Điểm mặt những sai lầm phổ biến khi dạy con làm tổn thương tinh thần, hủy hoại tương lai của trẻ

Cách dạy con sai lầm của cha mẹ khiến trẻ sợ hãi, tiêu cực, có những hành vi xấu, làm tổn thương tinh thần và hủy hoại tương lai của trẻ.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đa số các bậc phụ huynh cho rằng mình đang nuôi dạy con theo phương pháp đúng đắn của số đông. Thế nhưng, cách làm của số đông không có nghĩa luôn đúng. Chính vì thế, nhiều cha mẹ mắc những sai lầm khá phổ biến khi dạy con khiến trẻ sợ hãi, tiêu cực, có những hành vi xấu.

Để tránh mắc những sai lầm mà nhiều bậc phụ huynh đang mắc phải mà không hề hay biết, hãy lắng nghe lời khuyên từ các chuyên gia tâm lý học trên thế giới để có cách dạy con phù hợp.

Dưới đây là những cách dạy con vô cùng sai lầm mà cha mẹ nên nhận ra và thay đổi:

Không cho con thể hiện cảm xúc tiêu cực

Đa số cha mẹ kỳ vọng vào một đứa con ngoan, tức là chỉ biết nghe lời, không có phản ứng trái ý, hay tiêu cực. Vì thế mà người lớn ghét nhìn thấy đứa trẻ khóc lóc, ném đồ chơi. Thấy con phản ứng tiêu cực, bậc cha mẹ khó kiềm chế, sẽ la hét hay quát mắng con.

Khi thấy con khóc lóc, cha mẹ phản ứng theo cách bực tức chẳng hề có tác dụng. Hãy hiểu rằng, cảm xúc tiêu cực của trẻ chắc chắn có nguyên nhân nào đó. Thay vì quát và bắt con ngừng khóc, cha mẹ nên cố gắng tìm hiểu vấn đề nằm ở đâu, từ đó mới giúp giải tỏa ức chế tinh thần của trẻ. Điều này sẽ tốt cho sức khỏe tâm lý trẻ.

Thể hiện cảm xúc tiêu cực không đáng lo ngại, bởi điều này cần thiết khi con bạn trưởng thành. Chắc chắn trong tương lai, con bạn sẽ cần đến việc thể hiện cảm xúc của bản thân, vì thế hãy định hướng từ khi còn nhỏ, dạy trẻ cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, chứ không phải là bắt ép con không được phép có cảm xúc tiêu cực.

Dạy con đừng mách lẻo

Trẻ luôn được cha mẹ nhắc nhở thường xuyên rằng đừng mách lẻo, tạo niềm tin cho trẻ rằng đây là quy tắc bắt buộc phải làm theo. Đây không hoàn toàn là điều tốt, bởi theo các nhà tâm lý học thì nếu một đứa trẻ không được phép nói về những vấn đề xảy ra ở trường thì có thể cha mẹ đã bỏ sót những thông tin hữu ích. 

Chính vì sợ phạm phải nguyên tắc không mách lẻo, trẻ giấu cha mẹ những điều đã xảy ra, bao gồm các chuyện chúng bị lạm dụng, bắt nạt. Cách giáo dục con đúng đắn, người lớn nên dạy trẻ cách chia sẻ những tình huống mà chúng cho là không công bằng và hỗ trợ chúng tìm cách giải quyết hợp lý.

cach-day-con-sai-lam-cua-cha-me-lam-huy-hoai-tuong-lai-tre-1

Dạy con cố làm hài lòng tất cả mọi người

Cha mẹ thường kỳ vọng con của mình có thể sống hòa hợp, vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh. Với họ, chuyện con đánh nhau với bạn hay bị bắt nạt, xúc phạm là điều họ không bao giờ muốn nghe thấy. Để cố gắng tạo ra những đứa trẻ hoàn hảo làm hài lòng tất cả mọi người, họ thậm chí còn vạch ra một loạt các cách thức để dạy con.

Trong giao tiếp giữa người với người, tất nhiên cần sự hòa hợp, thấu hiểu. Nhưng cũng đừng vì thế mà biến con bạn thành người luôn làm hài lòng người khác. Bởi để tất cả mọi người yêu quý, con bạn sẽ phải hy sinh những sở thích hay mục tiêu cá nhân, thậm chí đánh mất đi giá trị của bản thân mình, chỉ khiến người khác coi thường.

Nói với con học dốt sẽ không có công việc tốt

Điều mà nhiều bậc cha mẹ vẫn quan niệm sai lầm đó là kết quả học tập sẽ dự đoán được khả năng thành công trong cuộc sống cũng như sự nghiệp khi trưởng thành của trẻ.

Thế nhưng, giáo sư tâm lý Howard Gardner đến từ Đại học Harvard đã khẳng định: Con người có 7 loại trí thông minh, trong đó chỉ số IQ chỉ ước tính khả năng tư duy logic mà bỏ qua các các loại trí thông minh khác về không gian, âm nhạc, ngôn ngữ, sự vận động... Một số nghiên cứu đã chứng mình rằng, trí thông minh cảm xúc đóng một vai trò rất quan trọng trong thành công của một người trưởng thành. Vì thế, cha mẹ hãy tập trung rèn luyện trí tuệ cảm xúc (EQ) để giúp trẻ thành công trong tương lai.

Mua đồ chơi đắt tiền cho con

Nhiều phụ huynh đang vô tình làm hư con mình mà không hề biết. Với mong muốn bù đắp cho tuổi thơ của chính mình bằng cách mua cho con những đồ chơi mà lúc nhỏ mình không thể có. Hoặc, mua đồ chơi đắt tiền như cách nuông chiều, yêu thương con.

Theo các nhà xã hội học của Mỹ, số tiền mà cha mẹ sử dụng để nuôi con tăng lên hàng năm. Điều này khiến nhiều người lo ngại khi có con. 

Ashley Eneriz, một bà mẹ, 1 chuyên gia tài chính đã chứng minh rằng, người làm cha mẹ tiêu quá nhiều tiền không cần thiết cho con. Ashley gợi ý rằng, các phụ huynh nên suy nghĩ về những món đồ chơi, đồ dùng cho trẻ liệu có thực sự cần thiết hay không.

Chi tiêu hợp lý, mua cho con những đồ chơi phù hợp nhu cầu của trẻ, không cần quá đắt tiền, không có nghĩa bạn là cha mẹ tồi. Việc bạn biết cách quản lý tiền bạc sẽ trở thành tấm gương cho con noi theo. Hãy dạy con bạn cách sử dụng tiền bạc cho những thứ thích hợp và cần thiết.

cach-day-con-sai-lam-cua-cha-me-lam-huy-hoai-tuong-lai-tre-2

Tước đoạt để trừng phạt con

Nhiều cha mẹ khi thấy con làm sai sẽ áp dụng hình thức phạt đó là tước đoạt một món đồ nào đó như đồ ăn, đồ chơi yêu thích. Tuy nhiên, theo các nhà tâm lý học, việc làm này của cha mẹ không phải hình thức trừng phạt hiệu quả. Tước đoạt để trừng phạt sẽ khiến trẻ hiểu rằng, cha mẹ là người quyền lực, có thể làm bất cứ điều gì họ muốn đối với con.

Phụ huynh tự mặc định bản thân có quyền lực tối cao, trừng phạt khi con sai lầm, sau đó lại tha thứ cho chúng. Trong khi đó, sự trừng phạt mang cảm tính, không rõ ràng, phụ thuộc vào tâm trạng của phụ huynh, vừa không có hiệu quả, vừa khiến trẻ dễ tiêu cực, tâm lý trẻ bị ảnh hưởng. Thay vì xử phạt cứng nhắc, cha mẹ nên bình tĩnh ngồi phân tích, chỉ rõ cho trẻ rằng con sai ở đâu, điều gì mới là đúng đắn, để trẻ hiểu và không tái phạm.

Ép con học quá nhiều

Với tâm lý để con không cảm thấy nhàm chán, các phụ huynh đăng ký cho con những lớp học năng khiếu, hay bắt ép con phải chơi những trò chơi trí tuệ. Mang suy nghĩ của cha mẹ áp đặt lên trẻ, trong khi nhu cầu giải trí của trẻ em không hoàn toàn như mong muốn của phụ huynh.

Các nhà tâm lý học cảnh báo, đây là sai lầm trong cách dạy con. Phụ huynh hãy cho con cơ hội tự tìm cách giải trí theo định hướng, chứ không nên gò ép, bắt buộc trẻ chạy theo những chương trình học năng khiếu nặng nề, khiến trẻ ngột ngạt, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, dễ có cảm xúc tiêu cực.

Xem thêm: Cách dạy con ngược đời của tỷ phú Lý Gia Thành: Nghèo khổ tôi luyện ra anh tài kiệt xuất tạo nên đế chế tỷ đô

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Gia đình bà Hường thuộc diện đặc biệt nghèo của địa phương. 5 miệng ăn cùng tiền chữa bệnh cho con, tiền học phí cho cháu đều trông vào vào đồng tiền bán ve chai.

Cuộc sống khốn khổ của gia đình 5 người không ai có khả năng lao động
0 Bình luận

Chị Hà Thị Tỉnh là 1 trong số những công nhân môi trường bị Công ty Minh Quân nợ lương. Trong khi đó, hoàn cảnh của chị vô cùng khó khăn, chồng mất vì bạo bệnh, một mình cáng đáng cả gia đình.

Xin hãy giúp đỡ nữ công nhân môi trường bị nợ lương, chồng mất do bạo bệnh, một mình gánh cả gia đình
0 Bình luận

Gia đình chính là một tế bào của xã hội, nơi các thành viên cùng nhau chung sống và sinh hoạt. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2021 hãy cùng lắng nghe lời Phật dạy ý nghĩa về hạnh phúc gia đình.

Ngày 28/6 ngẫm lời Phật dạy về hạnh phúc gia đình
0 Bình luận

Vợ chồng bà Toản bán sạch ruộng đổi lấy hơn chục triệu đồng mà vẫn không đủ tiền thuốc men cho cháu ngoại mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 10 tuổi đứng trước nguy cơ 'đầu hàng số phận' vì kinh tế gia đình đã khánh kiệt
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 4 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất