Góa phụ sức cùng lực kiệt sau 6 năm cùng con chống ung thư: Liệu có tương lai nào tươi sáng cho con không?

Suốt 6 năm trời, chị Phượng một thân một mình cùng con trai bé bỏng chiến đấu với bệnh ung thư quái ác. Đến hôm nay, sức đã cùng, tiền đã cạn mà bệnh tình của con trai vẫn rất nguy hiểm...

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thoạt nhìn qua thì thấy cậu bé Nguyễn Kiến Phong rất bụ bẫm, đáng yêu. Thế nhưng chẳng ai biết được, bên trong cơ thể Phong lại đang bị căn bệnh ung thư máu hành hạ. Hơn thế nữa, cậu bé đã chiến đấu với bệnh này gần 6 năm ròng rã.

Theo Vietnamnet, vào năm 2014, vợ chồng chị Trần Kim Phượng vỡ òa hạnh phúc đón chào sự có mặt của cậu bé Phong trên thế giới này. Những tưởng có con rồi, cả hai sẽ cùng nhau làm lụng, tuy không giàu sang phú quý nhưng hạnh phúc. 

Goa-phu-suc-cung-luc-kiet-sau-6-nam-cung-con-chong-ung-thu
Phong đang gắng gượng chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác

Thế mà chẳng ngờ tai họa lại liên tục ập đến. Anh Nguyễn Quốc Đến mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày, chưa được bao lâu thì con trai bị tiêu chảy kéo dài. Vì vậy, anh Đến không điều trị bệnh, để dành tiền thăm khám và chữa trị cho con trai.

Khi Kiến Phong lên 2 tuổi thì trở thành trẻ mồ côi. Chị Phượng phải gắng gượng vực dậy nỗi đau tinh thần để chăm con thơ dại. Nhưng ông trời chẳng thương, tai ương thêm lần nữa giáng xuống gia đình nhỏ. 

Sau khi anh Đến mất được 4 tháng, cơ thể Kiến Phong xuất hiện những triệu chứng bất thường. Đứa trẻ xanh xao, bụng phình to, gan to, lách to.

Goa-phu-suc-cung-luc-kiet-sau-6-nam-cung-con-chong-ung-thu-0

Chị Phương ngay lập tức đưa con đi khám ở bệnh viện địa phương nhưng không chẩn đoán ra bệnh gì. Sau đó, chị xin chuyển con lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh. Tại đây, bác sĩ làm các xét nghiệm, lấy tủy đồ. Chị Phượng chết lặng khi nghe thông báo con mắc ung thư máu.

"Vừa mất chồng vì căn bệnh quái ác ấy thì lại đến lượt con trai, tôi sốc nặng nề, không biết bản thân mình đã làm gì nên tôi mà người thân cứ lần lượt bị bệnh tật vây hãm. Chỉ khi nghe thấy tiếng khóc của con trai, tôi mới bùng tỉnh trở lại", chị Phương kể lại. 

Ngay sau đó, Kiến Phương được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để điều trị. Từng toa hóa chất cứ rót dần vào cơ thể nhỏ bé của cậu bé. Kiến Phong còn thường xuyên thiếu máu, miệng bị lở loét, sâu vào họng. Mấy ngày vô thuốc, gần như con chẳng ăn được gì. Chị Phương sợ con không chịu đựng được, thỉnh thoảng lại đút vào thìa nước đường cho con.

Goa-phu-suc-cung-luc-kiet-sau-6-nam-cung-con-chong-ung-thu-8

Sau 4 năm điều trị ròng rã, vào tháng 4/2020, Kiến Phong được xuất viện về nhà. Thế nhưng, chưa được bao lâu, bệnh tình tái phát, khối u sưng to ở tinh hoàn. Chị Phương vội vàng bắt xe đưa con lên bệnh viện, bác sĩ nói bệnh con trở nặng, phải đánh thêm thuốc đặc trị, mạnh hơn và tất nhiên là tốn kém hơn.

"Riêng toa thuốc đầu tiên, tôi phải đóng vào viện phí hơn 20 triệu đồng, ngoài ra còn phải đi mua thuốc ngoài nữa, tổng hết hơn 30 triệu. Mấy toa thuốc sau đó nhẹ hơn, nhưng đối với ẹm con tôi đó đều là số tiền rất lớn", chị Phượng nghẹn ngào giãi bày.

Thêm nữa, hiện dịch bệnh đang bùng phát, xe khách ngưng hoạt động, hai mẹ con không thể quay lại thành phố, cơ thể bị bệnh tật giày vò khiến đứa trẻ thơ mất ăn, mất ngủ. Ngày đưa con lên bệnh viện sau mùa dịch, khi bác sĩ nói khối u lần nữa trở nặng, phải đánh toa thuốc mạnh để khống chế càng sớm càng tốt, chị Phượng thêm lần nữa như rơi xuống vực thẳm.

Goa-phu-suc-cung-luc-kiet-sau-6-nam-cung-con-chong-ung-thu-5
Chi phí điều trị, thuốc men lẫn những ngày tháng dài gắn với bệnh viện khiến người góa phụ sức cùng lực kiệt

Gần 6 năm qua, có bao nhiêu tiền, chị Phượng đổ hết vào chữa bệnh cho con. Thậm chí, khi cạn tiền, chị chạy vạy khắp nơi chỉ mong con được đến viện truyền thuốc.

Bao năm qua, nợ nần cứ bủa vây cuộc sống của hai mẹ con. Đến căn nhà nhỏ cũng đã bị ngân hàng siết nợ. Chị Phượng ước chừng chi phí ngần ấy năm đưa con đi khám bệnh và trị bệnh khoảng 400 triệu đồng. Trong đó, họ hàng, chòm xóm giúp đỡ cho chút ít, còn lại là đi vay mượn.

Chồng mất, cha mẹ chồng chẳng còn ai, trong khi đó, cha mẹ đẻ già cả cũng phải đứng ra vay nợ giúp con gái có tiền chữa bệnh cho cháu. Nhưng nợ nhiều quá giờ chẳng thể vay thêm được nữa.

Thật sự, cuộc sống của mẹ con chị Phương rất khó khăn. Tính mạng của cháu Phong đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không được truyền thuốc, được điều trị, tính mạng của cậu bé sẽ rất khó nói... Vậy nên, rất mong mạnh thường quân dang tay cứu giúp mẹ con chị Phượng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về địa chỉ:

Chị Trần Kim Phượng; Địa chỉ: ấp Trung Qúy, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang;

Điện thoại: 0932813186.

(Theo Khánh Hòa/Vietnamnet)

Xem thêm: Người mẹ dân tộc Thái gạt nước mắt khẩn cầu sự giúp đỡ để cứu con gái 1 tuổi mắc bệnh ung thư hốc mắt

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Căn bệnh xơ gan quái ác đang từng ngày từng giờ bào mòn sức khỏe của cô bé Thị Luyến. Trong khi đó, gia cảnh rất khó khăn, không có điều kiện đi viện... 

Bố tâm thần, mẹ sức khỏe yếu, ước mơ chữa bệnh của bé gái bị xơ gan quá xa vời
0 Bình luận

Ông Ba khóc nghẹn vì khoản nợ vay để chữa bệnh, về tương lai mịt mù của người con gái, của người con trai đang bị bệnh down... 

Gia đình rơi vào bĩ cực, người đàn ông ứa nước mắt khi nghĩ đến nợ nần, tương lai mịt mờ của con trai, con gái
0 Bình luận

Vụ tai nạn giao thông trong những ngày giáp Tết đã cướp đi mẹ hiền của 4 đứa trẻ thơ, cướp đi người vợ tần tảo của người đàn ông đang sống lay lắt vì bệnh tật. 

Mất mẹ ngày cận Tết, 4 đứa trẻ thơ đầu chít khăn tang ôm người bố bệnh tật khóc nghẹn
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất