Cuộc sống hạnh phúc ở bộ tộc 500 năm không sát sinh, hết lòng bảo vệ thiên nhiên

Từ nhỏ, trẻ con trong bộ tộc Bishnoi đã được giáo dục không sát sinh, không làm đau người khác. Họ sống hòa hợp với thiên nhiên và được gọi là những nhà bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của nhân loại.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ấn Độ được xem là 1 trong những quốc gia còn tồn tại nhiều hủ tục nhất hành tinh. Các hủ tục đã khiến cho người dân Ấn Độ sống cuộc đời khổ cực, tăm tối. Và đặc biệt, phụ nữ ở các vùng quê Ấn Độ không có tiếng nói, chịu sự đàn áp từ cánh đàn ông.

Thế nhưng ít ai biết rằng, ở miền Tây Ấn Độ có một vùng đất hạnh phúc tựa như chốn thần tiên. Đó là nơi sinh sống của bộ tộc Bishnoi. 

Với khoảng 300 ngàn người sống chủ yếu ở sa mạc Thar cằn cỗi của bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, người Bishnoi luôn sống hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ cây cối và động vật. Các gia đình sống trong những túp lều hình tròn, phía trên phủ mái lá, tường được đắp từ bùn đất. Các ngôi nhà thoáng mát để chống lại điều kiện khí hậu sa mạc khắc nghiệt.

cuoc-song-hanh-phuc-o-bo-toc-500-nam-khong-sat-sinh-8
Người dân trong bộc tộc sống bằng nghề nông và chăn nuôi

Cuộc sống của người dân bộ tộc Bishnoi hết sức giản dị. Khi một cặp vợ chồng mới lấy nhau, họ tự dựng một ngôi nhà trên mảnh đất cằn cỗi. Họ đào giếng lấy nước để trồng lương thực. Người vợ quán xuyến việc trong nhà, người chồng chăn nuôi gia súc, đảm bảo cuộc sống của cả gia đình. 

Phụ nữ của Bishnoi thích ăn mặc sặc sỡ màu đỏ, xanh, cam... Họ thích đeo khuyên mũi và các loại trang sức khác. Đàn ông mặc quần áo trắng, màu sắc tượng trưng cho sự đơn giản, khiêm tốn, biết chăm lo gia đình. 

cuoc-song-hanh-phuc-o-bo-toc-500-nam-khong-sat-sinh-9
Họ là những nhà bảo tồn thiên nhiên hoang dã đầu tiên trên thế giới

Người dân bộ tộc này sống dựa vào nông nghiệp và chăn thả gia súc. Họ nuôi bò, dê lấy sữa và trao đổi lấy đồ dùng, vật dụng, lương thực cần thiết. Gia súc trong gia đình được chăn nuôi cho đến khi già đi và chết theo quy luật tự nhiên, không giết hại. 

Người Bishnoi cũng có những quy định về các đối xử với cây cối, thực vật. Họ chỉ ăn những thứ do họ trồng được. Họ không bao giờ chặt nhổ cây sống, cho dù để lấy gỗ làm vật liệu xây dựng hay củi đốt. Họ chỉ chặt những cây đã chết khô hoặc cành cây khô để làm củi, phục vụ cho việc nấu nướng. Nếu không kiếm đủ củi, họ sẽ thu lượm phân trâu bò, phơi khô để làm chất đốt và tuyệt đối không chặt cây rừng.

Người Bishnoi sống rất sạch sẽ. Dù ở sa mạc khan hiếm nước nhưng họ vẫn tắm gội hàng ngày. Họ dạy cho con cháu cách tiết kiệm nước. Cách sử dụng nước thừa trong sinh hoạt để tưới rau.

cuoc-song-hanh-phuc-o-bo-toc-500-nam-khong-sat-sinh-5
Trẻ em sinh ra được giáo dục phải sống hòa hợp với thiên nhiên

Người dân địa phương nói rằng, Bishnoi có nghĩa là 29 (Bish là 20, noi là 9). Con số 29 biểu tượng có 29 giáo lý về lối sống trong giáo luật của những người theo đạo Hindu phải tuân theo. Đạo luật này ra đời từ khoảng 540 năm về trước, do đạo sư Jambheshwar Bhagwan khai phá khi ngồi thiền dưới gốc cây ở ngôi làng Jhamba mà giác ngộ thành. Ông chính là người tìm ra nguồn nước giúp người dân trong làng Jhamba thoát khỏi cảnh hạn hán sau hơn 20 năm.

29 giáo lý bao gồm 10 điều nói về vệ sinh cá nhân và duy trì tốt sức khỏe cơ bản. 7 hành vi xã hội lành mạnh. 5 nguyên lý để thờ phượng Chúa. 8 giáo lý đã được quy định bảo vệ thiên nhiên, cấm giết hại động vật và hủy hoại cây xanh. 

Trong suốt 500 năm qua, từ già đến trẻ, từ đàn ông đến đàn bà trong bộ tộc này đã sống và thậm chí chết vì tinh thần của đạo này. Năm 1847, khi quân đội Hoàng gia đến khu rừng của những người Bishnoi để chặt cây, lấy gỗ xây cung điện, những người Bishnoi đã kiên quyết bảo vệ cánh rừng. Họ không chống đối bằng bạo lực mà chỉ kêu gọi quân lính hoàng gia hãy dừng việc chặt rừng. Cuối cùng, 363 người Bishnoi đã hi sinh. 

cuoc-song-hanh-phuc-o-bo-toc-500-nam-khong-sat-sinh-7

Cho đến ngày nay, người trong tộc Bishnoi vẫn kiên quyết giữ vững các đạo lý và nguyên tắc sống của mình. Họ sống trong tình thương với muôn loài, luôn có mối liên hệ khăng khít, tràn đầy lòng trắc ẩn với các động vật và rừng xanh. Từ nhỏ, những đứa trẻ trong tộc đã được dạy không sát sinh, không được làm đau người khác, dù chỉ làm tổn thương họ bằng lời nói. 

Một trong những truyền thống của gia đình người Bishnoi là mang thức ăn và nước uống đến cho các loài động vật hoang dã. Đôi lúc các loài động vật hoang dã bị thương đã tìm đến người Bishnoi vì chúng biết rằng, khi vào khu vực của họ, chúng sẽ có thức ăn và nước uống.

Người Bishnoi sẵn sàng chia sẻ nguồn thức ăn ít ỏi của mình cho động vật hoang dã. Những hành động nhỏ như treo nước trên cây cho chim uống, đặt chậu thức ăn ngoài đồng, khắp các con đường làng và ven bìa rừng để những con bị bỏ đói lâu ngày có thể tự do đến ăn.

cuoc-song-hanh-phuc-o-bo-toc-500-nam-khong-sat-sinh-0
Phụ nữ sẵn sàng cho thú nuôi bú sữa của mình như một đứa con trong gia đình

Phụ nữ trong bộ tộc này còn sẵn sàng cho những con thú non như hươu, nai, dê, cừu... bú sữa của mình. Khi những con thú lớn lên, chúng trở thành người bạn thân thiết của lũ trẻ. 

Roshini Bishnoi (21 tuổi) nói rằng: "Tôi đã lớn lên với những chú nai nhỏ như anh em ruột trong gia đình. Bố mẹ tôi chưa bao giờ phân biệt giữa một con nai bé nhỏ và tôi. Chúng tôi là một gia đình và trách nhiệm của chúng tôi là chăm sóc, nuôi dưỡng chúng khỏe mạnh và lớn lên. Chúng tôi chơi đùa và trò chuyện với nhau hằng ngày, chúng hiểu ngôn ngữ của chúng tôi".

Người Bishnoi trở thành những nhà bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của nhân loại. Họ tìm kiếm những loài vật mắc bẫy và chữa trị vết thương cho chúng. Họ sẵn sàng xả thân đối chọi với những kẻ săn bắt động vật hoang dã. Trong hơn 10 năm qua, 14 người Bishnoi thiệt mạng chết vì bảo vệ những con vật này. Đối với họ, giết một con thằn lằn cũng là một tội ác dã man như giết một con hổ. Cuộc  sống của mọi loài đều có giá trị như nhau. 

Xem thêm: Thế giới tâm linh và phép thuật kỳ lạ của người Rục Việt Nam - 1 trong 10 bộ tộc bí ẩn nhất hành tinh

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Đôi mắt xanh biếc như màu trời đã biến người dân của bộ tộc Buton trở nên đặc biệt nhất khu vực Đông Nam Á. Đôi mắt kỳ lạ của họ đã hút hồn các nhiếp ảnh gia.

Đến Indonesia ngắm những đôi mắt xanh biếc như màu trời của người dân bộ tộc Buton
0 Bình luận

Người dân trong bộ tộc Ashanti (kể cả trẻ em) đeo kín vàng ròng trên người, thậm chí họ đeo cả ở chân, đính vào giày dép. Người trong tộc này sống biệt lập, không giao thương với bên ngoài.

Giải mã bí ẩn ở bộ tộc giàu có nhất châu Phi đến dép lê cũng gắn vàng ròng
0 Bình luận

Trước khi được công nhận với tư cách là 1 người phụ nữ, trẻ em gái  trong bộ tộc Tikuna bị "cách ly" 1 năm trong nhà lán, học trồng trọt, dệt vải, chăm sóc trẻ em.

Đến làng Puerto Esperanza khám phá phong tục lạ của bộ tộc Tikuna: 'Cách ly' bé gái 1 năm trước ngưỡng trưởng thành
0 Bình luận

img

Bài mới

Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
img
Đề xuất