Từ khoá: "việc tốt quanh ta"
Nhiều năm nay, đều đặn mỗi sáng, tủ bánh mì 0 đồng ở 296 đường Thống Nhất (TP Nha Trang) phục vụ cả trăm ổ bánh mì cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Ở quận Gò Vấp có một thanh niên rất "kỳ lạ", ban ngày làm nghề bất động sản, tối lại đi lượm ve chai để... tặng.
Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng đoàn thiện nguyện mang hơn 600 phần quà nghĩa tình từ miền Nam trao cho người nghèo tại Thừa Thiên-Huế.
Một thí sinh đi thi đánh giá năng lực bị tai nạn giao thông đã được anh công nhân trẻ giúp đỡ, đưa đi thi rồi lại chở về nhà.
Gần 10 năm qua, CLB này liên tục chụp ảnh cưới miễn phí cho cặp đôi khốn khó, trao yêu thương đến họ.
Những năm qua, chàng blogger quê Hà Tĩnh này vẫn miệt mài cống hiện tuổi thanh xuân làm thiện nguyện giúp đời.
Gần 5 năm qua, anh Lê Anh Tuấn (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) luôn làm song song 2 việc: bán rau kiếm tiền mưu sinh và lái xe cứu thương miễn phí đưa nạn nhân tai nạn giao thông đến viện.
Giữa trung tâm Sài Gòn hoa lệ có một xe nước "kỳ lạ" mà cả người bán lẫn người mua đều không nói với nhau tiếng nào...
Cụ bà Lưu Thị Thà không biết vì sao khoảng một tuần nay có nhiều người xa lạ ghé lại mua trái cây nhưng không lấy tiền trả lại và còn xúm vào bán giúp, dọn hàng hộ.
Chẳng ai có thể tránh được quy luật "sinh - lão - bệnh - tử", nhưng yêu thương thì sẽ còn mãi khi chúng ta cho đi.