Cô bé số khổ bị mẹ bỏ rơi, nay lại mắc bạo bệnh mà không biết tiền đâu ra để chữa trị

Vừa sinh ra, cô bé Nguyễn Ngọc Mai đã bị mẹ bỏ rơi, sống với bà ngoại. Không được mấy ngày hạnh phúc, giờ em lại mắc bạo bệnh.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 06/02
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Kể về gia cảnh của em Nguyễn Ngọc Mai (SN 2004), chị Hồng Yến (cán bộ giảm nghèo phường 1, quận 10, TPHCM) không khỏi xót xa. Chị thởi dài: "Con bé số khổ, khổ từ nhỏ đến giờ".

Chị Yến kiêm nhiệm Trưởng ban nhân dân khu phố mà gia đình Mai cư ngụ nên nắm rất rõ hoàn cảnh gia đình này. Đây là hộ nghèo hiếm hoi của địa phương, vừa trở thành hộ cận nghèo vì chủ hộ là 1 cụ già vừa qua đời, giảm bớt 1 thành viên phụ thuộc.

Mẹ Mai là người phụ nữ có vấn đề về sức khỏe tâm thần nên không lập gia đình mà lại có đến 2 đứa con, đứa nào cũng không biết cha là ai. Cô bé là hậu quả sau một đêm mẹ đi chơi về. Sau khi Mai ra đời được vài tháng, mẹ bỏ em cho bà ngoại (cụ Lê Thị Nở, SN 1934) chăm sóc rồi đi đâu không rõ.

co-be-so-kho-bi-me-bo-roi-nay-lai-mac-bao-benh-khong-co-tien-chua-tri

Người đàn bà đã 70 tuổi vẫn phải ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ bán trái cây bên lề đường để nuôi 2 đứa cháu nhỏ. Đến năm Mai học xong lớp 7, thấy ngoại đã 83 tuổi vẫn phải ra chợ bán hàng nuôi cháu, cô bé 13 tuổi không đành lòng, quyết nghỉ học ra chợ phụ giúp ngoại. Em tâm sự: "Ngoại không cho em nghỉ học đi làm, em đành xin phụ bán ở một cửa hàng hoa trong chợ, mỗi buổi được cho 50 ngàn đồng".

Chỉ mới làm được vài tháng thì Mai thấy chân rất đau, sưng phù lên. Ban đầu, em cứ tưởng do mình mới làm việc, không quen đứng cả ngày nên đau chân, mua thuốc giảm đau uống. Không ngờ chân càng ngày càng đau không dứt, sưng to và tím bầm, chị chủ sạp thấy vậy nhất quyết yêu cầu Mai phải đi bệnh viện khám. Kết quả xét nghiệm thật tàn nhẫn với cô gái nhỏ, Mai phát hiện bị suy thận mạn tính giai đoạn cuối.

Nghe tin cháu gái mắc bệnh hiểm nghèo, cụ Nở đau lòng không chịu nổi, phát cơn đột quỵ, đi bệnh viện cấp cứu mới phát hiện bị bướu bàng quang, kết hợp suy thận nhẹ, phải phẫu thuật cắt bỏ bướu. Sau ca phẫu thuật, cụ Nở nằm liệt giường. Đến đầu năm 2019, cụ qua đời, địa phương vận động bà con hàng xóm hỗ trợ lo tang ma cho bà.

co-be-so-kho-bi-me-bo-roi-nay-lai-mac-bao-benh-khong-co-tien-chua-tri
co-be-so-kho-bi-me-bo-roi-nay-lai-mac-bao-benh-khong-co-tien-chua-tri

Cụ Nở vốn là người Việt sinh ra tại Campuchia. Chiến tranh loạn lạc, gia đình cụ di cư về Việt Nam sinh sống, buôn bán ở chợ nuôi đàn con nhỏ nên các con đều thất học, công việc bấp bênh. Cụ dành dụm mua được miếng đất tầm 10m2 sâu trong con hẻm nhỏ ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, còn căn nhà là nhà tình thương do phường xây để làm nơi tá túc cho cả đại gia đình nghèo khó.

Từ ngày Mai phát bệnh, cụ Nở nằm liệt giường, con gái út của cụ là chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1977) về chăm sóc cụ và cháu Mai. Chị không biết chữ, không chồng con, vốn đi làm thuê khắp nơi để kiếm sống. Khi về chăm mẹ và cháu, chị xin chân phụ bán quán nước gần nhà với tiền công 200.000-250.000 đồng/ngày để tiện đi lại. Mấy miệng ăn sống dựa vào đồng lương ít ỏi của chị, bữa no bữa đói.

Mai tâm sự: "Thấy bà ngoại già yếu rồi vẫn đi bán nuôi tụi con khổ quá, con chỉ muốn sớm đi làm kiếm được tiền nuôi ngoại. Chưa kiếm được tiền thì phát bệnh này, thành con nợ cho bà, cho dì thêm khổ!". Mặt cô gái trẻ xanh mét, ngồi thơ thẩn cả ngày trước cửa nhà, nhìn ra căn hẻm nhỏ sâu hun hút mà thẫn thờ nhớ ngoại…

co-be-so-kho-bi-me-bo-roi-nay-lai-mac-bao-benh-khong-co-tien-chua-tri

Trước đây, Mai còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế dành cho trẻ em thì khoảng tiền chạy thận không cao, chỉ khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Đến giờ, em phải sử dụng bảo hiểm y tế gia đình, mức hưởng khám chữa bệnh 80% chi phí nên phần chi còn lại rất cao.

Được chỉ định chạy thận định kỳ 3 lần mỗi tuần nhưng dạo gần đây Mai ít đi. Khi nào dì Hồng có tiền thì cô bé mới dám đến bệnh viện chạy thận. Còn không thì ráng chịu đau cho qua cơn, đau quá thì uống thuốc giảm đau cầm cự. Đến khi nào bất tỉnh thì phải đi cấp cứu mới bắt đầu chạy thận ổn định được 1-2 tuần lại nghỉ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ xin gửi về:

Em Nguyễn Ngọc Mai

Địa chỉ: 77/7D Hồ Thị Kỷ, khu phố 1, phường 1, quận 10, TPHCM.

Điện thoại: 0931 895 342

Theo báo Dân Trí

Xem thêm: Ước mơ năm nay có Tết của cặp song sinh 20 năm sống bằng máu người khác

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

"Người ta mất mẹ còn bố, mất bố thì còn mẹ. Đằng này, anh em cháu chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi. Thương bố, nhớ mẹ, cháu cũng chỉ biết để trong lòng mà thôi", Sang nghẹn lời.

Mất cả bố lẫn mẹ trong vòng 2 năm: 'Thương bố, nhớ mẹ, cháu cũng chỉ biết để trong lòng mà thôi'
0 Bình luận

Trên đường đi làm phụ hồ kiếm tiền cho con chữa bệnh, anh Xuân không may gặp nạn và tử vong.

Bé gái xinh như thiên thần mắc bệnh u máu buồn rầu nhìn di ảnh bố
0 Bình luận

"Chúng cháu chỉ ước Tết này không phải đến bệnh viện truyền máu. Chúng cháu ước Tết được mặc quần áo mới, được ăn ngon…" - điều tưởng như rất đỗi giản dị như vậy, nhưng với Hường, Ngọc lại quá xa vời.

Ước mơ năm nay có Tết của cặp song sinh 20 năm sống bằng máu người khác
0 Bình luận

Tin liên quan

Lúc nó ra đời, kế hoạch hóa gia đình quản rất ngặt, trong thôn chỉ có hai nhà có em bé. 

Huynh đệ - Câu chuyện nhần văn đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Với phong cách đa dạng, kiểu dáng trẻ trung, áo polo mang đến sực lịch lãm, tinh tế cho mọi quý ông.

Các yếu tố làm nên một chiếc áo polo sang trọng cho nam giới
0 Bình luận

Muốn biết quả dưa ngon hay không thì phải nhìn hình dáng, màu sắc, muốn biết ngựa tốt hay xấu thì phải xem kích thước và tư thế của nó. Muốn biết người tốt hay xấu, nhìn khuôn mặt.

Cổ nhân nói: Muốn biết dưa ngon nhìn hình dáng màu sắc, muốn biết người tốt hay xấu nhìn mặt
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất