Vợ gù "gánh" chồng bị bệnh lạ và ước mơ xin viên gạch, mảnh tôn sửa nhà giờ đã thành hiện thực

Vợ gù "gánh" chồng bị bệnh lạ ở Phú Thọ đã xin ngừng tiếp nhận ủng hộ bởi ước mơ về một ngôi nhà kiên cố của họ đã trở thành hiện thực nhờ tấm lòng thơm thảo của cộng đồng.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Tri Thức Trẻ, tính đến nay số tiền mặt ủng hộ thông qua số tài khoản của chị Hà Thị Lan (1971, vợ anh Sa Bạch Dương, SN 1969, trú tại xóm Đống Cá, xã Xuân Đài, Tân Sơn, Phú Thọ) là hơn 22 triệu đồng. Số tiền này tuy không quá lớn nhưng trong thời điểm dịch bệnh này, đặc biệt là với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Lan thì nó là quá lớn. 

Bên cạnh sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, thời gian qua chính quyền xã Xuân Đài cũng trích ngân sách hỗ trợ gia đình. Bà con nhân dân ở huyện Tân Sơn (Phú Thọ) cũng tích góp thêm với mong muốn đủ số tiền để hai vợ chồng cất được mái nhà kiên cố.

vo-gu-ganh-chong-benh-la-va-uoc-mo-can-nha-kien-co-da-thanh-hien-thuc
Căn nhà kiên cố của vợ chồng chị Lan đang được xây dựng

Nói về cuộc sống của vợ chồng chị Lan trước khi nhận được ủng hộ thì quả là khó khăn chồng chất khó khăn. Được biết, anh Dương bị bệnh lạ từ bé, toàn thân màu tím tái còn chị Lan bị tật gù lưng bẩm sinh nên làm gì cũng khó. Trời đất run rủi thế nào hai người gặp nhau từ năm 2000 và rồi có với nhau cậu con tên Sa Đức Việt, năm nay đã học xong lớp 10.

Chính anh Dương cũng không biết mình mắc bệnh gì, chỉ thấy người ta bảo bệnh lạ thì gọi đó là bệnh lạ: "Mình đã đi khám bệnh bao giờ đâu mà biết, thấy vẫn sống thì cứ để kệ vậy thôi, đi khám ra bệnh thì tốn tiền lắm".

Tại địa phương, gia đình chị Lan thuộc diện khó khăn. Nhà có 3 người nhưng chỉ có 1 sào ruộng được ông bà chia cho từ trước. Ruộng đất ít ỏi, dẫu có canh tác giỏi cách mấy cũng chẳng đủ ăn. 

vo-gu-ganh-chong-benh-la-va-uoc-mo-can-nha-kien-co-da-thanh-hien-thuc-9
A Dương bị mắc bệnh lạ, cơ thể lúc nào cũng tím tái

Trước anh Dương có nghề mộc nhưng do bệnh tật, ốm đau thường xuyên, sức khỏe kém dần. Rất lâu rồi anh chỉ quanh quẩn ở nhà, không đi đâu cả. Ngày nào sức khỏe tốt thì giúp vợ con cơm nước. 

Nỗi lo cơm áo gạo tiền đổ hết lên đôi vai chị Lan. Chị đi làm thuê quanh làng xã, ai thuê gì thì làm nấy nhưng thu nhập chẳng bao nhiêu lại không ổn định. Gia đình bữa đói nhiều hơn bữa no.

Hiện tại căn nhà vợ chồng chị sinh sống đã xuống cấp trầm trọng. Mưa gió dột tứ bề, chỗ nào trong nhà cũng ướt. Đồ vật trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá. Mong ước lớn nhất của vợ chồng nghèo là có một góc học tập không dột cho con trai mà mãi vẫn chưa thực hiện được vì nghèo quá.

vo-gu-ganh-chong-benh-la-va-uoc-mo-can-nha-kien-co-da-thanh-hien-thuc-7
Chị Lan cố gắng đi làm thuê để kiếm chút tiền nuôi gia đình

Ông Phùng Sỹ Sáng - Cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Tân Sơn chia sẻ: "Ngành giáo dục địa phương cũng rất quan tâm tạo điều kiện cho cháu Sa Đức Việt, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, những điều kiện cơ bản để phục vụ nhu cầu học tập của cháu cũng thiếu thốn, cả gia đình sống trong căn nhà sắp sập, chẳng có nổi một chỗ gọi là góc học tập".

Bao năm nay, gia đình chị Lan sống bằng tình yêu thương, đùm bọc của hàng xóm láng giềng. Có người vì thương hoàn cảnh của vợ chồng chị mà tạo điều kiện nhận chị làm phục vụ trong quán ăn để có chút thù lao trang trải cuộc sống hàng ngày. 

Trước đây lúc nào chị Lan cũng mơ ước: "Chỉ mong mỗi người giúp cho viên gạch, xe cát, bao xi măng, mảnh tôn để sửa sang lại ngôi nhà cho chồng cho con ở yên tâm".

vo-gu-ganh-chong-benh-la-va-uoc-mo-can-nha-kien-co-da-thanh-hien-thuc-8

Và giờ ước mơ của vợ chồng chị Lan đã thành hiện thực. Từ đây, vợ chồng chị Lan đã có mái nhà kiên cố ở ở. Cháu Sa Đức Việt sẽ có một góc học tập sạch đẹp để yên tâm thu lượm tri thức. 

Thông qua các cơ quan ngôn luận, vợ chồng chị Lan gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền, bà con nhân nhân và các mạnh thường quân đã chung tay ủng hộ. 

Xem thêm: Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội đem "phép màu" đến với nữ sinh mồ côi cha đạt 29,25 điểm khối C

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Anh Trương Văn Sử vô cùng xúc động vì giữa đại dịch COVID-19, các bác lao động nghèo vẫn dành tặng cháu 50.000 đồng.

Cậu bé suy thận mãn muốn gặp mẹ trước khi mất và lời tâm sự cảm động từ người cha
0 Bình luận

Dịch bệnh khiến cặp vợ chồng khuyết tật ở Hà Nội không thể đi làm, trong khi đó họ vẫn đang nuôi 2 con thơ và mẹ già.

Lời khẩn cầu giúp đỡ từ cặp vợ chồng khuyết tật đang nuôi con thơ và mẹ già
0 Bình luận

Hai người con trai của ông Bầm và bà Chiểm lần lượt qua đời để lại 4 đứa cháu nội bơ vơ, tương lai mù mịt. Hoàn cảnh đáng thương của 4 đứa trẻ rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Bố mất, mẹ bỏ đi, con thơ đứa mắc bệnh đứa thất học nương nhờ ông bà nội nghèo khó
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất