Sống ở đời phải hiểu đạo lý hành thiện tích đức thì mới "trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu"

Câu tục ngữ “trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu” chính là giảng về thiên cơ: gieo nhân thiện thì gặt quả thiện, gieo nhân ác thì gặt quả ác. 

Đỗ Thu Nga
14:00 07/03/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nghe nói ở Tô Châu có một người tên là Tào Tam Tướng. Một ngày nọ, có một tia sấm sét đánh thẳng vào cửa trước nhà anh. Sau khi bị sét đánh, mọi người mới phát hiện ra có một tảng gỗ nằm trên mặt đất, trên đó có một dòng chữ màu đỏ mà không ai có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó là gì.

Do Trương Thiên Sư đang sống gần đó nên Tào Tam Tướng liền mang tảng gỗ đến để nhờ ông giải mã. Trương Thiên Sư nhìn một lúc, sau đó nói với Tào Tam Tướng trên miếng gỗ viết rằng: “Ngày xưa gây ác, nay gieo trồng đức, sét đánh bể tưởng, là gậy cảnh tỉnh.”

Tào Tam từng là một tù nhân phạm tội buôn muối lậu và đã bị trừng phạt, vì chống cự mà đã làm nhiều người bị thương. Sau đó, ông hối cải và phục vụ cho quân đội. Có một nơi gọi là Cố Sơn, nơi đây có rất nhiều người địa phương buôn bán trái phép với người nước ngoài.

Khi đô đốc Trương Thiên Lộc bắt giữ những người này, ông muốn giết chết tất cả bọn họ, nhưng Tào Tam đã cố gắng thuyết phục ông tha cho bọn họ, chỉ cần giết người đứng đầu thôi. Cuối cùng, Trương Thiên Lộc đã lắng nghe lời khuyên của ông, đó chính là ý nghĩa của câu “gieo trồng đức” trong dòng chữ màu đỏ trên tảng gỗ kia.

Lý do mà Thần Sét để lại dòng chữ này là để thông báo cho Tào Tam về mối quan hệ nhân quả giữa thiện ác hữu báo, để nhắc nhở ông rằng trong tương lai, ông nên hành thiện tích đức nhiều hơn nữa.

Người ở trong mê, không thể nhìn thấy những gì họ đã làm trong kiếp trước, đã tạo ra bao nhiêu tội ác, tích được bao nhiêu đức, đối với kiếp hiện tại cũng không biết một chút gì. Tuy nhiên, những gì chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống này chính xác là sự phản ánh những gì chúng ta đã tích lũy trong các kiếp trước.

Văn hóa truyền thống hàng nghìn năm đã nhiều lần cảnh tỉnh và giáo hóa cho con người: hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều tuân theo quy luật luân hồi báo ứng, quan hệ nhân quả, thiên lý đang đo lường hết thảy mọi thứ ở thế gian, cần phải hành sự thuận theo thiên ý, nếu làm ngược lại thì sẽ phải gánh chịu nghiệp báo.

Vì vậy, trong cuộc sống này, chúng ta nên cố gắng kiểm soát lời nói và hành động của mình, gieo trồng nhiều quả thiện, hành thiện tích đức, có vậy thì tương lai mới có thể trở nên tốt đẹp.

Xem thêm: Người xưa nói: "Tay không nâng bát, rung chân nhún vai là tướng người cùng cực cả đời"

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận