Mẹ đơn thân mắc ung thư giai đoạn cuối khao khát được sống thêm để nuôi con trai 10 tuổi

Căn bệnh hiểm nghèo bỗng nhiên ập đến khiến chị Thu rơi vào đường cùng. Trong khi đó, cậu con trai mới 10 tuổi, còn quá non nớt, sợ rằng không có ai chăm sóc.

Đỗ Thu Nga
08:00 31/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Diệu Thu (34 tuổi, ở Ấp 2, xã Vĩnh Thuận, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) khóc nấc: "Bệnh của em giờ nặng rồi, cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Em chỉ lo con em sau này bơ vơ, không có ai chăm sóc. E thương con lắm".

Nhắc đến cuộc đời chị Thu, theo Vietnamnet, chị trở thành mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân nhiều mâu thuẫn. Cụ thể, cách đây 10 năm, chị ly hôn đem theo con nhỏ, một mình vất vả làm lụng, lăn lộn ra tận hải Dương làm công nhân để kiếm tiền nuôi con.

Nơi đất khách quê người, chị luôn cố gắng nhặt nhạnh, tích cóp từng đồng. Chị Thu chỉ mong, hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn. Trong lúc gia đình còn rất khó khăn, tháng 3/2021, chị bắt đầu xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội. 

Me-don-than-nguy-kich-khao-khat-duoc-song-them-de-nuoi-con-tho
Nằm trên giường bệnh, chị Thu lo rất lo lắng cho tương lai của con thơ

Đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương thăm khám thì sốc nặng khi bác sĩ thông báo, chị có khối u ở tử cung. Chị Thu tiếp tục về Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra, qua quá trình sinh thiết, các bác sĩ kết luận, chị bị ung thư tử cung giai đoạn 2.

Đang lúc đó, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Hải Hương. Công ty nơi chị Thu làm việc phá sản khiến chị lâm vào cảnh thất nghiệp, nợ lương. Do không có tiền đi bện viện nên chị chỉ còn cách uống thuốc giảm đau cầm cự qua ngày.

Nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn thì nhờn thuốc, bụng trướng to. Chị Thu rơi vào cảnh nguy kịch, buộc phải nhập viện K Tân Triều vào giữa tháng 12/2021.

Ngày đến viện, chị không thể đi lại, phải nhờ chủ trọ đẩy xe lăn. Các bác sĩ xác định, khối u di căn vào thận, não cùng nhiều bộ phận khác trên cơ thể chị Thu. 

Thấy mẹ phải vào viện với sức khỏe rất yếu, cháu Lê Minh Trọng (SN 2011) khóc rất nhiều. Thấy con vậy, chị Thu cũng đau lòng lắm nhưng đành để con ở nhà trọ 1 mình.

Me-don-than-nguy-kich-khao-khat-duoc-song-them-de-nuoi-con-tho

Thời điểm vào nhập viện, chị Thu cạn sạch tiền, vay mượn khắp nơi được 10 triệu đồng để đóng tạm ứng viện phí và đặt cọc tiền nhà trọ 2 triệu. Nhưng số tiền đó như muối bỏ bể, bởi bệnh tình của chị quá nặng. Bản thân chị không ăn uống được gì nhưng bữa nào chị cũng gọi điện đặt cơm cho con trai ăn.

“Bệnh tình của em nay đã nặng lắm rồi. Con em cứ ở nhà trọ một mình, em chỉ dám bảo bác chủ nhà nếu có thời gian thỉnh thoảng qua lại coi giùm. Em chỉ sợ nhỡ mình có bề gì, con em lại bơ vơ ở miền Bắc một mình. Cháu còn bé quá, mới 10 tuổi thì làm sao lao động để kiếm ăn được”, chị Thu rưng rưng nước mắt.

Những ngày cận kế Tết mà bệnh tình của chị Thu vẫn không có tiến triển lạc quan. Khối u đang tàn phá cơ thể mẹ đơn thân một cách nghiêm trọng. Thế nhưng, chị vẫn cố gắng chống chọi, hy vọng con không rơi vào cảnh mồ côi.

Hoàn cảnh của mẹ con chị Thu hiện tại vô cùng éo le và khó khăn, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Diệu Thu, ở  Ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại: 0912767675.

(Theo Phạm Bắc/Vietnamnet)

Xem thêm: Tai họa dồn dập ập đến, người đàn ông nghèo rơi vào đường cùng: "Chắc số trời muốn cả gia đình em chết cùng nhau"

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận