9 tâm thái không tốt cần buông bỏ trong đời người

Cổ ngữ có câu duyên cảnh không có đẹp xấu, đẹp xấu là do tâm người. Người có thể đều tiết được tâm thái của mình thì sẽ luôn cảm thấy yên vui, hạnh phúc.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Con người sống ở đời, nếu có thể buông bỏ được 9 loại tâm thái không tốt dưới đây thì sẽ luôn ung dung, thoải mái đối mặt với cuộc sống.

1. Đố kỵ

Đặc điểm của một người có tâm đố kỵ lớn đó là thấy người khác hạnh phúc, thành công thì cảm giác như bản thân mất mát điều gì đó. Còn khi thấy người khác thất bại, bất hạnh lại như thấy mình đạt được thứ gì đó.

Cổ nhân khuyên rằng, chúng ta nên "Vui với niềm vui của người khác, buồn với nỗi buồn của người khác", xem được mất của người như được mất của mình.

Tinh lực của con người là có giới hạn. Đừng lãng phí thời gian vào việc ghen tỵ với người khác, hãy dùng chút tinh lực hữu hạn của mình cố gắng làm những điều bản thân mong muốn. Như vậy vừa mở ra một bầu trời mới cho bản thân, vừa sống được thản đãng, tự tại.

2. Nóng vội

Kiểu người có tâm thái nóng vội, dễ xao động và không kiên nhẫn đó là, vừa cầm cuốn sách vài phút đã vội bỏ dở, nói chuyện với người khác chưa quá chục câu đã nổi trận lôi đình, làm việc chưa quá mấy tháng đã than chưa được đề bạt, tăng lương…

Con người làm bất cứ việc gì cũng cần phải bỏ thời gian, tâm sức mới có thể thu được kết quả tương xứng. Cũng giống như người nông dân, từ lúc gieo trồng đến lúc thu hoạch đều phải bỏ công chăm sóc vất vả cả năm trời. Một người luôn nóng vội, thiếu kiên nhẫn thì sẽ rất khó đạt thành công.

3. Tự ti

Cổ ngữ nói, thế gian không có hai chiếc lá giống nhau. Đời này, đừng vì điều kiện vật chất, dung mạo bên ngoài hay tài năng không bằng người khác mà sinh ra tâm thái tự ti.

Biết đâu rằng, tâm linh, cá tính, tài năng của chính chúng ta lại là niềm ao ước của người khác. Nếu chúng ta là một cây táo, vậy hãy là một cây táo xanh tốt, đừng so sánh bản thân mình với cây đào, cây quýt mà sinh ra tự ti, điều gì cũng không dám làm.

9-tam-thai-khong-tot-ma-con-nguoi-can-buong-bo-trong-doi-1

4. Ngạo mạn

Con người khi thấy bản thân có điểm nào đó nổi trội hơn người khác liền sinh tâm ngạo mạn. Khi đó, lời nói cử chỉ đều mang theo ngạo khí, coi thường người khác. Điều này không chỉ gây cho người khác sự phản cảm mà còn kìm hãm sự phát triển của chính bản thân người ấy.

5. Ưu sầu

Một câu nói rất hay của người Ấn Độ: "Nếu như khốn cảnh có thể gỡ thì hà cớ gì tâm phiền ý loạn? Nếu như khốn cảnh khó gỡ thì tâm phiền ý loạn hỏi có tác dụng gì?".

Khó khăn là điều tất yếu của cuộc sống. Đối diện với khó khăn, việc ưu sầu chẳng giúp ích gì, còn khiến tâm lý tệ hơn, gây trở ngại cho chúng ta trong việc tìm cách giải quyết vấn đề.

Gặp bất cứ chuyện gì, hãy giữ tâm thái bình tĩnh, tin tưởng vào bản thân, có thể tham khảo ý kiến của những người đi trước mà suy xét, sự tình rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa.

6. Bi thương

Đời người khó tránh khỏi bất hạnh, khổ đau. Nhưng nếu ta mãi đắm chìm trong bất hạnh thì tâm linh sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở trong quá khứ.

Cổ ngữ nói, những sự tình không như ý trong đời người có đến tám chín phần. Cây sẽ không vì một vết thương mà không sinh trưởng tiếp nữa. Khi cái cây ấy đã phát triển thành đại thụ rồi thì vết thương trong quá khứ kia chỉ còn là một dấu vết nhỏ mờ ảo mà thôi. 

Con người cũng vậy, cần phải học được cách tiếp nhận, bình thản đối diện với hết thảy thì mới có thể hướng về phía trước mà bước tiếp.

9-tam-thai-khong-tot-ma-con-nguoi-can-buong-bo-trong-doi-2

7. Nghi ngờ

Tâm nghi ngờ khiến con người luôn nghĩ rằng người khác đang bàn luận về mình, dù cho sự thực không phải như vậy. Kiểu người này khi gặp sự việc không được như ý thì trong tâm liền nghi ngờ do những người xung quanh đã gây ra cho mình.

Người đa nghi không chỉ tự đánh mất niềm tin vào người khác mà còn tự đánh mất đi sự tín nhiệm của người khác đối với mình. Hậu quả là, người đa nghi sẽ sống trong sự cô độc, lẻ loi và buồn tẻ.

Cổ nhân cho rằng, tâm vô tư thì trời đất rộng mở. Vì vậy, cần phải học được cách tin tưởng người khác, giúp đỡ người khác. Khi đó, chúng ta sẽ thu nhận được sự quan tâm ấm áp của người khác và khi ấy sự nghi ngờ cũng dần dần mất đi.

8. Quá cẩn thận

Trong lời nói, hành động, cẩn thận là điều tốt và cần thiết. Tuy nhiên, quá cẩn thận thì chưa hẳn là tốt, nhiều khi còn là việc không nên.

Trong đối nhân xử thế, quá đề phòng thì sẽ khiến người khác không thoải mái. Khi làm việc mà luôn có tâm thái nơm nớp sợ phạm sai lầm, do dự rụt rè thì sẽ không thể làm nên sự nghiệp lớn.

Trong quá trình trưởng thành, bất kỳ ai đều sẽ ít nhiều mắc sai lầm. Bởi vậy, đối với những việc nên làm thì hãy can đảm làm, những lời nên nói thì dũng cảm nói. Làm được như vậy thì trong tâm mới thản nhiên, hào khí.

9. Tức giận

Đời người cũng như một chiếc cầu bập bênh, một bên là sự nóng nảy, bên kia là phúc phận. Người càng hay nóng nảy thì phúc khí càng giảm, càng từ tốn thì phúc phận càng nhiều. Tâm thái tĩnh lặng thì mới nhìn được rõ vấn đề. Một khi thấu tỏ được vấn đề, sự tình phức tạp liền biến thành đơn giản.

Gặp bất cứ chuyện gì, hãy giữ cho mình sự bình tĩnh. Trong giao tiếp, thường xuyên nhìn vào ưu điểm của người khác, tìm được mặt tốt đẹp của những sự tình mình gặp phải thì tự nhiên sẽ sinh ra tâm cảm ơn, phẫn nộ tức giận cũng tự nhiên tiêu tan.

Xem thêm: Trên đời có những chuyện không cần phải để tâm, biết buông bỏ tùy duyên mới là hạnh phúc

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đôi khi, những câu chuyện ngắn mang đến cho ta những bài học nhân sinh ý nghĩa. Cùng đọc 4 câu chuyện dưới đây và chiêm nghiệm bạn nhé.

'Đầu tư ít nhất mà thu lợi nhiều' - 4 câu chuyện ngắn ẩn chứa triết lý nhân sinh sâu sắc
0 Bình luận

Phúc phận không phải cầu mà được, nhưng có những loại phúc khí sinh ra từ tâm của một người. Muốn hạnh phúc, chúng ta cần bắt đầu từ việc cải biến tâm thái của bản thân.

Mệnh tùy tâm tạo: 7 thói quen đơn giản giúp chiêu mời phúc khí
0 Bình luận

Mắt chỉ có thể nhìn được mặt người, nhưng thời gian mới là thứ giúp bạn nhìn rõ được "chân tâm".

Người thông minh dễ dàng nhìn thấu nhân cách đối phương qua 5 chi tiết này
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 12 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất