến những kết cục đáng buồn. Một người đàn ông “ngu hiếu” khi phải đứng giữa mẹ và vợ sẽ thường mất đi khả năng phân xử đúng sai, chỉ hướng về cha mẹ của mình, như thế người vợ sẽ rất đáng thương.

Một người đàn ông có hiếu, có trí tuệ phải là người cân bằng được mối quan hệ giữa cha mẹ và vợ, biết hiếu thuận cha mẹ nhưng cũng biết quý trọng người bạn đời của mình. Khi gia đình êm ấm, hòa thuận người đàn ông cũng sẽ dành được nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp của mình. Đấy là phúc khí của một người có hiếu.

Gặp được kiểu đàn ông giàu phúc khí như vậy thì người phụ nữ nên biết quý trọng và chọn làm chồng.

Kiểu đàn ông giàu phúc khí: Vững vàng nhưng không cứng nhắc

Nhà thơ nổi tiếng người Ý thời trung cổ từng nói “Con người phải luôn đứng thẳng, hai chân đạp đất như người”. Người đàn ông có thể không cao lớn, đẹp trai nhưng phải là người đàn ông vững vàng, đầu đội trời chân đạp đất, có tinh thần trách nhiệm và biết gánh vác.

5-kieu-dan-ong-giau-phuc-khi-dang-de-phu-nu-gui-gam-ca-doi-2

Tất nhiên, vững vàng không có nghĩa là cứng nhắc. Người đàn ông vững vàng là người tùy vào tình thế mà xử lý một cách uyển chuyển, khéo léo không nhất nhất là theo ý mình. Trong công việc và trong cuộc sống hằng ngày, những người đàn ông như vậy rất đáng tin cậy, đáng để giao phó trọng trách. Còn trong tình cảm, người đàn ông vững vàng, biết lo xa nhưng vẫn giữ cho mình sự chừng mực nhất định sẽ làm người phụ nữ cảm thấy an toàn. Bởi vì họ cho thấy dù bất cứ chuyện gì xảy ra họ cũng đều sẽ lo liệu chu toàn, đảm bảo cho bạn cuốc an ổn, bình yên. Đó là kiểu người đáng để người phụ nữ giao phó cả cuộc đời.

Kiểu đàn ông giàu phúc khí: Tính tình hào phóng nhưng không hư vinh

Trong cuộc sống dù mối quan hệ giữa hai người có tốt thế nào cũng không tránh khỏi những chuyện cơm áo gạo tiền. Nếu gặp phải một người đàn ông tính toán chi li, chỉ quan tâm đến bản thân, ở với người có tâm địa nhỏ nhen như vậy bạn sẽ cảm thấy bức bối, mâu thuẫn cũng thường xuyên xuất hiện.

Vì thế, nếu chọn một người đàn ông đáng để bạn gửi gắm hạnh phúc cả đời thì nên chọn người đàn ông hào phóng nhưng không hư vinh, biết tiêu tiền đúng nơi đúng chỗ, sẵn sàng chia sẻ bằng khả năng của mình nhưng cũng rất chừng mực, không vì tâm hư vinh mà tỏ ra phóng khoáng, nhiều tiền.

Hơn nữa, về mặt tình cảm kiểu đàn ông như này sẽ luôn biết quan tâm, sẻ chia mang lại cho người phụ nữ của mình cảm giác an toàn. Ở với một người hào phóng như vậy vận thế của bạn cũng ngày càng tốt đẹp hơn. Kiểu đàn ông giàu phúc khí như thế sẽ khiến năm tháng của bạn trôi qua ngày càng thêm đặc sắc, tài lộc ngày càng vượng.

Kiểu đàn ông giàu phúc khí: Chăm chỉ nhưng không mò mẫm bận rộn

Phụ nữ khi tìm kiếm người bạn đời cho mình thường nói rằng mình muốn tìm một người chăm chỉ, không lười biếng. Điều này tất nhiên rất tốt, thế nhưng có thể tìm được một người chăm chỉ nhưng không mò mẫm bận rộn mới là tốt nhất. Người cần cù, chịu khó nhưng không có định hướng, không biết đặt sức mình vào đâu thì có chăm chỉ đến mấy cũng vẫn dậm chân tại chỗ. Còn những người vừa siêng năng vừa biết cách phân tích, lập kế hoạch, có mục tiêu rõ ràng thì tất nhiên sẽ nhiều cơ hội hơn. Sống cùng với những người đàn ông như vậy cuộc sống của bạn sẽ tràn đầy hy vọng và ngày càng tươi sáng.

Xem thêm: Cao quý chân chính không phải xuất thân mà là sự giáo dưỡng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Thấy vợ con quá khổ sở vì căn bệnh của mình, anh Lục Thanh Tuấn chỉ muốn "chết quách đi cho xong". Anh không muốn bản thân trở thành gánh nặng của những người thân yêu.

Tâm nguyện nhói lòng của người đàn ông bị ung thư: Mong được chết để vợ con bớt khổ
0 Bình luận

Người xưa cho rằng, người đàn ông có 3 vai trò quan trọng là làm con trai, làm chồng và làm cha. Người đàn ông có trách nhiệm phải hoàn thành tốt 3 vai trò này.

Thế nào là một người đàn ông 'có trách nhiệm' theo quan niệm của người xưa?
0 Bình luận

Vài năm trở lại đây, thời trang ngày càng thách thức các chuẩn mực giới tính. Rất nhiều chàng trai châu Á thích sử dụng các mẫu túi mà xưa nay được mặc định chỉ dành cho nữ giới. Thời trang lưỡng tính đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Giải mã nguyên do khiến đàn ông châu Á ngày càng 'nghiện' túi xách nữ
0 Bình luận

Tin liên quan

Con người ta sống ở đời không nhất thiết phải theo đuổi trường sinh bất lão, của cải chất đầy, chỉ cần nắm bắt những điểm này ở mức độ thích hợp, vậy là đủ rồi.

Trang Tử: Sống ở đời, “vừa đủ” là phúc khí
0 Bình luận

Tu dưỡng mỗi ngày chính là cách bồi đắp phúc khí cho bản thân. Loại bỏ những thói xấu, giữ vững những điều tốt đẹp, vận may sẽ tự nhiên tìm đến bạn.

Vận mệnh do chính bạn tạo ra, càng giữ vững 4 điều này phúc khí càng lớn
0 Bình luận

Phúc phận không phải cầu mà được, nhưng có những loại phúc khí sinh ra từ tâm của một người. Muốn hạnh phúc, chúng ta cần bắt đầu từ việc cải biến tâm thái của bản thân.

Mệnh tùy tâm tạo: 7 thói quen đơn giản giúp chiêu mời phúc khí
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng” không chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về dấu ấn mà mỗi con người để lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 09/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất