Bệnh ung thư ập đến, mẹ đơn thân khóc nghẹn khi nghĩ đến tương lai của con thơ

Những tưởng cố gắng làm lụng thì sẽ có đồng ra đồng vào lo cho cha mắc bệnh tâm thần và đứa con nhỏ dại. Thế nhưng, căn bệnh ung thư ập đến khiến chị Vương Anh gục ngã, cứ nghĩ đến tương lai của con thơ là nước mắt ào ào tuôn ra.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hoàn cảnh của chị Vương Thị Anh (32 tuổi, trú tại xóm 3, thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) vô cùng éo le. Chị là mẹ đơn thân, hiện đang nuôi con nhỏ và chăm sóc người cha đẻ bị tâm thần do di chứng của chiến tranh.

Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Anh sớm phải nghỉ học giữa chừng. Chị xin vào làm công nhân tại 1 nhà máy trên địa bàn huyện. Năm 2017, chị yêu một người đàn ông, sau đó mang bầu. Đúng lúc chị cần bàn tay đỡ đần của người đàn ông nhất thì người lại nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con.

"Ngày con cất tiếng khóc chào đời, tôi tủi thân vô cùng khi những người phụ nữ xung quanh đều có chồng, có người thân chăm sóc, còn tôi chỉ một mình lủi thủi", chị Anh nghẹn ngào tâm sự. 

Sinh con xong, sức khỏe của chị Anh yếu đi dần, trên cổ xuất hiện 1 khối bướu. Ban đầu bác sĩ chẩn đoán là u lành tính. Sau đó, khoảng tháng 9/2021, chị Anh cảm thấy nặng cổ, đau ở sau gáy, thỉnh thoảng choáng váng. Chị đi khám tại bệnh viện Tiên Du rồi ra bệnh viện tỉnh Bắc Ninh. Tại đây bác sĩ vẫn chưa tìm ra căn nguyên bệnh tình của chị.

Phải đến khi vào bệnh viện Nội tiết Trung ương, qua xét nghiệm sinh thiết, chị Anh nhận được kết quả bị ung thư tuyến giáp, chỉ định phẫu thuật gấp. Nhận tin sét đánh này, chị Anh suy sụp hoàn toàn.

Me-don-than-mac-ung-thu-khoc-nghen-khi-nghi-ve-tuong-lai-cua-con-tho
Người phụ nữ số khổ khóc nghẹn khi nghĩ đến tương lai của đứa con thơ và cuộc sống của bố mẹ già

Nghĩ hoàn cảnh nhà mình còn khó khăn, con quá nhỏ, cha bị phình động mạch vành tim vừa đặt ống Stein hết hơn 300 triệu đồng, chị đã khóc rất nhiều. Toàn bộ số tiền lo cho cha, chị phải vất vả ngược xuôi mới lo được. Giờ căn bệnh hiểm nghèo ập xuống, chị chẳng còn thiết sống nữa.

Được biết, trước khi bị bệnh, chị Anh là trụ cột chính trong nhà. Mẹ đẻ của chị đã ngoài 60 tuổi, bị khối u gối chưa có tiền đi chữa. Cha bị bệnh tâm thần, thêm một loạt bệnh tuổi già khác như tiểu đường, cao huyết áp, suy thận. Vậy nên chị Anh không dám đến viện làm phẫu thuật theo lịch của bác sĩ.

Vào đầu tháng 11/2021, sau khi vay mượn được chút tiền, chị Anh mới dám tiếp tục điều trị. Sau ca mổ, chị Anh phải tự xoay sở một mình ở bệnh viện vì người thân chẳng ai khỏe mạnh. 

Được biết, mổ xong, chị Anh vẫn phải tiến hành xạ trị, điều trị bằng i ốt nhằm tránh sự phát triển của khối u. Tổng sống tiền thuốc men, điều trị khác đã lên đến hơn 27 triệu đồng, dù bảo hiểm đã chi trả một phần.

"Mẹ tôi phải đi vay nhiều nơi mới được chút tiền, giờ nhà chúng tôi không còn ai làm ra kinh tế, thật sự hết cách rồi", chị thở dài. Niềm an ủi duy nhất của chị Anh chính là đứa con nhỏ. Thế mẹ ốm liên miên, cậu bé ngày nào cũng gọi điện, khóc nói nhớ mẹ.

Khi bệnh tình diễn biến xấu, chị Anh không còn cách nào khác là phải nghỉ việc một thời gian. Giờ đây, nhà không có tiền cũng không thể vay mượn thêm được nữa vì nợ cũ còn chưa trả hết.

“Lắm lúc nghĩ mà buồn, tuyệt vọng vô cùng. Giờ hết tiền, mặc dù các bác sĩ nói căn bệnh ung thư tuyến giáp của tôi có hy vọng cao nhưng lấy đâu ra tiền đi viện đây. Nếu không chữa rồi chẳng may có mệnh hệ gì, con tôi biết phải làm thế nào?”, chị Anh rưng rưng.

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình chị Anh hết sức khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng, các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Vương Thị Anh, xóm 3, thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

Số điện thoại: 0359965427.

(Theo Phạm Bắc/Vietnamnet)

Xem thêm: Rơi vào đường cùng, người phụ nữ nghèo không biết gắng gượng thế nào để chăm lo mẹ già, chồng con bị bệnh?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhẽ ra ở cái tuổi thập cổ lai hy này cụ Tân phải được con cháu phụng dưỡng. Thế nhưng không, giữa trời mùa đông rét căm căm, cụ Tân vẫn còng lưng gom phế liệu để kiếm vài đồng bạc lẻ nuôi 2 đứa con thần kinh...

Xót xa ước mơ của mẹ già 90 tuổi: Mong trước lúc chết 2 con thần kinh có căn nhà kiên cố để ở
0 Bình luận

Mẹ bị hở van tim 2 lá, cha bất ngờ đổ bệnh ung thư dạ dày khiến 3 đứa con rơi vào cảnh vô cùng khổ cực. Để duy trì cuộc sống của 5 người, 3 đứa trẻ lặn lội mò cua bắt ốc mỗi ngày...

Nghẹn đắng trước cảnh 3 đứa trẻ thơ còng lưng mò ốc kiếm tiền nuôi cha ung thư, mẹ hở van tim
0 Bình luận

Suốt 6 năm trời, chị Phượng một thân một mình cùng con trai bé bỏng chiến đấu với bệnh ung thư quái ác. Đến hôm nay, sức đã cùng, tiền đã cạn mà bệnh tình của con trai vẫn rất nguy hiểm...

Góa phụ sức cùng lực kiệt sau 6 năm cùng con chống ung thư: Liệu có tương lai nào tươi sáng cho con không?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

PC Right 1 GIF
Đề xuất