Đời người đích thực có 5 tầng: Người càng khôn ngoan thì ở tầng càng cao

Đời người đích thực có 5 tầng, người ở tầng càng cao cuộc sống càng vương giả. Muốn biết bản lĩnh mình tới đâu, hãy xem bản thân đang ở tầng thứ mấy?

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vương Dương Minh là nhà chính trị, nhà triết học, nhà tư tưởng tài giỏi thời Minh. Cho đến nay, tinh hoa đối nhân xử thế của ông vẫn đúng với thời đại. Sinh thời, Vương Dương Minh chia cuộc đời thành 5 cấp độ, người càng khôn ngoan thì ở tầng càng cao.

1.   Đời người đích thực: Tầng 1 – Hành động quyết đoán, có chừng mực

Vương Dương Minh tin rằng, việc làm thực tế là cách chứng minh đáng tin cậy nhất. Những người tài giỏi thực sự sẽ không khoe khoang thành tích mà chỉ im lặng trau dồi bản thân. Nếu một người chỉ biết phản bác mà không biết tiếp thu thì mãi không thể tiến bộ được. Con người cần phải ôn hòa trong mọi việc, làm việc chăm chỉ và trưởng thành trong sự kiên nhẫn.

Doi-nguoi-dich-thuc-co-5-tang-nguoi-khon-ngoan-o-tang-cang-cao-1

Vào ngày đầu tiên khi Vương Dương Minh được lệnh làm quan tòa ở huyện Giang Tây, một nhóm người đã kéo đến khóc lóc xin giảm thuế. Sau khi tìm hiểu ông biết được sự thật, đó không phải là thuế hợp pháp do triều đình ban hành, mà chỉ là cái cớ để kẻ có quyền bóc lột dân thường. Ngay sau đó, ông tuyên bố loại thuế đó sẽ được bãi bỏ.

Vương Dương Minh sau khi nhậm chức đã thẳng tay xử lý những kẻ có ý đồ bất chính, mang lại sự yên ổn cho nhân dân. Nhờ thái độ khiêm tốn, không hống hách này ông được người dân kính nể, tôn trọng đến nhiều đời sau.

2.   Đời người đích thực: Tầng 2 – Nói vừa phải

Vương Dương Minh từng nói: “Tất cả mọi người là bằng hữu, điều cốt yếu phải biết thuyết phục được lòng người”. Những người lúc làm sai thường phủ nhận trách nhiệm của mình, đổ lỗi cho người khác sẽ chỉ bộc lộ phẩm chất thấp kém của họ.

Socrates là người có năng khiếu truyền đạt và công việc thường ngày của ông là dạy mọi người cách diễn thuyết. Một hôm, có một thanh niên đến xin lời khuyên và lời giải thích về tầm quan trọng của một bài phát biểu. Socrates đợi anh ta nói chuyện một lúc lâu, sau đó yêu cầu anh ta đóng gấp đôi học phí. Chàng thanh niên tức giận hỏi tại sao, Socrates cười nói: “Bởi vì tôi không chỉ dạy bạn nói, mà còn dạy bạn cách không nói”.

Con người ta mất 3 năm để học nói, nhưng lại mất cả đời để học cách im lặng. Người khôn ngoan sẽ không nói lớn, không nói suông, không nói nhảm, không nói xấu, đặc biệt lời nói và việc làm của họ sẽ luôn song hành cùng nhau.

3.   Đời người đích thực: Tầng 3 – Tấm lòng rộng mở

Nếu quan sát kỹ bạn sẽ thấy, những người làm nên những điều vi đại từ xưa đến nay đều là những người nhân từ và hào phóng. Vương Dương Minh cho rằng, lòng dạ hẹp hòi chính là căn nguyên của tai họa, chỉ cần bình tĩnh sẽ có phúc.

Doi-nguoi-dich-thuc-co-5-tang-nguoi-khon-ngoan-o-tang-cang-cao-2

Người hẹp hòi không chỉ bị giới hạn bởi suy nghĩ của bản thân, mà còn bị giới hạn bởi toàn bộ cuộc đời. Những người có tấm lòng rộng mở, không so đo tính toán quá nhiều, cuộc sống mới càng tự do, thú vị.

Trên đời không ai là hoàn hảo, cũng không có gì là hoàn thiện. Nếu bạn có tấm lòng rộng lớn mọi thứ sẽ nhỏ lại, bao dung với nhau thì thế giới mới hòa bình. Bạn có thể bao dung những gì người khác không thể bao dung sẽ nhận lại được những gì người khác không thể có được.

4.   Đời người đích thực: Tầng 4 – Có tầm nhìn rộng

Vương Dương Minh khi mới 13 tuổi, đã hỏi thầy dạy của mình: “Ưu tiên hàng đầu của con là gì?”.

Người thầy đã trả lời: “Đó là tập trung học tập, rèn giũa bản thân”.

Vương Dương Minh lại nói: “Tập trung học tập có lẽ không phải là điều ưu tiên hàng đầu, điều đầu tiên là học và học để trở thành một nhà hiền triết”.

Vào thời điểm đó, danh vọng và nổi tiếng là mục tiêu hàng đầu của các học giả. Nhưng với Vương Dương Minh, ông không chọn đi theo con đường đó, mà ông muốn trở thành một nhà hiền triết. Cha ông sau khi biết điều đó đã phản đối kịch liệt, nhưng ông nội của Vương Dương Minh lại hoàn toàn ủng hộ cháu mình. Bởi người ông hiểu rằng, tầm nhìn quyết định suy nghĩ, suy nghĩ quyết định hành động và hành động quyết định đích đến của một người.

Có một câu nói rất nổi tiếng trong The Family Guide of Yan Family: "Người miền núi không tin có con cá to bằng khúc gỗ, người vùng biển không tin có cây to bằng con cá".

Những người tầm nhìn hạn hẹp khó có thể làm được những điều lớn lao. So với bề rộng của tri thức, thì tầm nhìn là độ sâu về hiểu biết của một người đối với thế giới và nó cũng cho biết tầm cao cuộc đời của người đó tới đâu.

5.   Đời người đích thực: Tầng 5 – Đọc càng nhiều

Nhà văn người Anh Shelley từng nói: "Càng đọc, bạn càng cảm thấy mình thiếu sót". Một người càng biết nhiều sẽ càng thấy mình ngu dốt.

Doi-nguoi-dich-thuc-co-5-tang-nguoi-khon-ngoan-o-tang-cang-cao-3

Theo Vương Dương Minh trên đời có 3 cảnh giới khi đọc: Cảnh giới thứ nhất là “nhớ”, thứ hai là “biết” và thứ ba là “trí óc sáng suốt”. “Nhớ” là chỉ nhớ những từ trong sách. “Biết” là hiểu được nghĩa của từ. “Sáng tỏ” là cấp độ cao nhất con người có thể đạt được khi tích lũy được một lượng kiến thức nhất định.

Đọc càng nhiều sách, bạn càng học được nhiều, nhìn thấu thế giới và có một cuộc sống tốt đẹp như mình mong muốn. Đọc sách là một cách sống và cách đầu tư cho cuộc đời. Những thay đổi về định lượng sẽ dẫn đến những thay đổi về chất. Một ngày nào đó, bạn sẽ cảm ơn mọi cuốn sách bản thân đã đọc.

Xem thêm: Chân lý cuộc sống: Có thể lương thiện nhưng tuyệt đối không được mềm lòng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Các nhà nghiên cứu của Đại học Yale cho biết, khi bạn cảm thấy nhàm chán, việc đọc sách có thể truyền động lực giúp bạn có thêm niềm vui. Khi bạn đau đớn, sách cũng có thể chữa lành mọi vết thương.

Bàn về mối quan hệ giữa đọc sách và tuổi thọ của con người
0 Bình luận

Điều quan trọng nhất của việc đọc sách đó chính là bạn còn ghi nhớ được những điều gì sau khi đọc và làm sao để diễn tả nó thành dạng nói hoặc dạng viết cho người khác hiểu. Chỉ khi đó việc đọc sách của bạn mới được xem là thành công.

5 mẹo đọc sách cực hay mà những người thông minh sẽ không nói cho bạn, đọc ít mà vẫn hiểu nhiều
0 Bình luận

Sau khi đọc sách Quốc ngữ, vị chúa Nguyễn thứ 4 nhận ra mình đang vướng vào vòng nữ sắc. Thế nhưng, ông không đủ dũng khí tự mình vứt bỏ mỹ nhân mà phải mượn tay người khác. 

Chân dung vị chúa Nguyễn từng vướng vào vòng nữ sắc nhưng sớm tỉnh ngộ nhờ đọc sách Quốc ngữ
0 Bình luận

Tin liên quan

Người lĩnh hội được 8 chữ vàng của hiền nhân Vương Minh thì đời này phúc phần đủ đầy, đường công danh hanh thông, thuận lợi.

Trước 30 tuổi nhất định phải lĩnh hội 8 chữ vàng của hiền nhân Vương Dương Minh để đường đời hanh thông
0 Bình luận

Bài học từ hiền nhân Vương Dương Minh là 3 việc mà người khôn không can dự, kẻ dốt lại tự chui đầu. Lĩnh ngộ được bài học này trước khi bước qua tuổi trung niên sẽ tránh thiệt mình hại người.

Bài học từ hiền nhân Vương Dương Minh muôn đời vẫn giữ nguyên giá trị
0 Bình luận

Ông Trần Quang Nghiêm (84 tuổi) chính là người lính từng lấy máu viết tâm thư xin ra chiến trường. Và ông cũng là người lính vượt qua mọi đòn tra tấn của quân thù ở nhà tù Phú Quốc để với đồng đội, gia đình...

Hồi ức chốn lao tù của người lính Trần Quang Nghiêm: Đó là 'bản hùng ca' thẫm đẫm máu và nước mắt
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất