Hóa ra đây là 5 biện pháp người Hà Lan luôn áp dụng để tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới

Đối với người Hà Lan, trẻ em được đặt ở vị trí trung tâm. Cha mẹ luôn coi con là những cá nhân riêng biệt, cho con quyền tự lập, tự do và làm nhiều điều mình muốn.

Thùy Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tại Hà Lan, các bậc cha mẹ hiểu rằng, thành công không đảm bảo hạnh phúc nhưng hạnh phúc có thể nuôi dưỡng thành công. Chính vì thế, mục đích giáo dục trẻ của họ là tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc.

Dưới đây là 5 bí quyết "vàng" được các bậc cha mẹ Hà Lan áp dụng:

Không áp lực học tập

Trẻ em Hà Lan ở cấp độ tiểu học sẽ không có bài tập về nhà, không học gạo để thi. Ở tất cả các trường tiểu học tại đất nước này, trẻ bắt đầu đi học từ 4 tuổi. Nhưng đến 6 tuổi, trẻ mới chính thức theo học chương trình học tập có cấu trúc, bao gồm đọc, viết và cả số học.

5-phuong-phap-nuoi-day-con-hanh-phuc-cua-nguoi-ha-lan-4

Nếu trẻ có sự tò mò với những môn học này sớm hơn, chúng sẽ được cung cấp tài liệu để tự khám phá. Trẻ học tập dựa trên ý thức tự giác, không bị thúc giục hay bắt ép, điều này khiến trẻ cảm thấy tự có trách nhiệm với việc học của mình hơn.

Bố mẹ luôn hạnh phúc

Để tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc, quan trọng là gia đình, cha mẹ của chúng cũng phải vui vẻ và hạnh phúc. Phụ huynh nước này rất thực tế, họ hiểu rằng bản thân và con cái đều cách xa sự hoàn hảo. Không phải họ không đấu tranh với những rắc rối của cuộc sống mà là họ biết bao dung, tha thứ cho những thiếu sót của mình.

Người Hà Lan làm việc trung bình 29 giờ/tuần và dành ít nhất một ngày trong tuần cho con cái. Họ cũng biết cách dành thời gian cho bản thân, không làm giúp trẻ những việc chúng có thể tự làm, tin tưởng vào việc khuyến khích độc lập ở độ tuổi thích hợp, giữ vai trò bình đẳng trong việc nuôi dạy con cái và chăm lo nhà cửa. Quan trọng nhất là, họ tự tin và bình tĩnh khi làm cha mẹ.

Kỷ luật không dựa trên hình phạt 

Tại Hà Lan, trẻ được khuyến khích hành động tự phát. Trẻ chơi đùa tốt còn hơn lặng lẽ vâng lời. Cha mẹ để trẻ thỏa sức khám phá thế giới xung quanh. Đối với phụ huynh nước này, bản chất của kỷ luật là giảng dạy hành vi phù hợp với xã hội, không hình thành dựa trên hình phạt.

5-phuong-phap-nuoi-day-con-hanh-phuc-cua-nguoi-ha-lan-3

Trẻ được khuyến khích sống thân thiện, tranh luận lịch sự. Kỷ luật không phải là ép buộc con phải làm gì, theo dõi, giám sát, đe dọa hoặc la mắng chúng. Khi trẻ làm đúng, hãy khen ngợi, khích lệ; khi trẻ làm ra những hành động không thể chấp nhận được, nên ngăn chặn một cách kiên quyết.

Khuyến khích vui chơi ngoài trời

Trẻ em Hà Lan được hưởng tự do rất lớn. Chúng tự đạp xe đến trường, đến nhà bạn bè sau giờ học, đi chơi trên đường phố mà không có người lớn đi kèm. Dù trời mưa hay nắng, trẻ vẫn mặc áo khoác có mũ trùm đầu hoặc mang theo ô ra ngoài, thoải mái tham gia các hoạt động như bình thường.

5-phuong-phap-nuoi-day-con-hanh-phuc-cua-nguoi-ha-lan

Người Hà Lan luôn ra ngoài trong mọi điều kiện thời tiết. Trẻ nhỏ cũng vậy, chúng được khuyến khích vui chơi ngoài trời, bất kể thời tiết là gì. Với vai trò bình đẳng trong gia đình, trẻ được dạy tự túc và nhận trách nhiệm từ nhỏ. Việc vui chơi ngoài trời mà không có người giám sát sẽ giúp trẻ hình thành sự độc lập và cứng rắn. Trẻ vui chơi cả ngày ở bên ngoài còn hơn là ngồi xem TV hay dán mắt vào các thiết bị điện tử.

Ăn sáng cùng gia đình

Hiếm có đất nước nào mà gia đình ngồi ăn sáng cùng nhau như ở Hà Lan. Tại các gia đình ở Mỹ và Anh, bữa sáng thường xuyên bị bỏ qua, ai nấy đều vội vàng để ra khỏi nhà đúng giờ. 

Người Hà Lan hiểu tầm quan trọng của bữa sáng. Khi ăn sáng đầy đủ, họ sẽ giảm nguy cơ ăn vặt những thực phẩm không lành mạnh trong ngày, giảm nguy cơ béo phì và tăng khả năng tập trung của trẻ ở trường. Đặc biệt, việc ăn sáng cùng nhau giúp các thành viên thân thiết với nhau hơn, giúp gắn kết tình cảm gia đình.

Bên cạnh đó, trong những dịp sinh nhật hay lễ kỷ niệm, người Hà Lan thường tập trung vào việc quây quần, đoàn tụ  bên nhau hơn là mua tặng những món quà hào nhoáng, đắt tiền. Người Hà Lan chọn thời gian chứ không phải tiền bạc, xem xét  tính thực tế của món quà hơn là giá tiền của chúng.

Xem thêm: 4 điểm cha mẹ càng lười, con tương lai càng thành công, xuất chúng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Không phải đốc thúc, nhắc nhở con cái lúc nào cũng tốt. Nhiều bậc cha mẹ lười đúng cách lại khiến con ham tìm tòi, học hỏi, hình thành các thói quen tích cực.

4 điểm cha mẹ càng lười, con tương lai càng thành công, xuất chúng
0 Bình luận

Nếu cha mẹ nuôi dạy con gái mà thường xuyên nói 3 câu này sẽ khiến trẻ tổn thương tâm lý, thậm chí ám ảnh cả đời mà không thể chữa lành được.

Nuôi dạy con gái, cha mẹ tuyệt đối không nói 3 câu này kẻo ân hận cả đời
0 Bình luận

Cha mẹ chỉ cần dạy con 3 điều nhỏ nhặt này mỗi ngày, trẻ sẽ có được nền tảng tốt, có ích cho công việc và cuộc sống trong tương lai.

Giáo sư Nhật: Cha mẹ dạy con 3 điều đơn giản này, lớn lên trẻ dễ có thu nhập cao
0 Bình luận

Trước mặt con trẻ, cha mẹ cần chú ý đến mọi lời nói và hành động của mình. Cha mẹ hành xử thông minh sẽ giúp con phát triển toàn diện cả về trí tuệ và nhân cách.

3 điều tối kỵ khi giáo dục con cái, cha mẹ thông minh không bao giờ làm thế
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng” không chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về dấu ấn mà mỗi con người để lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 giờ trước
Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 02/07
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 01/07
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất