Cao nhân nhắc: Làm người cần uyển chuyển, làm việc cần "thủ đoạn"

Sống ở đời, có bộ não thông minh chưa phải là có tấy cả. Vậy thì, làm người dựa vào cái gì, làm việc dựa vào đâu? Đáp án là: Làm người cần uyển chuyển, làm việc cần "mánh khóe".

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Dưới đây là 12 sự uyển chuyển và mánh khóe mà ai cũng nên biết, thấm rồi ắt sẽ trở thành người khôn ngoan:

1. Nói năng phải có chừng mực

Nói chuyện là phải biết chừng mực, cái gì nên nói, nói cho rõ ràng, cho ra ngô ra khoai, cái gì không nên nói thì phải biết ý, một từ cũng không nên nói, đây chính là sự uyển chuyển và mánh khóe quan trọng nhất.

2. Giao tiếp với người lạ, chừa "không gian"

Khi giao tiếp với người lạ, đừng cái gì cũng phải nói tới cùng, khăng khăng quan điểm của mình tới cùng. Cốc không rót đầy nước, là để dù có thêm gì đó vào nước cũng sẽ không bị tràn ra; bóng không bơm quá căng vì quá căng sẽ bị nổ, tương tự, nói chuyện với người mới quen, hãy chừa lại chút "không gian" cho cả hai, có như vậy mới tránh được những tranh luận gay gắt không đâu, mới có thể tiếp tục chủ đề trong thoải mái và hòa bình, đạt được kết quả viên mãn.

3. Làm người phải chín chắn, nhưng đừng quá lõi đời

Chín chắn và lõi đời là hai khái niệm khác nhau, người chín chắn khiến ai cũng muốn kết thân, người lõi đời lại chỉ khiến người ta muốn tránh xa. Lõi đời hàm ý chỉ một ai đó quá sành sỏi việc gì đó, nhưng sành sỏi quá lại thành ra tính toán, lanh vặt. Lanh một lần người khác có thể bỏ qua, nhưng lanh nhiều lần chưa chắc đã còn ai muốn chơi cùng. Cái gì cũng nên có "mức độ", có vậy mọi sự mới viên mãn.

cao-nhan-nhac-lam-nguoi-can-uyen-chuyen-lam-viec-can-thu-doan-0

4. Chỉ nói 3 phần lời

Chỉ nói 3 phần lời, nghe có vẻ giống như sự giảo hoạt của con hồ li, đem lại cảm giác không được chân thành. Nhưng thực tế lại không như vậy, nói chuyện với ai chỉ nói 3 phần, ý muốn nói con người với nhau cũng cần phải duy trì một khoảng cách hợp lý. Sống ở đời, cái gì quá cũng không tốt, người với người nếu nói chuyện mà móc hết gan hết mật ra nói hết sạch sành sanh cả 10 phần chuyện ra, không những không làm cho tình cảm thân mật hơn, mà sẽ chỉ khiến bạn thấp thỏm sau này. Ai cũng nên có những bí mật cho riêng mình, đừng để tới lúc muốn ở một mình lại không còn đường lui.

5. Khoảng cách tạo ra sự đẹp đẽ

Khoảng cách tạo ra sự đẹp đẽ, sự trân trọng, câu nói này không hề sai. Đã bao giờ bạn cảm thấy ngột ngạt khi ở cạnh nhau mỗi ngày, nhìn thấy nhau quá nhiều, biết mọi điều của nhau rõ như lòng bàn tay? Con người ta, ai cũng cần có không gian riêng cho chính mình, thỉnh thoảng refesh, cho nhau một chút khoảng cách để rồi lại cảm nhận được sự quan trọng, sự quen thuộc của nhau, đó chính là sự uyển chuyển, linh hoạt trong đối nhân xử thế.

6. Hồ đồ một chút

Xã hội phức tạp, lòng người khó đoán, có rất nhiều chuyện, không nên quá so đo, hay cạnh tranh tới cùng, vẫn nên hồ đồ một chút là hơn. Nếu không thì, càng làm tới sẽ càng loạn, càng phức tạp. Thuận theo tự nhiên, giả hồ đồ một chút cũng không mất đi nguyên tắc và nhân cách, vì tương lai lâu dài, nhẫn nhịn một chút, chấp nhận nhường bước, tủi thân một chút, cũng đáng.

7. Dĩ hòa vi quý, đừng luôn trách móc, đổ lỗi cho người khác

Dù là người thân thiết nhất thì họ cũng sẽ chẳng thể nào làm người làm việc như ý bạn muốn, vì vậy, trong cuộc sống, đừng quá tự cao, cho mình là trung tâm, lúc nào cũng lên giọng đổ lỗi rồi dạy đời người khác, hãy cho họ không gian, nếu không, bạn sẽ chỉ bị ghét hơn mà thôi.

8. Khoan dung

Người có một tấm lòng khoan dung độ lượng tất nhiên sẽ được người khác yêu mến hơn những người suốt ngày chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Làm người, phải nghiêm khắc với bản thân, rèn cho mình thói quen tự giác kỉ luật, nhưng đối đãi với người khác nhất định phải khoan dung một chút, có vậy mới dễ dàng chiếm được trái tim và sự yêu quý của mọi người.

cao-nhan-nhac-lam-nguoi-can-uyen-chuyen-lam-viec-can-thu-doan

9. Có những việc có những người, đừng quá để ý

Có người nói rằng, nếu nghe thấy ai đó mắng mình, anh ta sẽ chẳng thèm ngó hay nhìn ra, đơn giản vì anh ta chẳng có hứng thú muốn biết ai đang mắng mình. Cuộc đời còn có rất nhiều điều tốt đẹp, có những người những việc, nếu chỉ đem lại cho chúng ta buồn phiền, rắc rối, vậy thì không cần phải quan tâm.

10. Lấy đức báo oán

Cuộc đời của những người bình thường, không có nhiều oán hận tình thù tới vậy, nhưng đối với phần lớn hận thù, không nên dùng thái độ ăn miếng trả miếng để đáp trả, mà nên "lấy đức báo oán", đây không chỉ là một thái độ đỉnh cao trong làm người làm việc, mà còn là phương pháp cao minh trong hóa giải mâu thuẫn và thù oán.

11. Làm người làm việc phải giữ lại đường lui, cho người khác cũng là cho chính mình

Dồn người khác tới bước đường cùng, đường của mình đi rồi cũng sẽ chẳng khá khẩm gì hơn; quen với việc đập vỡ bát cơm của người khác, bát cơm của bạn cũng sẽ luôn phải đối mặt với nguy cơ bị đổ vỡ. Làm người làm việc, không làm khó người khác, chính là không làm khó mình, để người khác sống thoải mái, bản thân tự nhiên sống cũng thư thái hơn.

12. Nhường nhịn cũng cần có mức độ

Làm việc làm người, nhân nhượng là mánh khóe và sự uyển chuyển bắt buộc phải có, nhưng, nhẫn nhịn cũng nên có cái mức độ của nó, nhân nhượng không có nguyên tắc, không có giới hạn là điều không nên, một khi vì vậy mà đánh mất đi tôn nghiêm và giá trị làm người, trong mắt mọi người, hình ảnh của bạn sẽ chỉ là bất tài và nhu nhược.

Xem thêm: Cổ nhân dạy: Gặp cao nhân phải cao minh, gặp tiểu nhân phải tinh khôn

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người suốt ngày chỉ biết tính toán chi li, lo này sợ nọ, có bạc rồi vẫn muốn có vàng, khó mà “phú” mà “phúc” cho được. Sống ở đời, biết thỏa mãn là người giàu, hậu đạo là người tốt, bình phàm là cao nhân.

Sống ở đời: Biết thỏa mãn là người giàu, hậu đạo là người tốt, bình phàm là cao nhân
0 Bình luận

Kể từ khi đọc được câu chuyện về cơ vây, tôi mới ngộ ra: Đời người, đôi khi thắng chưa hẳn đã là bậc cao nhân; trái lại, thua cũng chưa hẳn là kẻ tầm thường. 

Thắng chưa hẳn đã là bậc cao nhân, thua chưa chắc đã là kẻ tầm thường
0 Bình luận

Những câu cổ nhân nói đều là những bài học đắt giá về cách ứng xử dành cho hậu thế. Nếu đọc và thấu hiểu những điều này, ắt sẽ thành tài, cuộc đời thông thuận.

Cổ nhân nói: “Biết đủ là người giàu, đôn hậu là người tốt, khiêm nhường là cao nhân”
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 4 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất