Cổ nhân nói: Lời nói chính là phong thủy cuộc đời

“Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, thương nhân nhất ngữ lục nguyệt hàn” - nghĩa là, một câu nói tử tế có thể làm ấm lòng người 3 đông, một câu nói tổn thương có thể khiến người ta sống giữa tháng 6 mà cảm lạnh. 

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1. Lời nói của bạn thể hiện trí tuệ cảm xúc của bạn

Nhà thơ người Anh Ben Jonson từng nói: “Ngôn ngữ có thể bộc lộ rõ ​​nhất một con người. Chỉ cần bạn nói, tôi có thể hiểu được bạn”.

Vì vậy, để biết trí tuệ cảm xúc của một người có cao hay không, bạn có thể thông qua những cuộc trò chuyện của người đó với người khác, đó là cách nhanh nhất để nhìn ra một người. 

Những người biết nói chắc chắn sẽ có trí tuệ cảm xúc cao

Một lần, Lý Hồng Chương đến một nơi để kiểm tra công việc, một ông chủ quán ăn đã mời Lý Hồng Chương nếm thử đặc sản địa phương.

Có một món chè đặc sản địa phương được làm từ bún, với một ít hạt vừng nấu chín giã nát rắc lên trên bề mặt. Khi họ tới cửa hàng, ông chủ mang bát chè ra, Lý Hồng Chương bưng bát lên, đang định uống thì sau đó ông lại ném bát xuống đất, mọi người có mặt lúc đó đều không biết tại sao.

Ông chủ càng lo lắng hơn, khi nhìn thấy hạt vừng dính trong bát, ông nhận ra Lý Hồng Chương chưa từng ăn loại chè này nên coi hạt vừng như thứ bẩn thỉu. Tuy nhiên, nếu ông nói thẳng ra thì sẽ khiến Lý Hồng Chương rất xấu hổ, nhưng nếu ông không nói ra, người khác sẽ cho rằng chè của ông không ngon.

co-nhan-noi-loi-noi-chinh-la-phong-thuy-cuoc-doi-9

Vì vậy ông lập tức xin lỗi nói: “Xin lỗi ông! Tôi không biết ông không thích hạt vừng giã nhỏ trong chè. Nếu không phiền, tôi đổi cho ông một bát chè khác không có hạt vừng.”

Lúc này Lý Hồng Chương mới nhận ra đó là vừng. Ông ngẩng đầu nhìn ông chủ quán, thầm nghĩ người đàn ông này thật thông minh, nói vài câu khiến ông hiểu ra, lại giúp cho bầu không khí được xoa dịu. 

Lý Hồng Chương nói: “Người không biết thì không có tội! Tuy ta không thích ăn hạt vừng nhưng món chè của ngươi nổi tiếng khắp Thiên Tân, nên khen thưởng.”

Những lời nói đó không chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác mà còn bảo vệ được chính bạn, đây là một loại trí tuệ cảm xúc cao. 

Nhiều người thường hiểu trí tuệ cảm xúc cao là người đặc biệt khôn ngoan khi đối xử với người khác, xử lý mọi việc trôi chảy và có thể hiểu được cả hai mặt của tình huống. Trên thực tế thì không phải vậy, trí tuệ cảm xúc cao thực sự ẩn chứa trong ngôn ngữ của một người. Những người có trí tuệ cảm xúc cao sẽ biết cách nói chuyện một cách bình tĩnh dù họ đang gặp căng thẳng đến đâu.

Còn người có trí tuệ cảm xúc thấp sẽ dễ bị cảm xúc chi phối, lời vừa nói ra sẽ dễ dàng bộc lộc điểm yếu của bản thân. 

Lời nói có tu dưỡng không chỉ có thể giải quyết xung đột mà còn tạo cho bản thân một con đường, đây là trí tuệ cảm xúc cao.

2. Lời nói của bạn phản ánh sự tu dưỡng của bạn

Như người ta thường nói: “Lời nói là tiếng nói của trái tim, lời nói là tấm gương phản chiếu của người khác”. Đúng vậy, ngôn ngữ giống như một tấm gương, có thể nhìn thấy tấm lòng của một người.

Người dẫn chương trình Cai Kangyong đã nói trong “The Way of Speaking”: “Nhiều người nghĩ rằng những gì bạn nói sẽ tiết lộ bạn là người như thế nào. Nhưng tôi nghĩ còn hơn thế nữa. Thực tế, những gì bạn nói thể hiện bạn có tính cách, chuyên môn, suy nghĩ ra sao”.

Nếu bạn tao nhã và hàm ý, lời nói của bạn lịch sự một cách tự nhiên; còn nếu bạn thô lỗ và bất lịch sự thì lời nói của bạn tự nhiên sẽ khó được người khác tiếp thụ; bạn tốt bụng và dịu dàng, thì lời bạn nói ra sẽ ân cần và ấm áp.  

Vậy nên không phải bạn là ai thì sẽ quyết định những gì bạn nói, mà những gì bạn nói sẽ quyết định bạn là người như thế nào. Người biết nghĩ đến cảm xúc của người khác khi nói chuyện nhất định là người có giáo dưỡng.

Tôi đã đọc câu chuyện này: Trong quân đội, khi các quân sĩ cùng nhau tổ chức tiệc. Khi một trung sĩ rót rượu cho vị đại tướng, anh ta vô tình làm đổ rượu lên cái đầu hói của đại tướng. 

Lòng mọi người thắt lại, đều cho rằng lúc này trung sĩ đã xong việc. Người trung sĩ sợ hãi đến tái mặt, ngơ ngác đứng đó chờ đại tướng xử lý. 

co-nhan-noi-loi-noi-chinh-la-phong-thuy-cuoc-doi-8

Vị đại tướng lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, lau đầu rồi cười nói: “Anh bạn trẻ, tôi bị hói hơn 20 năm rồi. Tôi cũng đã thử cách của anh, nhưng không có tác dụng gì cả, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh”.

Giữa tiếng cười của mọi người, người trung sĩ rơi nước mắt cảm tạ, chào đại tướng rồi rút lui. Lúc này trong hội trường vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt, mọi người đều tán thưởng tấm lòng bao dung của vị đại tướng.  

Nếu vị đại tướng khiển trách người trung sĩ, điều đó sẽ làm cho người trung sĩ xấu hổ, nên ông đã chọn cách làm theo hoàn cảnh và tha thứ cho người trung sĩ trẻ. Hơn nữa ông đã xoa dịu bầu không khí căng thẳng bằng những lời nói hài hước, điều này không chỉ thể hiện sự bao dung mà còn thể hiện sự tu dưỡng tuyệt vời của ông.

Hồi Lâm Chí Linh diễn “Xích Bích”, truyền thông từng hỏi liệu cô ấy có để ý đến chiều cao không tương xứng của Lương Triều Vỹ hay không, Lâm Chí Linh cười đáp: “Theo tôi, khí chất thắng chiều cao”. Câu trả lời này rất hay khiến truyền thông vô cùng bội phục.

Người biết ăn nói là người cẩn thận, không chỉ biết nhìn lại bản thân mà còn biết nghĩ đến cảm xúc của người khác. Họ có thể giải quyết vấn đề của mình mà không làm người khác xấu hổ, khiến bản thân và đối phương đều cảm thấy thoải mái. Đây là sự giáo dưỡng cao nhất của đời người

Người có tu dưỡng là người chân thành và không gây tổn thương khi đối xử với mọi người, họ biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và luôn tôn trọng người khác. Những người như vậy sẽ được mọi người ngưỡng mộ và trân trọng. 

3. Tu dưỡng lời nói sẽ mang đến phúc lành cho bạn

Tôi rất đồng tình với một câu: “Giữa mọi người với nhau, điều khiến người ta thoải mái lúc đầu chắc chắn là lời nói của họ, nhưng điều khiến người ta thoải mái về sau chắc chắn là tính cách cao đẹp của họ”.

Những người biết tu dưỡng trong lời nói có thể để lại ấn tượng ban đầu tốt đẹp và được người khác yêu mến hơn. Cùng một sự việc, nhưng cách diễn đạt bằng ngôn ngữ khác nhau cũng dẫn đến kết quả khác nhau giữa hai người.

Trong Chu Dịch có câu: “Cát nhân chi từ quả, táo nhân chi từ đa”. Điều này ngụ ý là người có uy đức thì không nói nhiều, người giảo hoạt mới dùng nhiều lời để nói.

Ernest Hemingway là nhà báo, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ. Ông cũng chính là tác giả của cuốn sách “Ông già và biển cả”. Ernest từng nói: “Chúng ta mất hai năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng. Về sau này, khi càng nói nhiều, khoảng cách giữa con người lại càng xa cách hơn, mâu thuẫn cũng nhiều hơn”.

Khi nói chuyện, bạn nên cân nhắc và quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều hơn, người như vậy đương nhiên sẽ được người khác đối xử tốt và có cuộc sống hạnh phúc. 

Pháp sư Học Thành nói: “Lời bạn nói sẽ tạo thành chính bạn trong mắt người khác. Mọi người đều muốn thay đổi số mệnh của mình, hãy ăn nói tử tế. Ăn nói tử tế chính là cách để thay đổi số mệnh".

Xem thêm: Cổ nhân dặn: "Khi sa cơ lỡ vận đừng bi lụy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

“Khi ra ngoài, điều quan trọng nhất là phải cẩn thận trong lời nói, việc làm và điểm mấu chốt trong cách ứng xử”.

Cổ nhân dặn người làm cha mẹ: Hãy nói với con 3 điều này khi rời xa gia đình
0 Bình luận

Nghệ thuật nhận biết một người thực sự không phải là dự trên ngoại hình của họ mà dự trên việc "nhìn người không cần xem mặt". Hãy cùng tham khảo nhé.

Cổ nhân mách thuật nhìn người không cần xem mặt nhưng siêu chuẩn xác
0 Bình luận

"Cuộc sống tốt nhất là 5 ngày bận rộn và 1 ngày rảnh rỗi" - ý của người xưa là nên sắp xếp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý thì mới có những trải nghiệm được sống tươi đẹp.

Cổ nhân nói: 'Cuộc sống tốt nhất là 5 ngày bận rộn và 1 ngày rảnh rỗi'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 3 giờ trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất