Nuôi con 1 năm dạy con 10 năm: 5 đại kỵ cha mẹ cần tránh kẻo dạy con sai lầm

Giáo dục con cái là chuyện cả đời người. Vì thế, nhiều cha mẹ thắc mắc câu nói: "Nuôi con 1 năm dạy con 10 năm" có nghĩa là gì?

Thùy Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thực thế, giáo dục mà môn học cốt lõi của mọi gia đình. Việc giáo dục trẻ phải được bắt đầu từ khi còn nhỏ, đặc biệt trước khi chúng tròn 10 tuổi. Trong 10 năm đầu đời, giáo dục trẻ giống như đặt nền móng, giúp con phát triển toàn diện sau này.

Vẫn biết giáo dục con cái là chuyện cả đời, nhưng 10 năm đầu vẫn là quan trọng nhất. Dạy con không thể cứ lặp đi lặp lại như một phép tính hay lập trình định sẵn. Thậm chí, nhiều cha mẹ còn mắc phải sai lầm không đáng có. Dù là dạy dỗ con trai hay con gái, cha mẹ tuyệt đối tránh phạm phải 5 điều cấm kỵ dưới đây. 

Nuông chiều con quá mức

Có nhiều đứa trẻ đã quen với cuộc sống được bố mẹ nuông chiều, cung phụng quá mức mà không phải động tay động chân vào việc gì. Đến khi bố mẹ già cả, qua đời, chúng bỗng trở nên trơ trọi, hụt hẫng, không có kỹ năng để tiếp tục sống. Cuối cùng, chúng sẽ bị xã hội đào thải vì không đủ năng lực sinh tồn. 

5-dai-ky-cha-me-can-tranh-keo-day-con-sai-lam-3

Vì thế, thay vì nuông chiều con, cha mẹ nên dạy cho con cách sống tự lập để sau này con có thể trưởng thành ngoài xã hội. 

Tránh la mắng con

Đừng nghĩ trẻ còn nhỏ không biết gì mà có thể thoải mái la mắng. Dần dần, điều này sẽ làm con mất đi lòng tự trọng, thậm chí tìm đến những biện pháp tiêu cực để giải quyết vấn đề.

Đặc biệt khi con đang tuổi mới lớn, có quá nhiều xáo trộn tâm lý càng không nên la mắng, nặng lời với con. Việc mắng mỏ trẻ một cách ngẫu nhiên, giữa chốn đông người sẽ khiến trẻ bị tổn thương, ảnh hưởng lớn đến lòng tự trọng của chúng. Thực tế, trong quá trình nuôi dạy, giáo dục con không tránh khỏi những lúc cha mẹ nổi nóng. Tuy nhiên, không nên tùy tiện đánh đập, la mắng con. Giáo dục con phải bình tĩnh, kiên nhẫn, tôn trọng con, nương theo độ tuổi và phản ứng của con để có cách giải quyết phù hợp. 

Không thiên vị con

Với gia đình có hai ba đứa con, cha mẹ không nên thiên bị. Nếu thiên vị con chẳng khác nào đang đưa gia đình xuống vực thẳm. Điển hình như câu chuyện đã trôi qua nhiều năm nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn khiến nhiều người lạnh gáy. Cụ thể, gia đình anh Tín có 2 con trai, con trai lớn 7 tuổi và con trai nhỏ 4 tuổi. Anh Tín chỉ mải mê chăm sóc con trai nhỏ, luôn miệng khoe khoang, khen ngợi cậu bé với mọi người. Con trai lớn anh không thèm để mắt và quan tâm. Theo thời gian, cậu con trai lớn dần suy nghĩ lệch lạc. Cho đến một ngày, người con trai nhỏ bỗng nhiên biến mất. Không ai biết chuyện gì xảy ra cho đến khi cậu con trai 7 tuổi thú nhận đã đưa em trai ra mé sông và xô ngã. Đây chính là hậu quả của việc cha mẹ thiên vị. 

5-dai-ky-cha-me-can-tranh-keo-day-con-sai-lam-2

Ngoài tình trạng này, nhiều gia đình còn thích con trai hơn con gái hoặc chiều con gái hơn con trai. Sống trong gia đình như vậy sẽ khiến con gái bị tổn thương. Dần dần, con sẽ có những suy nghĩ và hành động tiêu cực. 

Không dọa nạt

Nhiều bậc cha mẹ thường dọa con rằng “Không làm xong bài tập thì không được ăn cơm”, “Thi cử không tốt mẹ đánh gãy chân”... Những lời dọa nạt thế này có thể cha mẹ chỉ vô tình nói ra mà thôi, không ác ý gì. Tuy nhiên, chúng lại ảnh hưởng xấu đến thể chất và tâm hồn của trẻ.  

Cha mẹ càng thể hiện quyền lực bao nhiêu, sau này con cái càng khổ bấy nhiêu. Thường những đứa trẻ lớn lên trong gia đình như thế sẽ không có khả năng suy nghĩ độc lập. Chúng chỉ biết tiếp thu thụ động ý kiến người khác; cả đời chỉ dấu ý kiến, suy nghĩ của mình không biết bày tỏ cùng ai.  

Không đay nghiến con

Đay nghiến chính là phương pháp giáo dục cấp thấp nhất. Nhiều cha mẹ cứ nhắc đi nhắc lại những sai lầm trong quá khứ của con một cách hằn học, tức giận sẽ khiến con ấn tượng sâu sắc hơn về lỗi lầm của mình. Trẻ sẽ cảm thấy bản thân không bao giờ có thể ngẩng cao đầu trước mặt cha mẹ. 

Giáo dục con cái cần phải kiên nhẫn, khéo léo và tinh tế. Cha mẹ thông thái sẽ biết cách sử dụng lời nói và hành động của mình. Dù con cái do cha mẹ sinh ra, nhưng họ không được phép giáo dục con trẻ theo sở thích của mình. Chỉ khi nắm vững được phương pháp, các bậc phụ huynh mới có thể giúp con nên người, lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. 

Xem thêm: Cha mẹ thông thái sẽ hỏi con 7 câu này trước khi đi ngủ để gắn kết tình cảm

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Thả tro cốt cha mẹ xuống biển cho mát lành là câu chuyện khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ, báo hiếu lúc cha mẹ còn sống chứ không phải khi cha mẹ mất đi.

Thả tro cốt cha mẹ xuống biển cho mát lành – Câu chuyện khiến nhiều người phải hổ thẹn
0 Bình luận

Để giáo dục con tốt hơn, cha mẹ thông thái sẽ tìm cách để gắn kết và thấu hiểu con hơn. Trước khi đi ngủ là thời điểm hoàn hảo để thực hiện điều này.

Cha mẹ thông thái sẽ hỏi con 7 câu này trước khi đi ngủ để gắn kết tình cảm
0 Bình luận

Người Do Thái có câu ngạn ngữ rằng: “Cha mẹ cho thứ gì con đều cười, con cái cho thứ gì cha mẹ lại khóc”. Cả đời này, người có thể làm mọi thứ vì con mà không cần báo đáp chỉ có cha mẹ.

Xót xa trước nghịch lý cuộc đời: Cha mẹ cho thứ gì con đều cười, con cái cho thứ gì cha mẹ lại khóc
0 Bình luận

“Chia tài sản nhưng vẫn mang tiếng ăn bám” là câu chuyện đầy xót xa của những người làm cha làm mẹ ở đời khiến không ít người con phải hổ thẹn.

Chia tài sản nhưng vẫn mang tiếng ăn bám – Câu chuyện đầy chua xót của những người làm cha mẹ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 4 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất