Hai chị em không cha, mồ côi mẹ đối diện với tương lai u ám

"Mẹ ơi, chúng con nhớ mẹ lắm. Chị em con đã không biết mặt cha, sao ông trời lại nỡ cướp mẹ đi…?" - lời bộc bạch của cô bé 14 tuổi khiến ai cút xót xa.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nước mắt cứ nhòe đi, khiến tôi đã không thể nào đọc đến dòng cuối của lá thư đẫm nước mắt từ cô bé lớp 9, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 14 tuổi (trú ở thôn Đoàn Kết, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), gửi tòa soạn báo Dân trí.

Sắp xếp công việc, chúng tôi tức tốc tới thăm chị em Ngọc Ánh. Trong khi, không khí Tết Giáp Thìn vẫn còn vương vấn khắp nơi nơi, thì trong căn nhà nhỏ của 2 đứa trẻ mồ côi lại là một cảnh tượng u ám, thê lương...

Run rẩy thắp nén nhang lên bàn thờ mẹ, đôi mắt đỏ hoe, Ngọc Ánh òa khóc: "Chúng cháu mới cúng 49 ngày cho mẹ cháu trước Tết. Chị em cháu đã không biết mặt cha, ông trời sao nỡ cướp nốt mẹ, giờ chúng cháu biết làm sao đây...?"

hai-chi-em-khong-cha-mo-coi-me-doi-dien-voi-tuong-lai-u-am-0
Sau thời gian ngắn phát hiện mắc u não ác tính giai đoạn cuối, chị Liên rời bỏ cõi đời ở tuổi 42

Không biết phải trả lời cô bé 14 tuổi thế nào, tôi chỉ biết chôn chân đứng lặng, quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đang rơi.

Trong nỗi đau đớn khôn cùng, Ngọc Ánh thổn thức kể về người mẹ xấu số của mình. Hơn 4 tháng trước, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1981, mẹ cháu Ánh) bất ngờ lên cơn đau đầu rồi ngất xỉu khi đang làm việc.

Sau khi cấp cứu ở bệnh viện huyện, các bác sĩ chuyển chị Liên lên bệnh viện tỉnh rồi chuyển thẳng ra Hà Nội.

Ở bệnh viện tuyến trung ương, ngay sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết chị Liên mắc u não ác tính giai đoạn cuối, khối u trong não quá to, không thể phẫu thuật được nữa.

"Những ngày cuối cùng, cả đêm mẹ chỉ ngồi ôm 2 chị em cháu, rồi khóc. Mẹ dặn cháu phải chăm sóc em. Cháu biết mẹ cháu đau lắm, nhưng không muốn cho chị em cháu biết. Đêm mùng 1 tháng 12 năm ngoái, mẹ đã bỏ 2 chị em cháu mà đi…", cô bé 14 tuổi ôm chặt đứa em trai 7 tuổi vào lòng, bật khóc nức nở.

hai-chi-em-khong-cha-mo-coi-me-doi-dien-voi-tuong-lai-u-am-9
Mới 14 tuổi và 7 tuổi, 2 chị em Ngọc Ánh, Bình Minh sớm lâm vào cảnh mồ côi

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi bất ngờ của đứa con gái bất hạnh, bà Nguyễn Thị Soạn (bà ngoại của chị em Ngọc Ánh) đau xót:

"Số cái Liên khổ, chồng con chẳng đến đâu, li hôn rồi về ở với tôi, mẹ con rau cháo nuôi nhau. Cái Liên cũng không cho biết bố của 2 đứa cháu ngoại tôi là ai. Một mình con bé làm lụng nuôi con, giờ mới 42 tuổi đầu đã bỏ bà cháu tôi mà đi…", bà Soạn nói rồi đưa ống tay áo quệt nước mắt.

Bà Soạn cho biết thêm, là mẹ đơn thân với 2 con nhỏ nên gia đình chị Liên luôn thuộc diện hộ nghèo rồi cận nghèo ở địa phương. Để nuôi con và phụng dưỡng mẹ già, chị Liên xin làm công nhân cho một công ty may mặc ở gần nhà.

Ngoài thời gian làm việc ở công ty, chị Liên còn tranh thủ làm đủ mọi việc. Không ít lần, người làng bắt gặp chị lúc 5h, khi vừa tan ca đêm ở công ty, đã lặn lội, mò mẫm khắp các con mương, con máng quanh làng mò cua, bắt ốc những mong kiếm thêm chút tiền ít ỏi, để trang trải cuộc sống.

hai-chi-em-khong-cha-mo-coi-me-doi-dien-voi-tuong-lai-u-am-8
Những hình ảnh nhói lòng, ngày đầu năm
hai-chi-em-khong-cha-mo-coi-me-doi-dien-voi-tuong-lai-u-am-7

"Từ tháng 10 năm ngoái, tôi thấy con bé hay kêu đau đầu, nhiều lúc tự nhiên xây xẩm mặt mày chỉ chực ngã. Tôi bảo nó đi khám, nó bảo không có tiền và cũng không muốn nghỉ làm, đến khi phát hiện ra bệnh thì đã quá nặng.

Cũng vì quá nghèo khó, mà số phận con gái tôi mới bất hạnh thế này!...", bà Soạn bật khóc.

 Thấy bà khóc, Ngọc Ánh vội chạy tới ôm chặt lấy bà, dụi mắt vào vai áo bà ngoại, cô bé lớp 9 lại òa khóc nức nở:

"Từ hôm mẹ cháu mất, đêm nào bà ngoại cũng khóc. Cháu biết bà thương mẹ cháu và chị em chúng cháu lắm. Bà đau ốm quanh năm, ông cháu lại không còn. Giờ 3 bà cháu không biết phải làm gì ra tiền để sống. Cháu mấy lần xin nghỉ học, để đi làm giúp việc ở Hà Nội, nhưng bà không cho…".

hai-chi-em-khong-cha-mo-coi-me-doi-dien-voi-tuong-lai-u-am-4

Là người nhiều lần trực tiếp vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp giúp đỡ hai đứa trẻ đáng thương, anh Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang chia sẻ:

 "Tội nghiệp hai cháu Ánh và Minh quá, không có bố, mẹ lại mới mất. Hiện 2 cháu chỉ biết dựa vào bà ngoại, nhưng bà Soạn tuổi cũng đã cao và đau ốm quanh năm.

Khi biết chị Liên mắc bệnh hiểm nghèo, Hội chữ thập đỏ và chính quyền địa phương đã nhiều lần chung tay hỗ trợ để chị có điều kiện chạy chữa, nhưng thú thực là sự giúp đỡ còn rất hạn chế", anh Trung cho biết.

"Trước tình cảnh 2 cháu sớm lâm vào cảnh mồ côi, chúng tôi trăn trở vô cùng. Qua đây, tôi tha thiết mong mỏi các tấm lòng nhân ái hãy hỗ trợ các cháu ổn định cuộc sống… ", anh Trung tha thiết.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Bà Nguyễn Thị Soạn (bà ngoại hai bé Ánh và Minh)

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Thường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

ĐT: 0353833458

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Cô bé số khổ bị mẹ bỏ rơi, nay lại mắc bạo bệnh mà không biết tiền đâu ra để chữa trị

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

20 năm qua, nữ đô vật Lê Thị Huệ (SN 1981) sống trong cảnh tàn tật. Nguyên nhân xuất phát từ vụ tai nạn trong quá trình tập luyện của SEA Game 22...

Ước mơ thoát khỏi nạng sắt của nữ đô vật Thanh Hóa
0 Bình luận

Nằm trong vòng tay của ông nội, bé Bảo Châu thở từng hơi yếu ớt, khuôn mặt vô thức, đôi mắt mờ đục… Từ lúc sinh ra, sự sống của em cũng trở nên mong manh vì căn bệnh ung thư não hành hạ mỗi ngày.

Cha mẹ nghèo bất lực, khóc nghẹ chứng kiến con ung thư ngày một yếu đi
0 Bình luận

Thảo và người mẹ mù lòa không có nhà ở phải ở nhờ gia đình cậu ruột. Cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn...

Không có bố, mẹ mù lòa, nữ sinh lớp 8 lo bị thất học
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất