Ước mơ năm nay có Tết của cặp song sinh 20 năm sống bằng máu người khác

"Chúng cháu chỉ ước Tết này không phải đến bệnh viện truyền máu. Chúng cháu ước Tết được mặc quần áo mới, được ăn ngon…" - điều tưởng như rất đỗi giản dị như vậy, nhưng với Hường, Ngọc lại quá xa vời.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những ngày cận Tết Giáp Thìn, trong khi nhà nhà, người người đâu đâu cũng tràn ngập không khí Tết, thì trong căn nhà nhỏ cũ nát của 2 chị em song sinh Mạc Thị Hường và Mạc Thị Ngọc (trú tại Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương) lại là một cảnh tượng lạnh lẽo, ảm đạm... đến nao lòng.

Nằm co quắp trên giường trải chiếc chiếu cói sờn rách, cặp song sinh với cái bụng trướng to như cái trống trên cơ thể còi cọc, xanh xao vàng vọt cứ run lên từng chặp… 

Nước mắt lưng tròng, chị Lê Thị Trọng (mẹ của Hường và Ngọc) liên tục xoa bụng, bóp vai, bóp chân, tay cho 2 đứa con tội nghiệp. Người mẹ nghèo khó đã làm tất cả những gì có thể, những mong các con vơi bớt đi đau đớn, mỗi khi bệnh tật giày vò.

uoc-mo-nam-nay-co-tet-cua-cap-song-sinh-20-nam-song-bang-mau-nguoi-khac-0
uoc-mo-nam-nay-co-tet-cua-cap-song-sinh-20-nam-song-bang-mau-nguoi-khac-9
Hường, Ngọc phải truyền máu và thải sắt theo định kỳ, nếu không các em sẽ gặp hàng loạt biến chứng như khuôn mặt biến dạng, gan lách to, suy tim, suy gan…, thậm chí tử vong

Chị Trọng bùi ngùi: "Hiện gan và lách các cháu to hơn bình thường, các cháu còn bị nhồi máu lách và suy tim 51%. Các bác sĩ bảo các cháu phải sớm cắt lách, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Hôm nay đã quá lịch tái khám ngày thứ 5 rồi, cả 2 đứa đang sốt, trong nhà em giờ không có đồng nào biết lấy gì đưa cháu đi bệnh viện! Nhìn người ta sắm Tết mà em thấy tủi thân và thương các cháu quá…", người mẹ nghèo lại bật khóc.

Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt khắc khổ, chị Trọng nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe về cảnh sống cơ cực của gia đình mình: Năm 1997, cặp vợ chồng trẻ vui mừng khôn xiết khi đón 2 cô con gái song sinh chào đời.

uoc-mo-nam-nay-co-tet-cua-cap-song-sinh-20-nam-song-bang-mau-nguoi-khac-7
Trong lúc gia đình đang quay cuồng trong cơn bĩ cực người chồng phát bệnh tiểu đường biến chứng rất nặng, con trai chị Trọng đi lao động xuất khẩu 4 năm không liên lạc về nhà

Ra đời chị em Hường, Ngọc bụ bẫm, kháu khỉnh như bao đứa trẻ bình thường khác… Nhưng, khi 2 chị em lên 1 tuổi, chị Trọng thấy các con có những biểu hiện bất thường như chậm lớn, cơ thể xanh xao vàng vọt, bụng trướng to, nổi nhiều gân xanh.

Linh cảm mách bảo 2 đứa con gái đang mang một căn bệnh nguy hiểm nào đó trong người, nhưng khốn nỗi nhà quá nghèo, đến lo cái ăn còn chật vật nên vợ chồng chị Trọng chưa một lần đưa 2 con đến bệnh viện thăm khám.

Cho đến khi Hường và Ngọc lên 6 tuổi, cả 2 em bất ngờ cùng lên cơn sốt cao. Chị Trọng chỉ biết mua thuốc hạ sốt cho con uống rồi chườm mát cho con, nhưng 2 đứa vẫn sốt li bì mấy ngày liền không dứt.

uoc-mo-nam-nay-co-tet-cua-cap-song-sinh-20-nam-song-bang-mau-nguoi-khac-6
Chị em Hường, Ngọc chỉ ước ngày Tết được ở nhà, ăn ngon và có quần áo mới

Hoảng quá, chị Trọng vội đưa 2 con đến trạm xá xã, ngay lập tức nhân viên y tế xã tức tốc chuyển 2 chị em Hường, Ngọc lên huyện, đến tỉnh rồi chuyển khẩn cấp ra Hà Nội.

Ở Hà Nội, sau khi làm các xét nghiệm các bác sĩ cho biết, 2 chị em Hường, Ngọc mắc phải bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Bệnh của 2 em ở thể nặng, phải chữa trị liên tục, cả đời.

Kể từ đó, thấm thoát đã 20 năm, đều đặn hàng tháng, Hường, Ngọc phải đến bệnh viện điều trị căn bệnh quái ác ít nhất một lần. Các em phải truyền máu và thải sắt định kỳ, nếu không sẽ gặp phải hàng loạt biến chứng nguy hiểm như biến dạng xương mặt, gan, lách sưng to, thậm chí suy gan, suy tim..., và dẫn tới tử vong.

uoc-mo-nam-nay-co-tet-cua-cap-song-sinh-20-nam-song-bang-mau-nguoi-khac-4
"Em nợ hơn 200 triệu rồi, giờ không vay được ở đâu nữa. Bác sĩ nói con em không cắt lách sẽ nguy hiểm tính mạng…", người mẹ nghèo bật khóc

Cũng từ đó là hành trình chạy chữa cho 2 con gian nan không kể xiết. Có tháng, Hường, Ngọc phải nằm viện đến hơn 20 ngày. 2 vợ chồng thuần nông lại phải gác lại công việc đồng áng, để thay phiên nhau chăm con nơi bệnh viện.

Để trang trải cho những tháng ngày mẹ con ở bệnh viện, chị Trọng xin rửa bát thuê cho quán cơm bình dân ở cổng viện. Ở quê nhà, người cha vốn có sức vóc nên ai thuê gì làm nấy, những mong kiếm được tiền tiếp tế cho 3 mẹ con.

Nhưng số phận thật nghiệt ngã, giữa lúc người đàn ông trụ cột đang quay cuồng tìm đủ mọi cách để gồng gánh gia đình trong cơn khốn khó, thì anh phát hiện mình mắc phải căn bệnh tiểu đường nặng đã đến giai đoạn biến chứng.

Thương bố mẹ và các chị gái, người con út của chị Trọng đang học lớp 12 đã bỏ ngang để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Nhưng, không rõ lý do gì đã mất liên lạc với gia đình 4 năm nay.

Nói về hoàn cảnh vô cùng éo le của gia đình chị Trọng, anh Lê Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ái ngại:

"Nhà có 1 người ốm đã khó khăn, đây nhà chị Trọng có tới 3 người mắc bệnh nặng khiến họ kiệt quệ không có lối thoát.

Tết sắp đến, chính quyền địa phương và bà con chúng tôi chỉ có thể quyên góp giúp đỡ chị cân gạo nếp, cân thịt lợn…, để gia đình chị ấy có Tết. Nhưng, còn về lâu về dài để 3 bố con được đến bệnh viện chữa trị, thì cần lắm sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm…".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Lê Thị Trọng (mẹ của Hường và Ngọc)

Địa chỉ: Thôn Đầu Bến, Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương

ĐT: 0962076263

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Tương lai mờ mịt của 4 đứa trẻ thơ nhà nghèo, mồ côi cha

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Bà Hồng qua đời, 4 đứa con ngơ ngẩn ngồi bên linh cữu mẹ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi việc ma chay đều do bà con xóm làng quyên góp giúp đỡ...

Mẹ già qua đời, 4 anh em thiểu năng trí tuệ ngồi ngẩn ngơ bên linh cữu
0 Bình luận

Các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Bế Văn Đàn (Đống Đa – Hà Nội) vừa thực hiện một chương trình thiện nguyện, trao quà và giúp đỡ các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bế Văn Đàn (huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng).

Trường THCS Bế Văn Đàn thực hiện chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa tại Cao Bằng
0 Bình luận

Thấy bố và bác ngày nào cũng ăn cơm từ thiện, Nhật chỉ mong khỏi bệnh để trở thành mạnh thường quân, giúp đỡ những người yếu thế như mình.

Xin hãy chung tay giúp đỡ gia đình cậu mắc u não thoát khỏi cuộc chiến với bệnh tật
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất