10 câu nói thể hiện khí chất cao quý người phụ nữ vừa có tâm vừa có tầm

Khí chất của người phụ nữ không phải tự nhiên sinh ra đã có sẵn mà là kết quả của quá trình rèn luyện lâu dài. Dưới đây là những câu nói thể hiện người phụ nữ có khí chất khiến đàn ông luôn muốn gắn bó.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Với người phụ nữ, nhan sắc có lẽ là thứ vũ khí có giá trị nhất. Khi nhan sắc xinh đẹp, người phụ nữ được người đàn ông theo đuổi, có nhiều cơ hội chọn đối tượng gắn kết. Đối phương có thể là một người đẹp trai, thành đạt, gia thế "khủng" hay tiêu chí đặc biệt nào đó do cô ta đặt ra.

Trong khi đó, một người phụ nữ nhan sắc bình thường, dù cũng có hình mẫu cho riêng mình nhưng rõ ràng là cơ hội của cô ấy kém hẳn.

Thế nhưng, nếu là một người phụ nữ có khí chất, dù nhan sắc không quá nổi bật nhưng bạn vẫn có thể khiến mọi người xung quanh phải ngước nhìn.

10-cau-noi-the-hien-nguoi-phu-nu-co-khi-chat-cao-quy-1

Người phụ nữ có khí chất biết rõ ưu điểm của bản thân và phát huy nó. Một người thông minh, hài hước sẽ biết cách nói chuyện cuốn hút và đầy duyên dáng.

Đàn ông tuy yêu bằng mắt nhưng cũng thích nghe những lời nói êm tai, vui vẻ. Họ có thẻ bị thu hút bởi một cô gái xinh đẹp kiều diễm nhưng lại chọn gắn kết với người vợ mang lại cho họ cảm giác bình an, hạnh phúc.

Người phụ nữ có khí chất không bao giờ có tâm lý đòi quà từ người yêu hay chồng. Họ không mong chờ niềm vui từ đàn ông mà biết cách tự tạo niềm vui cho mình. Họ luôn giữ tinh thần vui tươi, hạnh phúc, không hề so sánh bản thân với người phụ nữ khác, càng chẳng quan tâm đến những thứ quà cáp vật chất.

Một người phụ nữ ngời ngời khí chất, tâm hồn trong sáng, luôn tỏa ra nét tự tin trong mắt người khác. Họ biết giữ cho mình những điểm hấp dẫn riêng như mái tóc suôn mượt, mùi thơm dịu nhẹ.

Phụ nữ khí chất không cười nói lớn tiếng, không có hành xử bỗ bã giữa chốn đông người, không ăn mặc hở hang phô phang da thịt gây thốn mắt... 

Giữa một người đàn bà đẹp nhưng đơn điệu, vô duyên, buồn tẻ, thực dụng và một người không quá đẹp nhưng luôn duyên dáng, hiểu chuyện, tràn đầy năng lượng, chắc chắn đàn ông khôn ngoan sẽ chọn kiểu thứ hai. Bởi đàn ông cũng cần người phụ nữ biết an ủi, động viên mình khi gặp khó khăn, hơn là ở bên cạnh một người đẹp nhưng lời nào nói ra cũng như xát muối.

Khí chất của người phụ nữ không phải tự nhiên sinh ra đã có sẵn mà là kết quả của quá trình rèn luyện lâu dài. Khí chất được tạo nên bởi ba phần là tướng mạo và bảy phần là từ thần thái.

10-cau-noi-the-hien-nguoi-phu-nu-co-khi-chat-cao-quy-2

Dưới đây là những câu nói thể hiện khí chất của một người phụ nữ thông minh:

1. Có những chuyện ở đời không nhất thiết phải để tâm. Vì để tâm bao nhiêu cũng khó thay đổi được. Thế thì chi bằng hãy cứ buông tay, chuyện nhân duyên cứ để trời cao an bài.

2. Cả đời phụ nữ đều phải không ngừng học hỏi, học nhân lễ nghĩa, học yêu học thương, học đối nhân xử thế... Phụ nữ độc thân học tự lập, phụ nữ lấy chồng học kiếm tiền, phụ nữ ly hôn học cách hạnh phúc. Ở độ tuổi nào, phụ nữ đều cần phải học, để không dại khờ, không thương tổn.

3. Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc, hãy cười vì ít ra nó đã từng tốt đẹp. Chuyện vô ích nhất ở đời chính là tự đào sâu thêm phiền muộn cho bản thân. Chỉ cần mỉm cười, ngẩng cao đầu thì khi ngước nhìn chắc chắn sẽ có lúc mây tan hết chỉ còn ánh mặt trời rực rỡ.

4. Đàn bà luôn đẹp, dù là từ nụ cười hay nước mắt. Chuyện đời nguời xoay vòng luân chuyển lắm đổi thay, lòng người có khi rõ như mặt trời, cũng có lúc sâu tựa biển khơi. Hạnh phúc khiến người ta đẹp rực rỡ, thì nỗi đau sẽ là nét đẹp của điềm đạm và mặn mà.

5. Người đến người đi trong đời mình vì điều gì đều đáng coi trọng. Dù họ từng khiến ta tổn thương hay hạnh phúc thì đều dạy cho ta một bài học quý giá. Khi hạnh phúc, ta sẽ vẽ nụ cười. Khi đau lòng, ta sẽ vẽ nước mắt. Duyên nợ ở đời đôi khi chỉ là hai chữ "chấp nhận" mà thấy nhẹ lòng hơn.

10-cau-noi-the-hien-nguoi-phu-nu-co-khi-chat-cao-quy-3

6. Nhân sinh khó đoán, chuyện đời không ngờ hết. Người hôm nay còn nói cười với mình, chẳng biết được ngày mai không từ biệt đã ra đi. Người hôm nay nói yêu thương suốt kiếp, ngày mai cũng có thể bội bạc dối lừa. Năm tháng qua đi, thứ ta có thể giữ đến cuối đời vẫn chỉ là một trái tim trọn vẹn yêu thương. Chuyện đời đừng oán trách, hãy cứ sống hết mình, còn lại đã có trời cao an bài.

7. Mỗi người sinh ra đều đã được định sẵn chỉ dành riêng cho một người, để có đi qua vạn người vẫn không bỏ lỡ nhau. Duyên chính là gặp được nhau giữa bao hợp tan, còn phận lại là liệu có thể ở bên nhau bao lâu. Buông tay thì dễ, nắm tay nhau đến tận cuối đời mới khó. Khi bên cạnh hãy biết trân trọng nhau.

8. Thời gian đời này chẳng ai níu nổi, qua đi rồi chính là không trở lại. Phồn vinh đều là mộng tưởng, hư vinh cũng như mây trời, nay còn mai lại mất. Đừng vì chiếc áo lấp lánh mà không nhìn vào lòng người nông sâu. Lòng thanh sạch, dửng dưng mà tự tin bước đi trước chốn hoa lệ mới là điều đáng quý.

9. Điều đau lòng nhất với phụ nữ không phải là khi xuân thì cạn kiệt mà là lúc đánh mất chính mình. Đáng tiếc nhất với phụ nữ không phải là đôi má thôi hồng, mà là tự tin không còn. Phụ nữ quyến rũ nhất chính là người có tâm hồn đẹp nhất. Phụ nữ có lòng tin vào chính mình mới là giá trị nhất.

10. Thứ vô giá nhất trên đời chính là thời gian. Thời gian qua đi không chờ đợi ai, người mặc kệ thời gian chính là người khờ dại nhất. Vọng tưởng hư vinh ở đời đều diễm lệ lấp lánh nhất. Người càng đắm chìm tham vọng càng không có kết quả. Chốn phồn vinh, chỉ duy nhất lòng người thiện lương là đẹp nhất.

Xem thêm: Đàn bà khí chất đâu cần khoe khoang?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Chọn một cặp đôi trong bài trắc nghiệm dưới đây mà bạn thấy họ không giống người yêu nhất để xem bản chất của bạn trong tình yêu là gì nhé. 

Trắc nghiệm: Chọn một cặp đôi hạnh phúc nhất để biết được bạn là người như thế nào trong tình yêu
0 Bình luận

Từ nhỏ, trẻ con trong bộ tộc Bishnoi đã được giáo dục không sát sinh, không làm đau người khác. Họ sống hòa hợp với thiên nhiên và được gọi là những nhà bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của nhân loại.

Cuộc sống hạnh phúc ở bộ tộc 500 năm không sát sinh, hết lòng bảo vệ thiên nhiên
0 Bình luận

Mỗi ngày, người phụ nữ tiết kiệm nhất Nhật Bản chỉ chi tiêu khoảng 42.000 đồng, nhằm theo đuổi mục tiêu về hưu sớm ở tuổi 34.

Người phụ nữ tiết kiệm nhất Nhật Bản: Chỉ tiêu hơn 40.000 đồng/ngày, về hưu sớm ở tuổi 33 với 3 căn nhà tiền tỷ
0 Bình luận

Là đàn bà, dù cho cuộc đời long đong, lận đận đến mấy, dù có chồng hay độc thân cũng chỉ cần nhớ tiền bạc là sức mạnh, con cái là lẽ sống.

Đàn bà dù lận đận đến mấy hãy nhớ giữ hai thứ quý giá: Tiền bạc và con cái
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 10 giờ trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất