Việc tốt quanh ta: Người Sài Gòn chung tay giúp cụ bà 92 tuổi bán trái cây mưu sinh
Cụ bà Lưu Thị Thà không biết vì sao khoảng một tuần nay có nhiều người xa lạ ghé lại mua trái cây nhưng không lấy tiền trả lại và còn xúm vào bán giúp, dọn hàng hộ.

"Không biết họ đến từ đâu, họ là ai, mà họ lại đến giúp đỡ tôi", bà Thà, 92 tuổi, quê Mỹ Tho, Tiền Giang, bán trái cây ở vỉa hè đường An Dương Vương, quận 6 nói. Ngay cạnh bà là hai túi nilong đựng sữa, nước suối và bánh ngọt người ta ghé qua tặng. Cũng nhờ những người không quen biết mà hơn một tuần nay, ngày nào bà cũng được về sớm, không phải ngồi dầm mưa chiều như trước.
Bà Tám Hoàng, 61 tuổi, bán nước giải khát đối diện cho biết người phụ nữ 92 tuổi này đã bán ở đây từ nhiều năm. Năm ngoái, một khách mua hàng biết hoàn cảnh bà Thà nên chia sẻ lên mạng xã hội. Kể từ đó, cụ bà thỉnh thoảng lại nhận được sự giúp đỡ của người xa lạ nhưng mấy ngày gần đây khách đông hơn hẳn, người mua vây kín tấm bạt. Những lúc như thế bà Tám Hoàng lại chạy qua tính tiền, gói hàng, xếp trái cây giúp. Mỗi ngày, bà tặng cụ Thà hai ly trà đường uống cho đỡ mệt.
Bà Thà kể chồng và năm người con đều đã chết trong chiến tranh, chỉ còn lại người con út 50 tuổi bị nhiễm chất độc da cam, trí tuệ không phát triển và không có khả năng lao động. Cách đây hai năm, bà được người quen cho ở nhờ tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, nhưng con trai không đồng ý, đòi về quê để có bạn chơi là những đám trẻ con trong xóm.
Trước đây bà bán trái cây ở quê nhà Tiền Giang nhưng vài năm nay mọi người thường mua trái cây từ nhà vườn, giá rẻ hơn, bà không cạnh tranh nổi nên chọn cách lên TP HCM bán, mong kiếm được đồng lời nuôi con và tự nuôi bản thân.
Hàng ngày, cứ 21h bà đón xe đò từ nhà, đi hơn 70 km đến quận Bình Tân (TP HCM). Nửa đêm, xe cập bến, bà ngủ tạm ở vỉa hè trước Bệnh viện Triều An, đợi đến 4h gọi xe ôm chở đến đường An Dương Vương, quận 6 bắt đầu bán hàng, khi nào hết lại bắt xe đò về nhà. Mỗi ngày, trừ tiền vốn, tiền xe đò, xe ôm bà Thà lời khoảng 150.000-200.000 đồng, đủ mua thức ăn, thuốc và trang trải chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con.

Sáng 26/7, anh Thành, 30 tuổi, chạy xe máy 10 km từ quận 3 tìm đến quầy trái cây của bà Thà. Đến nơi đã có khoảng 5,6 người ở các quận khác tìm chỗ của bà để mua hàng.
"Bà hao hao ngoại tôi, dáng gầy guộc, nhìn rất thương", anh Thành nói. Chiều 25/7, anh tình cờ đọc được câu chuyện của bà trên mạng xã hội nên xúc động, quyết tâm sáng hôm sau phải tìm bà cụ bằng được. Tiền trái cây 40.000 đồng, anh đưa luôn 200.000 đồng không lấy lại tiền thối.
Dừng xe mua hai kg xoài, Tiểu Phụng, 18 tuổi, cho biết đã phải vòng mấy lần quanh đường An Dương Vương mới tìm được hàng của bà cụ. Cô gái trẻ dành thời gian hỏi thăm, động viên cụ bà trước khi rời đi.
Bà Thà kể nhiều ngày gần đây có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi hôm nào cũng ghé qua, treo một phần bánh bột lọc ở trụ điện để bà ăn sáng. Khoảng 14h, trái cây gần hết, một thanh niên tầm 30 tuổi sinh sống gần đó sẽ giúp gói ghém và mang vác đồ đạc, chở bà ra bến xe về Mỹ Tho.
"Tôi được về sớm, có thời gian bên con nhiều hơn là hạnh phúc lắm", bà nói.
(Theo VnExpress)
Xem thêm: Việc tốt quanh ta: Bà lão 80 tuổi 13 năm nuôi trẻ bị bỏ rơi
Đọc thêm
5 cô gái xương thủy tinh quen nhau qua mạng xã hội, rồi trở thành bạn bè, cùng lập trang bán các sản phẩm thủ công mình làm để nuôi giấc mơ giúp người đồng cảnh ngộ.
Anh Phùng Hữu Hiệp đã kỳ công chế tạo những chiếc xe hút đinh trên đường phố. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, anh kéo xe rong ruổi khắp các tuyến đường để hút đinh mong người dân đi lại an toàn.
Suy nghĩ "cho đi là còn mãi" trở thành kim chỉ nam cho hành động thiện nguyện suốt 30 năm qua của ông Huỳnh Văn Tuấn.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.