Người thông minh không bao giờ thích xã giao: Ít bạn Facebook, lười đi nhậu, thích làm việc một mình

Cuộc sống có nhiều khó khăn, thử thách mà chúng ta phải đương đầu, thế nhưng, đôi khi điều khiến con người trở nên mệt mỏi, chán nản không phải là khó khăn trong công việc mà chính là những cuộc xã giao vô bổ lãng phí thời gian.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nhận biết cuộc xã giao vô bổ

Không khó để nhận biết những cuộc xã giao vô bổ trong đời sống hằng ngày. Chẳng hạn, bạn tham dự một bữa tiệc đông người, ai ai cũng nói chuyện rôm rả, luôn miệng thăm hỏi, hào hứng đón tiếp cả những người xa lạ. Bên tai bạn đều là những lời khách sáo ngọt ngào, mọi người nâng ly chúc tụng, cười nói không ngừng, chụp ảnh, lưu số điện thoại, Facebook, Zalo của nhau.

Thế nhưng, thật lạ khi vài ba ngày sau bạn lại chẳng nhớ được họ là ai. Cuộc xã giao như vậy, chẳng phải khiến tốn thời gian và công sức của bạn hay sao?

Nhiều mối quan hệ mới thành công?

Nhiều người tin rằng sự thành công tỷ lệ thuận với số lượng mối quan hệ bạn bè. Vì thế, họ không ngừng kết giao khắp mọi nơi, với bất kỳ ai họ gặp, nghĩ rằng có lúc có việc sẽ cần nhờ cậy đến. Tuy nhiên, sự thật là, gió tầng nào gặp mây tầng ấy, nếu bạn thực sự giỏi giang sẽ thu hút rất nhiều người đến bên cạnh, được ngưỡng mộ, có sức ảnh hưởng đến nhiều người. Còn bản thân bạn không tài giỏi, không có năng lực thì dù quen biết nhiều người giỏi hơn nữa cũng chẳng ích gì, chỉ nhận lại sự coi thường mà thôi.

nguoi-thong-minh-luon-biet-chon-dung-ban-khong-xa-giao-vo-bo-1

Con người sống trong xã hội hiện đại có xu hướng thực dụng hơn, chỉ muốn kết giao với những người sẽ mang lại lợi ích cho mình. Bạn gặp gỡ những người thành công, rụt rè tự giới thiệu về bản thân, sẽ chẳng ai thèm bận tâm đến bạn đâu.

Kiểu xã giao vô bổ khá phổ biến, nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra được rằng, nó chỉ khiến chúng ta mất đi sức mạnh và sự tự tin của chính mình, khiến bản thân luôn trong trạng thái vội vàng và lo lắng.

Thay vì xã giao vô bổ, hãy tự mình nỗ lực

Người thông minh thuộc nằm lòng quy tắc không phải món ăn của mình, đừng động đũa; không phải bàn ăn của mình, đừng ngồi vào; không phải những người mình có thể tiếp xúc thì đừng cố làm thân. Chính vì thế, thay vì dành quá nhiều thời gian để kết giao với người khác, hãy nỗ lực mỗi ngày đề cao chính mình.

Có câu: "Cầu người chẳng bằng cầu mình". Chúng ta có xu hướng cầu mong những thứ từ bên ngoài kia như mối quan hệ, kênh kết nối, tài sản vật chất, để rồi khi nhìn lại tất cả chỉ như gió vào nhà trống. Cầu mong trong chính bản thân mình là tập trung sức lực vào những việc cần làm, hiểu rõ giá trị của bản thân, phát huy sở trường tối đa, không ngừng theo đuổi ước mơ của mình. 

nguoi-thong-minh-luon-biet-chon-dung-ban-khong-xa-giao-vo-bo-2

Khi bạn có vị trí, có giá trị riêng, sẽ như nam châm hút những người khác tìm đến với bạn, có được những mối quan hệ tốt, gặp được nhiều quý nhân.

Người thông minh kết giao nhạt như nước

Con người vì muốn mở rộng các mối quan hệ trong xã hội mà phải nhẫn nhịn, nịnh nọt, chiều theo ý người khác. Lâu dần, sẽ thành trạng thái đối xử tốt với người ngoài, bạc đãi người nhà.

Một nghịch lý phổ biến, chúng ta cư xử nhã nhặn với người khác nhưng lại nổi nóng với người thân, cha mẹ mình. Có thể xuất phát từ suy nghĩ, đắc tội với người ngoài sẽ khiến mất đi lợi ích, cho nên chúng ta luôn cúi đầu e dè; còn người thân không nỡ làm tổn thương, sẽ không trách móc chúng ta, do đó chúng ta mới nổi cơn giận dữ.

Sống ở trên đời, người thân mới luôn bên cạnh, thấu hiểu và chia sẻ khó khăn, yêu thương bạn, nên họ nhẫn nhịn, bao dung cho sai lầm của bạn. Thất bại của đời người thì rất nhiều, nhưng một trong số đó chính là bạc đãi người nhà. Trong đối nhân xử thế, những lời nói ngọt ngào chỉ là che đậy cho cái lợi ích hướng đến, chi bằng hãy cứ nói thẳng với nhau về mục đích của bản thân.

nguoi-thong-minh-luon-biet-chon-dung-ban-khong-xa-giao-vo-bo-3

Cổ nhân có câu: "Quân tử chi giao đạm nhược thủy", nghĩa là người quân tử kết giao nhạt như nước. Hãy cư xử thẳng thật, tập trung vào vấn đề, ai hợp thì ngồi lại, không hợp thì ra đi. Trong các mối quan hệ, chúng ta nên giữa một khoảng cách hợp lý, không cần phải cố tiếp cận hay tránh xa, chỉ nên là chính mình, bạn sẽ gặp được đúng người cần gặp.

Thời gian là thứ đáng trân quý nhất

Đừng để đến khi đã già mới nhận ra được thứ đáng trân quý nhất trong cuộc đời là thời gian. Chúng ta hãy biết sử dụng thời gian hợp lý, không làm mất thời gian của người khác, cũng không lãng phí thời gian của chính mình. Nếu có thời gian rảnh, hãy dành cho người thân, chứ không phải dành cho việc xã giao vô bổ.

Bạn bè nhiều năm không gặp bỗng nhiên liên hệ thì chắc chắn là họ có việc cần nhờ đến bạn. Người không hẹn trước mà bất ngờ mời bạn đi ăn chắc chắn chỉ để cho đủ mâm mà thôi. Do đó, người thông minh sẽ hiểu chỗ nào nên đến, người nào nên gặp.

Thay vì để bản thân trượt dài trong những cuộc xã giao vô bổ vừa tốn kém tiền bạc vừa lãng phí thời gian, hãy tu dưỡng và hoàn thiện chính mình. Có thời gian rảnh, hãy đọc sách, đi du lịch, khiến bản thân vui vẻ hơn, cuộc sống phong phú hơn.

Xem thêm: Quy tắc đối nhân xử thế của người khôn ngoan: Ăn đúng món, ngồi đúng bàn, kết giao đúng người

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Mỹ đang thử nghiệm giai đoạn 3 loại thuốc điều trị Covid-19 qua đường uống và có thể đưa ra thị trường vào cuối năm nay.

Thuốc uống điều trị Covid-19 mở ra hy vọng chấm dứt đại dịch
0 Bình luận

Bà bầu là đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19 và diễn biến nặng hơn. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe bà bầu rất nhiều người thắc mắc "bà bầu có nên tiêm vaccine COVID-19 không"?

Bà bầu có nên tiêm vaccine COVID-19 không?
0 Bình luận

Mặc dù có sự nghiệp tình báo vinh quang, nhưng cuộc đời của quận chúa Nguyễn Phúc Ngọc Diệp lại gặp nhiều trắc trở...

Cuộc đời truân chuyên của nữ tình báo xuất thân 'danh gia vọng tộc' Nguyễn Phúc Ngọc Diệp
0 Bình luận

Bên cạnh việc tuân thủ theo quy tắc phòng chống dịch, việc tăng cường sức đề kháng cũng vô cùng quan trọng. Vậy làm thế nào để có một cơ thể khỏe mạnh, dưới đây là những loại vitamin cần thiết trong mùa dịch COVID-19 bạn nên biết.

Tổng hợp những loại vitamin cần thiết để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể trong mùa COVID
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 20 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất