Sử chép, năm 21 tuổi vua bỗng mắc chứng bệnh lạ, người mọc đầy lông lá, tính khí cuồng loạn, cả ngày gầm rú như hổ, ngự y "bó tay". Triều đình bất lực đành đúc cũi vàng nhốt vua vào trong...
Thiếu tá Lục quân Anh Chris Brannigan đi bộ chân trần 1.900km để gây quỹ 3,4 triệu USD - tiền tài trợ cho các nghiên cứu về căn bệnh hiếm gặp mà con gái anh đang phải chịu đựng.
Lúc nào Như Ý cũng cảm thấy bụng đói cồn cào, thèm ăn. Nhưng điều đau đớn là cứ xong cô lại nôn hết ra. Như Ý tên thì vậy mà số phận chẳng như vậy.
Căn bệnh hiếm gặp có tỷ lệ mắc 1/1.000.000 đã khiến cô gái 28 tuổi không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Thế nhưng, cô vẫn luôn sống lạc quan, truyền cảm hứng cho nhiều người.