Sự hấp dẫn của một người phụ nữ gói gọn trong 9 thói quen lành mạnh này

Sự hấp dẫn của người phụ nữ được thể hiện ở tâm thái háo hức được trải nghiệm, học hỏi những điều mới, say mê và sống hết mình với cuộc sống. Làm được những điều này, tự bạn sẽ toát ra khí chất ngời ngời, khiến ai cũng yêu mến!

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Phụ nữ muốn trở nên ưu tú thì trước tiên phải buông bỏ tư tưởng bản thân là “phụ nữ”, là phái yếu. Có như vayah, chúng ta mới vượt ra giới hạn để tìm thấy giá trị chân thực của cuộc sống này. Sự hấp dẫn của phụ nữ không chỉ toát ra từ ngoại hình mà còn từ những thói quen hằng ngày. Với 9 thói quen dưới đây, nếu rèn luyện được người phụ nữ sẽ trở nên xinh đẹp, xuất chúng, đi đến đâu cũng giành được sự yêu thích của người khác.

1.   Ít lướt mạng xã hội, đọc nhiều sách hơn

Muốn trở nên ưu tú, bạn hãy giảm tải những việc chỉ mang lại cảm giác thỏa mãn ngắn hạn như lướt Facebook, Tiktok,… Trầm mê vào những thứ này bạn sẽ dần cảm thấy bản thân ngày càng vô định, không có mục tiêu, không có lý tưởng. Thậm chí, nếu đọc phải những thông tin độc hại còn khiến cảm xúc của bạn trở nên hoảng loạn và tiêu cực hơn.

Su-hap-dan-cua-nguoi-phu-nu-xuat-phat-tu-9-thoi-quen-nay-2

Thay vào đó, người phụ nữ nên tạo thói quen đọc sách. Điều này không chỉ giúp bạn rèn luyện được sự kiên nhẫn, nâng cao tư duy logic mà còn giúp mở mang thế giới quan, tăng vốn từ vựng, nâng cao tri thức và làm giàu tâm hồn của chính mình.

2.   Ghi chép chi tiêu, tiêu xài hợp lý, tiết kiệm tiền

Là một người phụ nữ thông minh, biết tính toán bạn hãy ghi nhớ điều này: Số dư trong tài khoản ngân hàng ngày một tăng lên mới là điều mang lại cảm giác an toàn về mặt kinh tế. Bạn có thể cho phép bản thân được mua sắm những thứ mình thích nhưng không được vượt quá giới hạn tài chính mà cho phép.

Sự hấp dẫn của người phụ nữ không chỉ được thể hiện qua vẻ bề ngoài mà còn từ bên trong, từ cách ứng xử, giao tiếp hằng ngày. Vì thế, đừng quá hoang phí tiền bạc chỉ vì khoe khoang, tạo thể hiện cho mình bằng những món đồ xa xỉ, đắt tiền…vượt ngoài tài chính của mình. Và tiết kiệm là thói quen để bạn sở hữu tương lai tốt đẹp chứ không phải là việc đáng xấu hổ và bị chê cười.

3.   Đặt mục tiêu cho bản thân

Lên kế hoạch để đưa ra mục tiêu ngắn hạn và cả dài hạn, đó là điều vô cùng cần thiết. Bạn cần phải biết rõ bản thân muốn gì, tương lai muốn nâng cấp chính mình đến trình độ nào thì bạn cần phải có kế hoạch mới có thể bắt tay vào thực hiện được.

Su-hap-dan-cua-nguoi-phu-nu-xuat-phat-tu-9-thoi-quen-nay-3

Có được thứ mình muốn bằng sự nỗ lực của chính mình là niềm hạnh phúc không có gì sánh bằng. Và sự hấp dẫn của người phụ nữ cũng toát ra từ đó!

4.   Sống theo chủ nghĩa tối giản

Tối giản không chỉ nằm ở vật chất mà đời sống tinh thần cũng cần phải giản đơn hóa hết sức. Vứt bỏ đồ đạc định kỳ, duy trì không gian sống sạch sẽ, ngăn nắp, làm những việc nhỏ yêu thích để nâng cao cảm giác hạnh phúc mỗi ngày.

Ngoài ra, để có một cuộc sống vui vẻ bạn cũng nên chủ động “thanh lý” những mối quan hệ không tốt, bồi dưỡng những mối quan hệ chất lượng. Cô đơn là trạng thái hết sức bình thường của một người trưởng thành, nên hãy tập làm quen với điều đó.

5.   Nói chuyện hòa nhã với bố mẹ và bạn bè thân thiết

Bố mẹ là người vô cùng quan trọng với mỗi người, họ nuôi nấng ta khôn lớn, yêu thương ta hết lòng, nên chúng ta không có lý do gì để ghét bỏ hay xa lánh họ cả.

Su-hap-dan-cua-nguoi-phu-nu-xuat-phat-tu-9-thoi-quen-nay-4

Sống ở đời, có được người bạn đối xử với mình bằng tấm chân tâm là sự may mắn không có gì sánh bằng, vì thế chúng ta nhất định phải trân trọng tình bạn này.

6.   Bồi dưỡng sở thích của bản thân

Bạn nên hiểu sở thích không nhất thiết là sở trường. Nhưng nếu sở thích được bồi dưỡng đến một mức độ nào đó nó sẽ trở thành thế mạnh của mỗi người. Điều tạo nên sức hấp dẫn của người phụ nữ chính là họ luôn biết mình muốn gì và kiên trì theo đuổi điều đó. Ngoài công việc, làm những thứ thuộc sở thích của mình cũng là một cách để tạo niềm vui và nâng cao cảm giác hạnh phúc. Phụ nữ xinh đẹp phải có khí chất và sức sống đặc biệt của riêng mình!

7.   Sự hấp dẫn của người phụ nữ nằm ở việc dám trải nghiệm, lòng tràn đầy hiếu kỳ với thế giới này

Dám thử sức và tràn đầy lòng hiếu kỳ với thế giới này sẽ giúp chúng ta mở mang tầm mắt, lấp đầy tri thức. Một người phụ nữ luôn sở hữu tâm thái háo hức với những trải nghiệm mới sẽ luôn toát ra sức hấp dẫn không thể chối từ. Người như vậy khiến ai gặp cũng muốn làm bạn và tìm hiểu.

8.   Giữ gìn hình tượng của bản thân

Trong xã hội “nhìn mặt” ngày này thì ngoại hình và sắc đẹp luôn đứng ở vị trí quan trọng. Việc sở hữu một gương mặt đẹp là phúc phần của bạn, nhưng nếu không có được thì bạn cũng đừng buồn, thay vào đó hãy tự bồi dưỡng cho mình một hình tượng tốt đẹp, vẻ ngoài sạch sẽ, thơm tho hết mức có thể.

Su-hap-dan-cua-nguoi-phu-nu-xuat-phat-tu-9-thoi-quen-nay-5

Chỉ cần nội tâm bên trong tràn ngập sự tự tin thì bên ngoài của người phụ nữ ấy cũng thoát ra khí chất cuốn hút muôn phần.

9.   Tuân thủ giờ giấc

Đây là điểm mà nhiều người bỏ qua. Nhưng trên thực tế, việc đi trễ không chỉ không vẻ vang mà còn khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, nhìn nhận bạn với thái độ không tốt.

Nhiều người cho rằng bản thân nên đi trễ hơn trong mỗi cuộc hẹn để có thể tăng cảm giác quan trọng và giá trị của bản thân. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Bạn đi trễ thì trong mắt người khác bạn là con người không biết tuân thủ giờ giấc, thiếu sự tôn trọng. Bất kể trong công việc hay cuộc sống thường ngày, tuân thủ giờ giấc thể hiện thái độ nghiêm túc, đứng đắn của một người. Nếu đã lỡ đi trễ thì hãy chủ động gửi lời xin lỗi trước, thông báo cho đối phương, để họ chuẩn bị sẵn tâm lý. Đó mới là việc một cô gái thông minh, tinh tế nên làm!

Xem thêm: Tư duy của tầng lớp thượng lưu: Làm ít hưởng nhiều mới là chân lý!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Không phải tấm chồng như người xưa nói “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, mà sự tự tin mới là tài sản lớn nhất của người phụ nữ.

'Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng', câu nói của người xưa giờ còn đúng không?
0 Bình luận

Vốn dĩ việc trúng số đã hiếm, nhưng trúng số độc đắc nhờ mua ủng hộ như người phụ nữ nghèo ở Bình Dương dưới đây còn hiếm hơn.

Cho đi để nhận lại: Người phụ nữ nghèo bật khóc vì trúng 6 tỷ nhờ 3 tấm vé số mua ủng hộ cụ già
0 Bình luận

Phụ nữ muốn hạnh phúc, tự tin trong mọi tình huống, không cần dựa dẫm bất kỳ ai thì phải sở hữu 4 năng lực này. Khi đó bạn sẽ thấy khó khăn cũng chỉ là món quà để bạn trân trọng và trưởng thành hơn mà thôi!

Phụ nữ muốn trở nên hạnh phúc nhất định phải sở hữu 4 năng lực 'vàng' này
0 Bình luận

Tin liên quan

Cổ nhân nói “đàn ông sợ quả hồng, phụ nữ sợ quả lê”, ý nói về 2 nỗi sợ lớn nhất đời người, cụ thể đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Cổ nhân nói “đàn ông sợ quả hồng, phụ nữ sợ quả lê” có hàm ý gì?
0 Bình luận

Elizabeth Elting là một triệu phú tự thân, cho rằng nếu phụ nữ dám khởi nghiệp và quyết tâm với nó, họ hoàn toàn có thể đổi đời.

Nữ triệu phú tự thân Elizabeth Elting khẳng định: Muốn làm giàu, phụ nữ nên tự khởi nghiệp
0 Bình luận

Người phụ nữ xinh đẹp thôi chưa đủ, muốn chiếm được cảm tình của những người xung quanh thì nhất định phải có 1 tấm lòng đẹp.

3 сấр bậc của người phụ nữ: Xinh đẹp thôi chưa đủ, quan trọng nhất là có một tấm lòng đẹp
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng” không chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về dấu ấn mà mỗi con người để lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 giờ trước
Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 02/07
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 01/07
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất