Thương bố mẹ nghèo dù bán nhà cũng không đủ tiền chữa bệnh hiếm gặp cho 2 cô con gái bé bỏng

Gia đình chị Tươi rơi vào cảnh bế tắc sau khi phát hiện cả 2 đứa con mắc bệnh hiếm gặp. Bệnh lạ, chi phí điều trị lớn, dù hai vợ chồng bán cả nhà cũng không đủ tiền để chữa.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chị Vũ Thị Tươi (34 tuổi, ở đội 10, thôn Na, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) là người phụ nữ khốn khổ. Gia cảnh khó khăn, chồng đi làm ăn xa, một mình chị cáng đáng việc trong nhà ngoài ngõ lại chăm 2 đứa con bệnh tật. Thương con bệnh nặng mà chỉ dám khóc khi đêm về. Giọt nước mắt mặn chát lăn trên gò má vẫn không thể làm vơi bớt nỗi đau khổ của chị.

Theo Vietnamnet, quê chị Tươi ở ngoài Bắc nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên theo gia đình nhà chồng vào làm kinh tế ở Gia Lai. Cuộc sống không dư giả nhưng hai vợ chồng vẫn thường xuyên động viên nhau cố gắng làm lụng để sau này các con có tương lai tốt hơn.

Năm 2008, chi Tươi sinh con gái đầu lòng. Đến năm 2012 sinh tiếp một người con gái nữa đặt tên là Phạm Thị Hải Yến. Khi Yến vừa tròn 6 tháng tuổi thì chị Tươi phát hiện da cao xanh xao, nhợt nhạt, bụng trướng, sờ vào thì thấy cưng cứng.

Lo lắng con gái mắc bệnh, vợi chồng chị khăn gói ôm con lên bệnh viện đa khoa Gia Lai thăm khám. Tại đây bác sĩ chẩn đoán, cháu Yến mắc chứng gan và lách phình to. Bác sĩ chỉ định cho truyền máu rồi sẽ hỗ trợ chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

bo-me-ngheo-mong-cong-dong-giup-do-cuu-2-con-mac-benh-hiem-gap-9
Cháu Hải Anh (bên trái) và cháu Yến (bên phải) mắc bệnh hiếm gặp, chi phí điều trị cao

Thương con bệnh tật, vợ chồng chị Tươi lại khăn gói đưa con vào Sài Gòn tìm cách chữa trị. Trong quá trình điều trị, bác sĩ có gửi mẫu bệnh phẩm của Yến ra nước ngoài để tìm nguyên nhân căn bệnh. Tại Việt Nam, cháu Yến đang được điều trị theo những biểu hiện lâm sàng mà chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Từ đó, năm nào cháu Yến cũng phải làm xét nghiệm, điều trị tại bệnh viện. Mãi đến khi 5 tuổi, bác sĩ mới tìm ra căn bệnh cháu bé mắc phải là Gaucher. Đây là căn bệnh hiếm gặp, khó phát hiện. Nguyên nhân bệnh này là do rối loạn chuyển hóa hiếm gặp trong cơ thể. 

Hiện tại ở Việt Nam đây là căn bệnh rất hiếm gặp nên chưa có thuốc điều trị. Phương pháp điều trị khó khăn, tốn kém. Các bác sĩ đã trao đổi với các nền y học tiên tiến trên thế giới để tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Thế nhưng cũng chưa thể tìm ra và hiện cháu Yến đang được điều trị theo triệu chứng, cứ di căn đến đâu thì điều trị đến đó.

Vào năm 2017, chị Tươi sinh thêm cháu Phạm Thị Hà Anh. Khi Hà Anh lên 6 tuổi, cơ thể cũng xuất hiện các triệu chứng giống chị gái Yến. Sau nhiều lần đi thăm khám, các bác sĩ cuối cùng cũng đưa ra kết luận, có đến 90% khả năng Hà Anh mắc bệnh giống chị gái. Nhận được kết quả khám bệnh này, vợ chồng chị Tươi điếng người, sụp đổ hoàn toàn vì quá tuyệt vọng.

Đến cuối năm 2020, bệnh tình chuyển biến nặng, các bác sĩ chỉ định cháu Yến mổ cắt lá lách rồi phẫu thuật cột tủy xương đùi đến 2 lần. Đến nay, vẫn mổ vẫn đang cso dấu hiệu viêm nhiễm. 

Theo chị Tươi, cháu Yến là bệnh nhiu thứ 6 đang điều trị bệnh Gaucher tại Bệnh viện Nhi. 6 bệnh nhi kia đều được tổ chức phi chính phủ tài trợ tiền thuốc. Hiện cháu Yến cũng được tổ chức này hỗ trợ chi phí làm xét nghiệm ban đầu. Song do dịch COVID-19 nên nguồn quỹ bị siết chặt, bệnh viện đã làm đơn đề nghị tổ chức tài trợ thuốc cho cháu Yến nhưng chưa được. 

Cũng theo chị Tươi, mỗi tháng cháu Yến cần dùng đến 4 lọ thuốc, chi phí khoảng 60 triệu đồng. Và để duy trì mạng sống, Yến phải sử dụng thuốc cả đời. Mặc dù được tài trợ nhưng gia đình vẫn phải chi trả một phần tiền thuốc khoảng 720 triệu đồng/năm. Nhưng với gia đình chị Tươi, đây là con số không tưởng.

Và để có tiền chữa bệnh cho con, chồng chị Tươi quyết định sang Nhật xuất khẩu lao động. Xong dịch bệnh COVID-19 hoành hành khiến chồng chị không có việc làm, trong khi đó, thời hạn hợp đồng lao động lại sắp hết.

Không chỉ tìm cách kiếm tiền điều trị cho cháu Yến, hiện vợ chồng chị Tươi còn phải chăm lo cho cả cháu Hà Anh - đứa con gái bé bỏng đang mắc bệnh hiếm gặp giống chị gái. Hiện phần bụng của cháu Hà Anh cũng đang trướng to nhưng chưa thể đi làm xét nghiệm chẩn đoán bệnh. Hà Anh vẫn đang duy trì sự sống bằng cách uống thuốc bổ gan, bổ máu.

Nếu không được điều trị kịp thời, cả Yến và Hà Anh sẽ phải đối mặt với cửa tử bởi các biến chứng lá lách to gây chèn ép các bộ phận, gây nhiễm trùng nội tạng. 

Ở thời điểm hiện tại, gia đình chị Tươi hoàn toàn bế tắc. Dù anh chị có bán căn nhà đang sinh sống đi cũng không đủ tiền chữa bệnh cho hai con. Hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Tươi đang rất cần cộng đồng giúp đỡ!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Vũ Thị Tươi, ở Đội 10, thôn Na, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. SĐT: 0964770156.

Bệnh thận mãn tính khép lại tương lai và ước mơ của cậu bé 9 tuổi

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Mẹ và bố lần lượt dắt tay nhau về thế giới bên kia bỏ lại anh em Hằng trên cõi đời này. Thương anh bệnh tật, ngoài giờ đi học Hằng tranh thủ mò cua bắt ốc nuôi anh.

Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh 15 tuổi mồ côi cha mẹ, một mình mò cua bắt ốc nuôi anh trai bệnh tật
0 Bình luận

Chồng bị ung thư, con gái lớn lại bại liệt, bản thân mang trong mình bệnh tim, chị Phạm Thị Hường đành nuốt nước mắt xin xuất viện về nhà chờ chết.

Gia cảnh cơ cực của người phụ nữ mắc bệnh tim xin xuất viện về nhà chờ chết
0 Bình luận

Mắt của Dia ngày càng lồi to, nước mắt chảy dòng dòng và đứng trước nguy cơ mù lòa. Thế nhưng gia cảnh khó khăn không đủ tiền đưa con đi bệnh viện khám và điều trị

Cậu bé H'Mông đứng trước nguy cơ bị mù mắt vì gia cảnh khó khăn, không có tiền đi khám bệnh
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 24 giờ trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất