Đừng xem thường người sở hữu 3 năng lực này vì họ không hề tầm thường

Dù giàu có đến mấy bạn cũng đừng xem thường người có 3 năng lực này vì họ chắc chắn sẽ tìm thấy thành công trong tương lai.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1.   Đừng xem thường người khác khao khám phá điều mới

Người nghèo muốn giàu, ngoài việc đạt được trạng thái ổn định thì phải biết tiếp nhận cái mới. Ở đây, có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc: “Vì sao muốn ổn định mà còn phải háo hức không ngừng học hỏi cái mới? Như vậy có phải là ổn định không?”

Thật ra, tiếp thu cái mới nghe qua thì đơn giản nhưng làm lại rất khó. Jack Ma từng nói rằng: “Bất kể mô hình doanh nghiệp nào cũng có 4 giai đoạn: Nhìn không thấy, xem không nổi, xem không hiểu, đã muộn màng”. Ví dụ như ngành thương mại điện tử, ngành sáng tạo video ngắn mới hưng thị trong những năm gần đây. Chúng ta chỉ xem sản phẩm, nội dung qua màn hình mà không nhìn thấy chân thật đến khi biết được câu chuyện hoặc sự thật đằng sau thì lại không xem nổi. Đó là còn chưa kể đến những nội dung xem không hiểu, phi logic,… Nhưng đến khi hiểu được thì thì đã muộn màng so với xu hướng thời đại.

Dung-xem-thuong-nguoi-so-huu-nang-luc-nay-vi-ho-khong-tam-thuong-1

Vậy nên, chúng ta muốn thay đổi số phận, muốn tìm thấy cơ hội mới thì phải không ngừng nâng cấp tư duy, tiếp thu cái mới, tiến bộ từng ngày và đặc phải phải có tầm nhìn ngày càng xa.

Nhiều người luôn gò mình trong tư duy: Lợi ích càng nhiều thì càng đối mặt với nhiều rủi ro. Nhưng thực tế lại cho thấy nhà tư bản thông minh hơn so với người bình thường rất nhiều. Nếu mỗi lần đầu tư đều là trận cá cược, một được hai mất thì làm sao họ có thể giành phần thắng nhiều như vậy? Không lẽ sự nghiệp khổng lồ của họ đều là do may mắn, phó mặt cho rủi ro hay sao? Đương nhiên mỗi lần đầu tư ấy đối với họ là một chuỗi phân tích từ lợi đến hại, đến khi phần thắng chiếm quá nửa họ mới dám ra tay hành động. Thế nhưng người bình thường lại không nghĩ vậy, chỉ cần một chút rủi ro họ lại chùn bước, lo lắng được mất.

2.   Đừng xem thường người có giới hạn riêng

Phải công nhận một điều rằng, giới trẻ hiện nay sống càng ngày càng có cá tính, càng biết hưởng thụ và tìm thấy lối đi riêng của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xã hội này vẫn có không ít người trẻ chưa tìm thấy giá trị, thậm chí còn vì cố gắng chạy theo đám đông mà đánh mất chất riêng, giới hạn của mình.

Tôi từng tư vấn cho một chàng trai, vì học lực cấp 3 không được tốt nên đã đi làm công vài năm. Sau đó, phát hiện ra bản thân khá đẹp trai, vóc dáng khỏe mạnh nên anh chàng chuyển sang làm huấn luyện viên gym, từ đó được nhiều phụ nữ trung niên yêu thích. Có lẽ vì cuộc sống quá áp lực, nên khi gặp được cơ hội này, anh chàng như thể khám phá ra thế giới mới. Anh dần dần tận hưởng lối sống của người giàu. Câu cửa miệng của anh là: Chỉ cần kiếm ra tiền thì làm gì cũng được!

Dung-xem-thuong-nguoi-so-huu-nang-luc-nay-vi-ho-khong-tam-thuong-3

Mặc dù chàng trai kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống thoải mái hơn trước đây nhưng cũng vì tiền mà đời sống tình cảm trở nên phức tạp, gia đình mâu thuẫn vỡ nát.

Con người rất dễ bị thay đổi bởi hoàn cảnh, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể đánh mất chính mình, vượt qua giới hạn cho phép. Cho nên ở đời nếu nhìn thấy một người dù đối mặt với muôn vàn cực khổ vẫn giữ được giới hạn của mình thì hãy dành cho người đó một phần tôn trọng nhé.

3.   Đừng xem thường người không ngừng học hỏi

Muốn hoàn thiện bản thân thì tiền đề là bạn phải sở hữu khát vọng không ngừng học hỏi. Đọc sách, trải nghiệm, khám phá,…là cách nhanh nhất để bạn trưởng thành, tiếp thu tri thức và tích lũy kinh nghiệm.

Dung-xem-thuong-nguoi-so-huu-nang-luc-nay-vi-ho-khong-tam-thuong-5

Một người dù có yếu kém đến đâu, nhưng nếu biết thử sức và học hỏi thì sẽ có một ngày sở hữu cuộc sống bản thân hằng mơ ước. Học hỏi là  một quá trình dài, cần sự kiên trì. “Khổ tận cam lai”, có trải qua cực khổ thì mới nếm được vị ngọt đậm đà!

Xem thêm: Nếu bạn không tài giỏi, có quen ai cũng vô dụng mà thôi!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Trẻ em Nhật Bản nổi tiếng là những đứa trẻ ngoan ngoãn có tính tự lập cao. Điều gì đã làm nên những đứa trẻ kiên cường và ý chí ngay từ khi còn nhỏ như vậy?

Học cha mẹ Nhật 4 tuyệt chiêu dạy con thành đứa trẻ tự lập, ham học, bản lĩnh
0 Bình luận

Luận Tam Quốc cho rằng, để trở thành một người có bản lĩnh thực sự cần phải tìm hiểu bản chất của sự việc và những yếu tố cốt lõi quyết định sự thành bại. Trong đó, quan trọng nhất là tầm nhìn, nội tâm và suy nghĩ.

Luận Tam Quốc: Người bản lĩnh chắc chắn có tầm nhìn dài hạn, nội tâm rộng mở, tư tưởng có chiều sâu
0 Bình luận

Dưới đây là 4 cung hoàng đạo mạnh mẽ, không sợ một mình. Nhờ đó mà họ đạt được thành công lẫn danh vọng không phải ai cũng có.

4 cung hoàng đạo xây dựng sự nghiệp thành công nhờ vào bản lĩnh của chính mình
0 Bình luận

Tin liên quan

Làm giàu không bao giờ muộn cả, nếu bạn có sự nỗ lực thì dù 30 hay 40 tuổi bạn vẫn có cơ hội trở nên giàu có, thành công, sở hữu khối tài sản lớn. Dưới đây là 5 doanh nhân “vụt sáng” điển hình ngoài tuổi 30!

Làm giàu không bao giờ muộn: 5 doanh nhân thành công khi chẳng có tiền hay thành tựu gì ở tuổi 30
0 Bình luận

Ai ai trong số chúng ta đều có cái tôi, nhưng không phải lúc nào cái tôi của bạn cũng đúng. Ở đời cái gì quá mức cũng đều không tốt.

Cái tôi và trí thức tỷ lệ nghịch với nhau: Biết hạ thấp cái tôi xuống, thành công nắm chắc trong tay
0 Bình luận

Tuy lương chồng chẳng thấm vào đông, gia đình còn vất vả, nhờ vợ đảm tằn tiện tích cóp và chi tiêu hợp lý mà họ mua nhà thành công.

Lương chồng tuy chẳng thấm vào đâu, nhưng nhờ vợ đảm tằn tiện tích cóp mà thành công mua nhà
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 20 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất