Gia cảnh cơ cực của người phụ nữ mắc bệnh tim xin xuất viện về nhà chờ chết

Chồng bị ung thư, con gái lớn lại bại liệt, bản thân mang trong mình bệnh tim, chị Phạm Thị Hường đành nuốt nước mắt xin xuất viện về nhà chờ chết.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 09/05
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nghe kể về hoàn cảnh của chị Phạm Thị Hường (trú thôn Đồng Làn, xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, Thái Nguyên), người ta không thể cầm được nước mắt. Chị Hường bị mắc bệnh tim từ năm 2016, nhưng do nhà nghèo không có tiền, chị đành cắn răng chịu đau mà không đi bệnh viện. 

nguoi-phu-nu-mac-benh-tim-khong-co-tien-mo-phai-xin-xuat-vien
Chị Hường bị mắc bệnh tim từ năm 2016, nhưng nhà nghèo không có tiền, chị đành cắn răng chịu đau mà không đi bệnh viện

Ngày ngày, chị làm công việc quét dọn ở trường THCS Đồng Thịnh với mức lương vỏn vẹn 1,8 triệu đồng/tháng. Một lần nọ, khi đang quét dọn trong trường thì chị đột nhiên ngất xỉu, may mắn có cô giáo phát hiện kịp thời nên đã đưa chị đi viện. Sau khi biết hoàn cảnh đáng thương của chị Hường, giáo viên trường mới vận động quyên góp ủng hộ chị chút tiền viện phí.

Chị Hường cho hay, sau nhiều lần xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán chị bị hẹp van 2 lá, hẹp van động mạch chủ. Để duy trì sự sống, chị cần phải phẫu thuật sớm, thay van động mạch chủ. Thế nhưng, chi phí cho ca mổ lên tới 80 triệu đồng, chị Hường không biết làm cách nào xoay xở đủ tiền.

Cầm trên tay tờ giấy hẹn bệnh nhân làm phẫu thuật, chị Hường cúi mặt im lặng, nghẹn ngào không nói lên lời. Chị kể, chồng chị cũng đang mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Bệnh tình ngày càng trở nặng khiến anh vô cùng đau đớn, phải dùng Morphine mỗi ngày để giảm đau cầm chừng.

nguoi-phu-nu-mac-benh-tim-khong-co-tien-mo-phai-xin-xuat-vien
Chồng chị bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối

Không chỉ vậy, con gái lớn của chị sinh năm 1994 thì khuyết tật từ nhỏ, suốt 27 năm qua đều do một tay chị Hường chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ đến những việc sinh hoạt khác. Vợ chồng anh chị còn một bé thứ hai đang học lớp 12, nhưng có nguy cơ phải nghỉ học để chăm sóc bố mẹ đau ốm, chăm chị tật nguyền.

nguoi-phu-nu-mac-benh-tim-khong-co-tien-mo-phai-xin-xuat-vien
Con gái lớn của chị Hường bị tật nguyền từ nhỏ

Chị Hường đau đớn nói: ""Là con người em thèm sống và khát sống lắm, nhưng chạy chữa cho chồng con em suốt bao năm qua, chỗ nào vay được em đã vay rồi, giờ không thể vay ở đâu được nữa. Nhà em hiện giờ đến cơm ăn còn khó. Em không muốn anh ấy và các con phải khổ thêm vì em". Người phụ nữ ấy đang phải đứng trước lựa chọn vô cùng khó khăn, ở lại bệnh viện hay xin xuất viện về nhà chờ chết.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam, khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, bệnh viện E (Hà Nội) cho biết các bác sĩ đã giải thích kĩ cho bệnh nhân về bệnh tình, nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Các y bác sĩ ở bệnh viện sau khi biết hoàn cảnh nhà chị Hường, ai nấy đều cảm thấy đau xót, tìm cách giữ chị lại viện điều trị, đồng thời tìm các nguồn hỗ trợ.

Bác sĩ Nam chia sẻ: "Tính mạng con người là trên hết, nhưng hoàn cảnh của chị bi đát quá. Chị bảo, gia đình chị không thể xoay nổi 80 triệu để mổ. Chị đã vài lần ngỏ ý xin ra viện, chúng tôi phải tích cực động viên để chị tiếp tục ở lại chữa trị". 

nguoi-phu-nu-mac-benh-tim-khong-co-tien-mo-phai-xin-xuat-vien
Không biết lấy đâu ra tiền phẫu thuật, chị Hường đành xin xuất viện về nhà

Không biết phải xoay tiền ở đâu để phẫu thuật, lòng còn canh cánh chuyện chồng con, chị Hường đã gấp gọn mấy bộ quần áo cũ cất đi, chuẩn bị xuất viện. Người phụ nữ ấy nghẹn ngào kể, không vay được tiền nên đành xin ra viện. Chị sẽ về nhà, cố gắng lo cơm nước cho chồng con ngày nào hay ngày đó, chứ không biết làm gì nữa...

Các nhà hảo tâm, thiện nguyện có thể quyên góp ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình khó khăn của chị Phạm Thị Hường xin gửi về: Chị Hường (SĐT: 0962120996), địa chỉ ở thôn Đồng Làn, xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện chị Hường đang điều trị tại khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, bệnh viện E (Hà Nội).

Ngoài ra có thể liên hệ với chị Lưu Hoàng Linh, Phó phòng Công tác xã hội, bệnh viện E (SĐT: 0949599689)

Cuộc sống khốn khó của cặp vợ chồng già nuôi con bị phơi nhiễm chất độc màu da cam trong ngôi nhà sắp đổ

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Mẹ và bố lần lượt dắt tay nhau về thế giới bên kia bỏ lại anh em Hằng trên cõi đời này. Thương anh bệnh tật, ngoài giờ đi học Hằng tranh thủ mò cua bắt ốc nuôi anh.

Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh 15 tuổi mồ côi cha mẹ, một mình mò cua bắt ốc nuôi anh trai bệnh tật
0 Bình luận

Tranh thủ những giây phút ít ỏi sau khi bươn chải kiếm sống, người cha ấy lại nắm tay con gái mắc bệnh nặng, thủ thỉ độc thoại: "Thùy Lâm của bố sắp khỏe rồi đấy, sắp được về nhà rồi....".

Nỗi lòng người cha một mình độc thoại với con gái bệnh nặng suốt 4 năm nằm viện
0 Bình luận

Cậu học trò nghèo Nguyễn Văn Nhã đã khép lại cuộc đời ở tuổi 23 sau khi quên mình cứu bạn đuối nước. Từ đây, ước mơ giúp gia đình thoát cảnh nghèo khó sẽ mãi mãi không được thực hiện nữa.

Rơi nước mắt trước gia cảnh éo le của nam sinh Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu 3 bạn nữ đuối nước 
0 Bình luận

Tin liên quan

Xuân Bắc là một nghệ sĩ hài nổi tiếng của showbiz Việt, chính vì vậy gia tài và "mái ẩm nhỏ" của anh là điều không ít khán giả và người hâm mộ quan tâm. 

Cận cảnh biệt phủ rộng thênh thang của nghệ sĩ Xuân Bắc: 4 mặt gỗ tự nhiên, sân vườn kết cấu như resort
0 Bình luận

Sáng ngày 9/5, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca nhiễm COVID-19 mới, đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 4 học sinh lớp 12
0 Bình luận

Tử vi ngày 9/5/2021 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Kim Ngưu hôm nay đã khắc phục được chứng tự ti của mình ở chốn công sở. Bạn đã mở rộng vòng tròn quan hệ của mình và dần hòa nhập hơn với mọi người.

Tử vi ngày 9/5/2021 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu đã khắc phục được chứng tự ti của mình ở chốn công sở
0 Bình luận

img

Bài mới

TÂY NINH: ẤM ÁP CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 'TRĂNG ẤM BIÊN THÙY 2026' CHO CÁC EM VÙNG BIÊN BÌNH HIỆP

Chiều ngày 20/9/2026 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Trước sân gia đình cô Tư Dứng (ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thạnh Trị và Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện "Đêm Trăng Cổ Tích Mùa 12" với chủ đề "Trăng ấm Biên thùy 2026".

Nam sinh nghèo đỗ ĐH Quốc gia: Ước mơ đổi đời để lo cho mẹ khiếm thị

Lớn lên bên người mẹ khiếm thị và bệnh tật, Nguyễn Anh Đức vừa học vừa làm gia sư, giành giải học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh và đỗ ngành công nghệ bán dẫn.

Văn Phương
Văn Phương 5 ngày trước
Sắc Cỗ Hoan Ca: Khi vị ngọt mùa trăng sưởi ấm những mảnh đời thiếu thốn

Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2026 - Phá Cỗ Trông Trăng do Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, bộ ảnh truyền thông “Sắc Cỗ Hoan Ca” vừa chính thức ra mắt. Bộ ảnh là một lát cắt nghệ thuật đầy lắng đọng, mở ra câu chuyện về tình yêu thương, sự che chở và nâng niu các em nhỏ khó khăn.

ẤM ÁP “ĐÊM TRĂNG CỔ TÍCH MÙA 12” DÀNH CHO HỌC SINH XÃ BIÊN GIỚI BA CHÚC

Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, ngày 17/09/2026 vừa qua Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Công an xã Ba Chúc và Trường Tiểu học - THCS Lê Trì tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích mùa 12” với chủ đề “Moon Fest - Lễ Hội Ánh Trăng 2026”. Đây là hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em học sinh tại Ba Chúc – một xã biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh An Giang.

Bố bệnh nặng, cậu học trò gác lại giấc mơ tới trường để túc trực bên giường bệnh

Mẹ rời nhà, bố bất ngờ đổ bệnh nặng. Cậu học trò nhỏ Mai Tiến Sỹ gác chuyện học để có thời gian chăm bố...

HƯƠNG VỊ CỦA LÒNG TỪ BI GIỮA NHỮNG MIỀN QUÊ

Có những buổi sáng vùng đất biên viễn Tây Ninh thức dậy trong làn gió se se, hay những sớm mai Đồng Tháp thơm ngát hương sen, ta lại bắt gặp những bếp lửa thiện nguyện bắt đầu đỏ rực.

LỤC VÂN 2026: HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN TỪ NHỮNG TRẢI NGHIỆM XANH

Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.

manh do
manh do 01/07
Bố vợ vượt 200km thăm con rể ốm nặng, khóc nức nở bên giường khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng

Khoảnh khắc bố vợ trào nước mắt khi thấy con rể trên giường bệnh khiến ai xem cũng xúc động nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 17/04
Mẹ về đón Tết rồi mất tích trong đêm, con trai dán thông báo lên xe, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ

Về quê Hà Tĩnh ăn Tết, chuẩn bị mừng thọ, cụ bà bất ngờ mất tích. Người con trai phải dán thông báo lên xe máy, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/03
Tình người ở 'xóm chạy thận' trong những ngày giáp Tết

Giáp tết, tại xóm chạy thận gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa những bệnh nhân chạy thận vẫn vào ca đều đặn như mọi ngày. Tết với họ không rộn ràng, không đủ đầy mà được 'gói' lại từ những bữa cơm giữa hai ca chạy thận, từ sự đùm bọc của những người cùng cảnh ngộ và những bàn tay đến đúng lúc.

Hải An
Hải An 16/02
Gia đình liệt sĩ ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng tìm 2 con gái 

Mong ước tìm lại hai cô con gái chưa một lần gặp mặt bố cho người chú ruột là liệt sĩ, gia đình ông Cương ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng.

Hải An
Hải An 09/02
Con gái 16 tuổi mất tích, ông bố Quảng Ngãi vừa xuất viện liền đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi tìm kiếm

Phát hiện con gái 16 tuổi mang bệnh Lupus mất tích, không thể liên lạc, ông bố ở Quảng Ngãi lo lắng, đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi kiếm tìm.

Hải An
Hải An 26/12
Ba ngày đi bộ xin việc khắp TP.HCM, người đàn ông dắt chó vẫn nhất quyết không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc

Ba ngày đi bộ hàng chục cây số, gõ cửa hơn 30 công trình ở TP.HCM nhưng không ai nhận, người đàn ông miền Tây vẫn giữ lòng tự trọng, không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc.

Hải An
Hải An 22/12
img
Đề xuất