Những người xuất sắc và giàu có vì sao không thích giao du?

Những người xuất sắc và giàu có sẽ có những lý lẽ mà người thường không thể nào hiểu được, một trong số đó chính là họ không thích giao du quá nhiều. Tại sao vậy?

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người mệt mỏi nhất chính là người sống trong mắt và miệng của người khác

Nếu như bạn muốn sống như một “người tốt” trong thế giới của người khác thì bạn sẽ không thể tránh khỏi cảm giác đối xử sai với bản thân và sống như một “chú hề” trong thế giới của chính mình. Hãy hiểu một điều rằng, trên đời này không ai có thể khiến tất cả mọi người đều thích mình.

Nhung-nguoi-xuat-sac-va-giau-co-vi-sao-khong-thich-giao-du-4

Có một câu nói như thế này: Đến và đi một mình chính là sự khác biệt. Và người dám làm khác biệt là quý giá nhất. Sống một mình là tiêu chuẩn và tận hưởng sự cô đơn là một thái độ, chính sự cô đơn mới làm một con người trở nên nổi bật, không hám lợi”.

Một mình sẽ giúp bạn tỉnh táo hiểu được chính mình

Ở một mình không nổi loạn, cũng không kiêu căng nhưng trong cuộc sống bon chen này bạn hãy luôn tỉnh táo, lắng nghe tiếng nói bên trong mình và làm theo những lựa chọn từ tận sâu bên trong nội tâm của bản thân.

Ở một mình là một tư thế, đó là tư thế của người đang bước đi trong thế giới xô bồ nhưng không vội vã mà chậm rãi, từ tốn. Người như vậy sẽ biết thưởng thức vẻ đẹp của muôn hoa, chờ đợi sự thanh khiết của mùi gió, không bị che mắt bởi những nhu cầu hay dục vọng nhất thời và càng không phải dùng một vẻ ngoài đạo đức giả để che đậy bản thân.

Nhung-nguoi-xuat-sac-va-giau-co-vi-sao-khong-thich-giao-du-2

Ở một mình cũng là một loại dũng khí. Trong cuộc sống hiện thực đầy sóng gió giữ vững lý trí của chính mình và đối mặt với thực tại cũng cô đơn họ mới biết rõ ràng hơn mình muốn gì. Một người cô độc, họ là người kiêu ngạo nhất, cũng sắc sảo nhất. Họ luôn biết được hướng đi của mình và không ngừng tiến về phía trước. Chúng ta không phải cố tình hòa đồng bởi cách sống đúng trong tập thể là khi bạn cảm thấy bản thân thoải mái phù hợp thì ở lại, còn nếu không hãy chọn rời đi.

Những người xuất sắc và giàu có thường chọn ở một mình, không giao du là vì họ hiểu đó là một hình thức thể hiện trong cuộc sống, nó không liên quan gì đến tính cách của bạn. Vậy nên, thay vì trở thành một người khác để phù hợp với một nhóm người thì tốt hơn là ở một mình.

Sự hòa đồng thực sự không bao giờ cần phải phục vụ lẫn nhau

Nhà văn Su Cen từng nói: “Nếu một mối quan hệ, một người, bạn phải tốn rất nhiều tâm sức mới có thể làm hài lòng được, đây không phải là định mệnh sẽ cùng bạn đi đến nhân duyên cuối cùng”.

Một mối quan hệ thực sự tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ bạn cần phải cố ý làm hài lòng. Hãy để tấm chân tình của bạn dành cho những người xứng đáng với nó. Những mối quan hệ thực sự tốt không cần sự gắng gượng nỗ lực. Những người xuất sắc biết rằng cảm giác vô dụng và những tương tác xã hội không cần thiết là những thứ nên bỏ đi nhất trong cuộc đời.

Nhung-nguoi-xuat-sac-va-giau-co-vi-sao-khong-thich-giao-du-1

Đã từng có một đoạn văn như thế này: “Bạn thân dù có bao nhiêu năm không gặp, gặp lại nhau vẫn thân thiết như xưa, cùng nhau xắn tay áo, cùng nhau ăn lẩu và hát các bài hát cùng nhau, không hề ngượng ngùng. Thực vậy, ngay cả khi quỹ đạo cuộc đời của nhau không còn như xưa, nhưng khi gặp lại họ vẫn có thể hàn huyên tâm sự và tình bạn này sẽ không thay đổi theo thời gian. Đây là cảm giác chân thật, không cần quản khó khăn, nhưng nó chưa từng biến mất. Tình cảm thực sự tốt có thể chịu đựng thử thách của thời gian và năm tháng dài. Đừng quên rằng trên đời này, sẽ luôn có những người đến vì bạn, luôn đồng hành cùng bạn và giúp bạn nhìn thấy bến đỗ của cuộc đời”.

Những người xuất sắc biết rằng đơn độc khoa học luôn là một lựa chọn cần thiết

Có tình huống xã hội rất phổ biến như này: Khi dự tiệc hay trên bàn rượu mọi người sẽ chào nhau, cười nói những lời lẽ lịch sự và để lại danh thiếp hay phương thức liên lạc cho nhau. Những người này, họ dường như có bạn bè khắp mọi nơi, thế nhưng có mấy người sẵn sàng giúp họ một tay khi họ cần sự giúp đỡ.

Nhung-nguoi-xuat-sac-va-giau-co-vi-sao-khong-thich-giao-du

Những người xuất sắc và giàu có hiểu rằng thế giới là của riêng họ và không liên quan gì đến người khác. Người sáng lập Huawei ông Ren Zhengfei từng tiết lộ rằng cá nhân ông không có quan hệ cá nhân với bất kỳ quan chức chính phủ nào, ngoại trừ hai cuộc tiếp xúc giữa Liu Chuanzhi và Wang Shi ông không có liên hệ với bất kỳ doanh nhân Trung Quốc nào khác cũng như với bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc phóng viên nào.

Thay vì dành thời gian và sức lực trên bàn nhậu để làm quen với một vài “người bạn” không liên quan thì tốt hơn hết bạn nên học cách hòa hợp chính mình. Hãy từ bỏ những mối quan hệ xã giao vô bổ, thay vào đó hãy cải thiện bản thân chỉ có như vậy thế giới của bạn mới trở nên rộng lớn hơn.

Xem thêm: Đỉnh cao mưu lược: Biết giữ im lặng trước những vấn đề nghiêm trọng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đã gần 1 tuần sau khi tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu giành được vé dự World Cup. Khó khăn đến mấy cũng tan thành mây với 3 bài học được rút ra từ thành công của các cô gái "vàng" này.

3 ‘bí thuật’ giúp các tuyển thủ nữ Việt Nam thành công dù gặp khó khăn
0 Bình luận

Phải trả giá mới có thành công, chỉ có người âm thầm cày cấy ở những mảnh đất mà người khác không nhìn thấy mới có thể đạt được thành công huy hoàng nơi mà chúng ta nhìn thấy.

Phải trả giá mới có thành công: Không nỗ lực đừng mong có ngày “sung rụng”
0 Bình luận

Việc nuôi dạy con khôn lớn thành tài bình thường đã khó, nhưng với những ông bố, người mẹ đơn thân thì điều đó còn khó hơn gấp vạn lần. 

Mẹ đơn thân người Do Thái chỉ ra 4 điều tối kỵ khi dạy con cản bước thành công
0 Bình luận

Tin liên quan

Từ núi Cô Tiên, bạn có thể tận hưởng cảm giác thư thái, tự tại và ngắm toàn cảnh thành phố Nha Trang huyền ảo khi khắp các con phố lên đèn.

Mật bí tọa độ đẹp xuất sắc ngắm trọn thành phố Nha Trang về đêm
0 Bình luận

Nha Trang đâu chỉ có biển, Nha Trang còn có nhiều địa điểm khác vô cùng tuyệt hảo. Và dưới đây là phát hiện bất ngờ về tọa độ đẹp xuất sắc có thể ngắm toàn TP Nha Trang về đêm.

Phát hiện tọa độ đẹp xuất sắc có thể ngắm trọn thành phố Nha Trang về đêm
0 Bình luận

Vừa qua, Jack Dorsey chính thức rời bỏ vị trí CEO, để cho người thay thế mình là Parag Agrawal lên đảm nhiệm vai trò này.

Parag Agrawal: Tân CEO Twitter là 'ẩn số' trái ngược với Jack Dorset, từng nhận giải kỹ sư xuất sắc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 16 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất