Thương 2 đứa trẻ bơ vơ nương tựa ông bà gốm đau vì bố liệt giường, mẹ bỏ đi

Chồng bị tai nạn liệt giường, vợ cám cảnh bỏ đi để lại 2 đứa con nhỏ cho ông bà ốm đau cưu mang...

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người dân ở thôn Khánh Đức (xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) ai cũng thương xót gia cảnh của gia đình anh Nguyễn Mùi (32 tuổi). Bởi người đàn ông này vốn hiền lành, chí thú làm ăn, vun vén cho gia đình. Ấy thế mà lại bất hạnh gặp nạn.

Bà Lê Thị Ninh (53 tuổi, mẹ đẻ của anh Mùi) nghẹn ngào kể lại: Đầu năm 2022, anh bị người ta đánh vào đầu, sau khi về nhà thấy đau nhức nhưng do chủ quan, tiếc tiền đi viện nên chủ uống thuốc. Càng ngày cơn đau càng nặng nên bà Ninh tức tốc đưa con nhập viện.

Bác sĩ chẩn đoán, anh Mùi bị đa chấn thương, máu tụ trong não, vì phần máu tụ nhiều nơi, các bác sĩ bảo gia đình chuẩn bị tâm lý. Anh Mùi được đưa về nhà dùng thuốc cầm chừng. Mọi sinh hoạt đều do bàn tay mẹ già chăm sóc.

bo-liet-me-bo-di-2-dua-tre-tho-nuong-tua-vao-ong-ba-ngheo
Anh Nguyễn Mùi (32 tuổi) bị chấn thương sọ não phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải nhờ mẹ chăm sóc

"Nó chỉ đi ra ngoài một lúc mà gặp "tai bay vạ gió" như vậy, khi bị đánh nó cứ giấu tôi, đến lúc đau quá không chịu nổi mới nói. Bệnh tình giờ đã quá nặng, sống như người thực vật vậy đó", bà Ninh rớm nước mắt nói.

Đau buồn hơn, sau khi anh Mùi xuất viện được 5 ngày thì người vợ dứt áo ra đi để lại hai đứa con thơ. Thương các cháu còn nhỏ, bà Ninh nhiều lần liên lạc tìm con dâu nhưng không được. Bất lực, bà gồng mình cố gắng để chăm lo cho các cháu và con trai.

Một trong hai đứa con của anh Mùi không bình thường. Ôm đứa cháu gái ngờ nghệch trong lòng, bà Ninh kể: Bé tên là Nguyễn Thị Tường Vi (7 tuổi) là con nuôi củaaanh Mùi. Cháu bị động kinh từ nhỏ, gần 2 tuổi vẫn chưa biết đi, đến giờ vẫn chưa biết nói.

"Ngày ấy, người ta đem bỏ trước cổng, thằng Mùi nó thương quá đem vô nuôi đến giờ. Con bé cứ khờ khạo vậy đó, thấy nó cứ quanh quẩn trong nhà buồn bã, chúng tôi mới chở đến trường. Đến trường thì chỉ đi dạo, nhưng ngoan không quậy phá ai, giờ cha nó nằm một chỗ, chẳng có ai đưa đón nữa", bà Mùi nghẹn ngào.

Từ lúc anh Mùi bị như thế kinh tế gia đình đã khó khăn giờ khánh kiệt hơn. Mấy ngày nay, bà Ninh đau thắt ở vùng bụng, đi khám bác sĩ thì được yêu cầu nhập viện. Nhưng bà Ninh lại xin về.

"Tôi đi rồi ai lo cho con, cho cháu, nằm viện không yên tâm được. Cầu xin trời phật cho tôi đừng đau ốm nữa, tôi mà ngã xuống không biết sẽ ra sao", bà Ninh buồn bã nói.

Theo Dân trí, bà Ninh mắc bệnh zona, viêm ruột mãn tính, thiếu máu cơ tim, phải uống thuốc thường xuyên. Từ ngày gia đình gặp nạn, bà "không dám ốm đau". Nhưng bệnh tật cứ liên tục hành hạ.

Cuộc sống khó khăn khiến chồng bà Ninh là ông Nguyễn Một (54 tuổi) phải gồng mình đi làm phụ hồ. Nhưng công việc bấp bênh, sức khỏe lại yếu nên thu nhập chẳng đáng là bao.

bo-liet-me-bo-di-2-dua-tre-tho-nuong-tua-vao-ong-ba-ngheo-8
bà Ninh thương con thương cháu nhưng hoàn cảnh quá khó khăn

Anh Mùi là con cả trong gia đình 3 anh em. Cô em gái thứ đã có gia đình riêng cũng chẳng mấy khá giả; cậu em trai út đang học đại học, nhà khó khăn nên em vừa học vừa làm thêm, bốc vác thuê để tự lo sinh hoạt và học phí.

Nhắc đến con trai út, bà Ninh cứ rơi nước mắt vì buồn và thương con. "Em nó cũng ốm yếu lắm, bị bệnh mãi. Biết nhà khó khăn, nó chẳng dám đòi hỏi gì, rảnh giờ nào là kiếm việc làm thêm giờ đó. Thương con mà chẳng biết làm gì hơn, tôi đau đớn lắm", bà Ninh nói trong nước mắt.

Để có tiền chạy chữa cho anh Mùi, sinh hoạt hàng ngày của gia đình, bà Lê Thị Ninh phải vay mượn khắp nơi đến nay đã hơn 60 triệu đồng mà chưa có điều kiện trả.

bo-liet-me-bo-di-2-dua-tre-tho-nuong-tua-vao-ong-ba-ngheo-7
Từ ngày anh Mùi gặp nạn đến nay đã hơn một năm, cuộc sống gia đình ngày một túng quẫn vì mất đi lao động chính

Ông Nguyễn Minh Sỹ, Chủ tịch xã Quế Châu xác nhận, anh Nguyễn Mùi hiện nay phải nằm một chỗ, 2 con thì còn quá nhỏ, cha mẹ quanh năm làm nông nên kinh tế khá khó khăn. Về vấn đề anh Mùi bị đánh, gia đình cũng không kiện cáo gì.

"Địa phương cũng rất quan tâm đến hoàn cảnh gia đình anh Mùi, nhưng sức lực có hạn, kính mong các nhà hảo tâm tạo điều kiện, giúp đỡ gia đình anh vượt qua khó khăn, ngặt nghèo này", đại diện lãnh đạo xã Quế Châu nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Nguyễn Mùi (32 tuổi).

Địa chỉ: thôn Khánh Đức, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại bà Lê Thị Ninh - mẹ ruột anh Nguyễn Mùi: 0362.182.536.

Số tài khoản ATM Nguyễn Văn Dương - em trai ruột anh Nguyễn Mùi: 103878264350, ngân hàng Vietinbank.

(Bài và ảnh: Dân trí)

Xem thêm: Người đàn ông mắc bệnh vảy xót xa nhìn con gái 6 tuổi kìm nén cơn đau bị bệnh ung thư hành hạ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Chị Thúy điếng người, đau xót khi gia đình nhỏ từng rất hạnh phúc rơi vào tình cảnh đầy trớ trêu: Con 5 tuổi bị ung thư, chồng bị tai biến, kinh tế kiệt quệ.

Thương người phụ nữ nghèo kiệt quệ vì con 5 tuổi ung thư, chồng tai biến
0 Bình luận

Khả Ngân mới 10 tuổi đã bất đắc dĩ trở thành người "trụ cột" nội trợ trong gia đình. Bé vừa học, vừa chăm cha tật nguyền.

Mẹ bỏ đi, ông bà nội qua đời, bé gái 10 tuổi chăm cha tật nguyền trong hoàn cảnh khó khăn
0 Bình luận

4 trường ĐH top đầu đang chờ đợi cô nữ sinh tài giỏi Phạm Thu Thảo hộp hồ sơ nhập học. Thế nhưng, Thảo lại đang lo lắng về tương lai của mình vì nhà quá nghèo, bố thần kinh.

Nữ sinh được tuyển thẳng vào 4 ĐH top đầu lo bỏ lỡ giảng đường vò gia cảnh ngặt nghèo
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất