Hôn nhân bất hòa là do một trong hai yếu tố này: Cảm tình phai nhạt, cư xử tùy tiện

Hôn nhân bất hòa là bắt nguồn từ hai yếu tố cảm tình phai nhạt và cư xử tùy tiện. Nếu nhận ra được và sửa đổi thì mọi chuyện ắt sẽ qua, còn nếu không mâu thuẫn sẽ ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến mệt mỏi, bế tắc.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hôn nhân bất hòa là do hai từ “tùy tiện” gây ra

Mỗi lần cùng bạn bè tụ họp, chẳng may ngồi cạnh mấy cô mấy thím, thế nào cũng phải nghe kể lể về tình cảnh khốn khổ của hai vợ chồng, hơn nữa nói mỗi lúc một to, càng nói càng toát ra sự oán hận, dường như họ muốn để cho tất cả mọi người đều nghe thấy, rồi còn cùng những người khác bình luận, phân xử nữa.

Chỉ cần nghe qua câu chuyện, không khó để nhận ra rằng các cô toàn bắt bẻ chồng của mình. Hơn nữa, khi nghe các cô kể về chuyện xưa, chúng ta sẽ vô tình phát hiện ra một điểm chung thú vị là hôn nhân của bọn họ hầu như đều bị thiếu đi tình cảm, mất đi tiếng nói chung, thứ còn lại đến hiện tại chỉ là hai từ “tùy tiện”.

Có lần, tôi nghe được bàn bên cạnh có một cô không ngừng phàn nàn về người chồng của mình, nói rằng lần nào cũng bị người chồng làm cho bực đến phát điên. Ví như ngày nghỉ cuối tuần rồi, cô vừa ra khỏi giường liền hỏi chồng muốn ăn gì, người chồng cứ nói linh tinh một hồi rồi kết lại chỉ có hai chữ “Tùy em!”

Hon-nhan-bat-hoa-la-do-mot-trong-hai-yeu-to-nay-gay-ra-1

Cô nghe vậy, không nhịn được mới hỏi: “Tùy em thì rốt cục là muốn ăn cái gì?”

Người chồng lại miễn cưỡng trả lời: “Sao cũng được”

Chuyện tương tự như vậy không chỉ xảy ra vào những lúc ăn cơm mà đối với việc lớn nhỏ trong nhà cũng đều như thế. Lúc nào người chồng cũng trả lời là “Tùy em”, “Không sao cả”, “Sao cũng được”,…

Nói một hồi, cô này cuối cùng tức giận đưa ra một kết luận “Quả thực là tức chết đi được, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói được, muốn ăn cái gì cũng không chịu động não suy nghĩ nữa!”

Câu chuyện của cô ấy không phải là vấn đề riêng chỉ có cô ấy gặp phải trong hôn nhân mà không ít các gia đình đều gặp những vấn đề tương tự vậy. Mà những người phụ nữ này thông thường cũng đều đi đến một kết luận chung rằng, tốt nhất đừng để cho chồng làm bất cứ cái gì ngoại trừ những vấn đề liên quan đến tiền bạc, bởi vì câu trả lời nhận được sẽ đều là “Tùy em”.

Hôn nhân bất hòa muốn tháo gỡ phải từ hai phía

Nam nữ sau khi kết hôn, bởi vì có thời gian dài ở chung nên sẽ có nhiều suy nghĩ và thói quen bất đồng, khó tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn, có khi sẽ cãi nhau kịch liệt. Mà trong lúc cả hai cãi nhau, cảm giác mệt mỏi sẽ dần dần được tích tụ, lâu rồi cả hai sẽ chẳng còn muốn nói chuyện với nhau nữa.

Hiện tượng này đối với các cặp vợ chồng trung niên thì càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì khi đó tuổi trẻ sôi nổi đã đi qua rồi, cả hai ai cũng không muốn tranh giành thắng thua để làm gì, để rồi cuộc cãi vã biến thành một dạng chiến tranh lạnh, dù cho cả hai có ý kiến bất đồng hoặc có gì bức xúc thì cũng không muốn giải quyết nó nữa mà cứ để kệ thế.

Hon-nhan-bat-hoa-la-do-mot-trong-hai-yeu-to-nay-gay-ra-2

Nếu chiến tranh lạnh cứ thế kéo dài ngày này qua tháng nọ, tích tụ nhiều năm sẽ khiến hai người dần quen đi, chẳng muốn tìm cách tháo gỡ nữa. Nhưng trong hôn nhân điều quan trọng nhất chính là sự kết nối. Kết nối đó chính là sự cảm thông lẫn nhau giữa hai vợ chồng, dù cho có cãi lộn nhưng cũng không vì thế mà nổi giận làm tổn thương nhau. Thời điểm giữa hai vợ chồng không còn muốn kết nối với nhau nữa thì hôn nhân bất hòa, mối quan hệ sẽ đi vào ngõ cụt, trở thành giày vò lẫn nhau.

Hãy xem hôn nhân như là kinh doanh vậy, khi đã đi đến giai đoạn bất hòa rồi thì sao không chuyển biến quan niệm, coi nó như một loại sự nghiệp, cả hai cùng nhau hợp tác, hai người hợp lực thì kiểu gì kinh doanh cũng tốt. Tin rằng trong công việc, khi gặp phải ý kiến bất đồng, nhất định sẽ ngồi lại với nhau để tìm cách khai thông, tìm ra một phương án có thể trung hòa được hai bên, nếu không thì sự nghiệp chẳng phải sẽ hỏng sao?

Tất nhiên cũng sẽ có người chọn cách xử lý cực đoan khi hôn nhân bất hòa chính là ly hôn. Nhưng bạn có từng nghĩ rằng, nếu không tìm cách giải quyết vấn đề trong cuộc hôn nhân này thì trong cuộc hôn nhân kế tiếp bạn sẽ gặp lại vấn đề tương tự không? Cùng nhau đi đến bước đường ly hôn thì sao không hãy thử một lần dùng hình thức gắn bó hữu nghị để đối đãi với tình cảm của hai người? Dù bình thường cả hai cùng bận rộn, về đến nhà rồi vẫn có thể không giấu giếm gì mà tâm sự với nhau một chút, xem hôm nay gặp phải những chuyện gì. Chỉ cần sẵn lòng mở lời, nhất định sẽ có cơ hội hóa giải tình trạng lạnh nhạt giữa hai người, thậm chí là cả chiến tranh lạnh nữa.

Hy vọng mọi cặp vợ chồng trên đời đều có thể bên nhau đến đầu bạc răng long, dắt tay nhau đi suốt đường đời. Dù sao thì mọi người cũng đều là vì yêu nhau rồi mới quyết định bước lên thảm đỏ cùng nhau cơ mà!

Xem thêm: Nghệ thuật của sự im lặng: Im lặng để thông minh hơn, im lặng để tiếng xa hơn

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cằm là bộ phận cuối cùng trong việc phân tích khuôn mặt, nó phản ánh sự may mắn của mỗi người trong hôn nhân. Do đó, sẽ thật may mắn khi bạn sở hữu một chiếc cằm tròn, chớ nên chỉnh sửa nhé.

Những người sở hữu cằm tròn đều may mắn trong tình duyên, hôn nhân hạnh phúc
0 Bình luận

Người ta tìm đến Mostar vì nơi đây sở hữu phong cảnh đẹp như các câu chuyện trong cổ tích châu Âu, bình dị, yên bình khiến người người say đắm. Ngoài cảnh sắc thơ mộng ấy, Mostar còn mang trên mình một bề dày lịch sử phong phú nhưng cũng đầy đớn đau.

Đến với Mostar - Thiên đường cổ tích chốn nhân gian
0 Bình luận

Khi vụ bé gái 8 tuổi bị "mẹ kế" bạo hành đến mất mạng còn chưa xuôi, lại thêm 1 bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành với 9 chiếc đinh găm trong đầu khiến dân tình xôn xao. 

Liên tục những vụ trẻ nhỏ bị bạo hành, khởi nguồn chung là ly hôn: Người lớn ơi, hôn nhân không phải là trò đùa
0 Bình luận

Tin liên quan

Công chúa Lý Ngọc Kiều - Ni sư Diệu Nhân là người đức hạnh, thấu hiểu lòng dân và làm lợi lạc trong việc phát triển Phật giáo thời nhà Lý....

Chuyện đời công chúa Lý Ngọc Kiều: Từ cuộc hôn nhân chính trị đến thiền gia nổi tiếng nhất nhì thời nhà Lý
0 Bình luận

Sau nhiều năm miệt mài phấn đấu, cựu Quán quân Olympia Lê Vũ Hoàng đã trở thành giám đốc công ty công nghệ, là đối tác với Google. Bên cạnh đó, anh còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Sự nghiệp thăng hoa, hôn nhân hạnh phúc ở trời Úc của cựu Quán quân Olympia mùa thứ 6 - Lê Vũ Hoàng
0 Bình luận

Đời tư của những người nổi tiếng luôn là vấn đề được người hâm mộ và báo giới chú ý. Những người nổi tiếng cũng yêu và lập gia đình như những người bình thường khác. Nhưng không phải câu chuyện tình yêu nào cũng đều kết thúc tốt đẹp và kéo dài suốt đời. Đôi khi, những gia đình nổi tiếng tan vỡ chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn.

Từ việc sao Việt liên tục chia tay, điểm lại 15 cuộc hôn nhân chóng vánh nhất lịch sử Hollywood
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất