Suất cơm bán trú nhường mẹ - Câu chuyện nhân văn cảm động
Cậu bé 7 tuổi đã khiến hàng triệu người rơi nước mắt khi để dành suất cơm bán trú của mình cho mẹ, còn bản thân lại đi xin đồ ăn thừa của các bạn để bỏ bụng.

Li Shibo hiện đang là học sinh lớp 2 của trường bán trú tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hôm 14/10 vừa qua, sau giờ nghỉ trưa thầy chủ nhiệm không thấy em trong lớp nên đã đi tìm. Ra đến cổng trường thầy đã chứng kiến được cảnh tượng vô cùng xúc động. Cậu bé Li Shibo đang đứng nhìn mẹ ăn suất cơm bán trú bên kia cổng. Thi thoảng, cậu bé lại với tay vuốt lại mái tóc cho mẹ.
Khi thầy chủ nhiệm tiến đến gần, Li Shibo định bỏ chạy vì sợ bị phạt. Tuy nhiên, thầy giáo đã giữ em lại nở nụ cười hiền và hết lời khen lợi lòng hiếu thảo của em.
Đoạn video về Li Shibo được thầy chủ nhiệm quay lại và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.
Theo tìm hiểu của nhà trường, cậu bé Li Shibo thường xuyên xin đồ ăn thừa của các bạn học trên lớp để bỏ bụng. Cậu bé nói rằng, mình chỉ cần một ít đồ thừa và nước cho bữa trưa là đủ no rồi, còn phần cơm em để dành cho mẹ.
Liên đoàn khuyết tật tỉnh Hà Nam xác nhận, mẹ Li Shibo là người thiểu năng trí tuệ. Hiện cậu bé đang sống cùng mẹ và người chị gái cũng bị tâm thần. Bà ngoại Li Shibo bị liệt nằm một chỗ, còn cha cậu bé thì qua đời trong một tai nạn ô tô cách đây vài năm. Gia đình Li Shibo nhận trợ cấp sinh hoạt từ chính phủ cùng với sự giúp đỡ của chú và dì sinh sống gần đấy.
Giáo viên trường tiểu học Li Shibo đang theo học nói rằng họ thường xuyên thấy mẹ Li Shibo lang thang quanh trường, mỗi khi nghe tiếng chuông ra chơi bà lại đến cổng để chờ con trai.
Sau khi được clip được lan truyền rộng rãi, chính quyền địa phương đã tìm đến gia đình cậu bé hiếu thảo Li Shibo và hỗ trợ suất ăn miễn phí cho họ. Hàng nghìn người đã tìm tài khoản thầy giáo chủ nhiệm lớp Li Shibo bày tỏ mong muốn quyên góp tiền và nhu yếu phẩm cho cậu học trò nghèo. Ở phần bình luận, thầy chủ nhiệm cũng cho biết nếu mẹ Li Shibo đến trường lần nữa, ông sẽ tự tay mang bữa ăn miễn phí cho bà.
Đọc thêm
Nghe xong chuyện nhà hàng xóm tôi như bừng tỉnh, so với chị ấy tôi còn hạnh phúc hơn nhiều, thôi thì học cách vun vén, hài lòng với cuộc sống là đủ rồi.
Năm con vào trường mẫu giáo, ba chở con đi học bằng chiếc Cub 50. Ngày nào trước khi bước vào lớp con cũng nói mãi một câu: “Ba ơi, hết giờ ba đến rước con sớm nhứt nghe”. Và ba cũng lặp đi lặp lại không biết chán: “Ừ, ba sẽ đến sớm nhứt”.
Sau khi được cứu sống bởi người mình đã từng cứu, người đàn ông bỗng nhận ra những việc tốt chúng ta làm trong đời lại chính là đang gieo mầm cho bản thân ở tương lai.
Tin liên quan
Sống ở đời, hãy làm người chính trực, thẳng thắn, không hổ thẹn với trời đất, với lòng mình; bình thản vượt qua những thăng trầm cuộc sống.
Cổ nhân nói, nếu như bạn gặp được 4 người này thì đó chính là quý nhân trong đời. Tuyệt đối đừng lướt qua nhé!
Không nể mặt chính là sự vô lễ lớn nhất. Bất cứ lúc nào cũng nên để một nấc thanh thể diện của đối phương. Nhìn thấy đừng vạch trần, thể hiện sẽ không bị mất.