Nhà đầu tư bức xúc: "Người ta kêu thị trường sốt, tôi rao bán gần 3 tháng không ai hỏi mua"

Không ít nhà đầu tư đang chật vật vì buôn đất ế ấm vài tháng qua, bất chấp việc thông tin đang có "sốt đất" tràn lan trên mạng.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 31/12
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thị trường bất động sản dịp cuối năm ghi nhận nhiều tín hiệu tốt, một số nhà đầu tư cho rằng đang có tín hiệu "sốt" trở lại. Không ít khu vực ghi nhận hoạt động giao dịch tăng đột biến, chưa kể giá bất động sản còn tăng vùn vụt.

Có nhà đầu tư tiết lộ, thị trường bất động sản đang nóng tới nỗi, giá nhà đất có thể tăng theo tuần. Nếu không kịp chốt hàng sớm, đa phần sẽ mất đi cơ hội sở hữu lô đất đẹp, hoặc nếu mua được phải trả khoản tiền cao gấp đôi so với trước đó. Tất cả các phân khúc đều được săn đón, không chỉ đất nền mà cả nhà ở, liền kề, shophouse cũng sốt "xình xịch".

nha-dau-tu-buc-xuc-vi-rao-ban-3-thang-khong-ai-mua-du-nghe-co-sot-dat
Có nhà đầu tư tiết lộ, thị trường bất động sản đang nóng tới nỗi, giá nhà đất có thể tăng theo tuần

Tuy nhiên, lại có không ít người cảm thán rằng, không biết thị trường sốt ở đâu, chứ họ rao bán cả loạt lô đất đẹp mà vẫn ế ẩm. Chị Ngọc (Cầu Giấy) cho hay, chị mua 1 lô đất ở Bắc Giang đã gần 1 năm qua, đén nay vẫn "án binh bất động".

Chị ngán ngẩm kể: "Người ta cứ kêu thị trường sốt, nhưng tôi rao bán gần 3 tháng không ai hỏi mua. Thấy người ta đồn sốt đất, tôi tranh thủ "ăn theo" bán lô đất của mình. Nhưng mà gần 3 tháng nay, người hỏi có khoảng 5-6 nhưng người thiện chí muốn đến tận nơi trực tiếp xem và mua lại chẳng có ai. Họ hỏi như để biết mà thực tế không phải có nhu cầu mua. Giá tôi rao ra còn thấp hơn so với thị trường khoảng 3-5%. Thế nhưng cũng chẳng có ai hỏi. Cứ bảo sốt đất lắm, giá tăng rất mạnh nhưng thực tế, đất đầu tư đẹp như vậy mà chẳng có ai mua trong suốt thời gian dài như vậy".

Không chỉ chị Ngọc, anh Nguyễn Hiếu (Hà Đông, Hà Nội) cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Anh cho hay, anh được mấy người bạn kháo nhau rằng sắp có đợt sốt đất, nhất là đất dọc trục đường quốc lộ 6 hoặc vùng ven. Lúc đi tham khảo thị trường, môi giới cũng khoe rằng thị trường đang nóng, kể có căn nhà ven đường hôm trước được khách trả 4,5 tỷ. Hôm sau cũng căn nhà ấy đã có khách khác tới "chốt đơn" 5 tỷ đồng. Môi giới còn dặn dò anh nên chốt đơn sớm, kẻo có người đặt mất.

nha-dau-tu-buc-xuc-vi-rao-ban-3-thang-khong-ai-mua-du-nghe-co-sot-dat
Một số nhà đầu tư chán nản vì rao đất nhiều tháng nhưng không ai mua

Nghĩ là đất sốt thật, anh Hiếu bàn với vợ bán căn nhà 2 tầng diện tích 45m2 ở khu Yên Nghĩa (Hà Đông) với giá 2,1 tỷ đồng để có tiền đầu cư lô đất. Anh cho hay: "Tôi bàn với vợ rằng, tranh thủ đất sốt nên bán nhà cho sớm, mua lấy lô đất thổ. Giờ sốt đất mới dễ bán. Môi giới cũng nói khu nhà tôi dự tính bán đang sốt. Nhưng rao hơn 1 tháng nay, đi qua 3 kênh môi giới, tôi vẫn chưa có người xem nhà. Căn nhà tôi định bán có lô đất rất vuông vắn, nhà khang trang, chỉ chênh giá khoảng 200 triệu đồng so với mức vốn ban đầu tôi bỏ ra, tức là không hề đắt so với thị trường".

Anh kể thêm: "Tôi nghĩ, người ta đồn sốt đất. Chắc sốt rơi vào lượng giao dịch ít nhưng đồn thổi thành giao dịch nhiều. Người hỏi rất đông nhưng người mua thì rất hiếm. Giao dịch thực có thể nhỏ lẻ vì tình hình dịch bệnh như hiện tại, người mua cân lên đặt xuống rất kỹ càng".

Một môi giới khác ở vùng ven Thạch Thất (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, quả thực giao dịch ở khu vực này đang khởi sắc dịp cuối năm. Nhưng nhìn chung, lượt mua bán không hề lớn như đồn thổi, tuy khách hỏi mua nhiều nhưng lại ít người chốt đơn. Muốn bán được lô đất, các nhà đầu tư phải bỏ không ít tiền chạy quảng cáo, tìm khách hàng. Người này cho biết, tình trạng sốt đất đang diễn ra ở một vài nơi nhưng hiếm, có nơi bán được dễ dàng lại được dùng để đồn thổi rằng cả thị trường đang sốt. Môi giới này nói thêm: "Trong thời điểm này, ai cũng rất cẩn trọng khi xuống tiền".

Theo Triệu Vương/Tổ quốc

Xem thêm: Sắp có loạt thuế nhà đất mới, liệu có hết đường đầu cơ bất động sản?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Các chuyên gia cho rằng, khi sốt đất trở lại, nhà đầu tư bất động sản cần phải nắm chắc những điều này để "lướt sóng" thành công.

Muốn đón 'sóng' đất thành công, nhà đầu tư cần nắm chắc điểm cốt yếu này
0 Bình luận

Đất thổ cư là loại đất có giá cao nhất, và người dân thường muốn xin chuyển từ các loại đất khác như đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp lên đất thổ cư.

Đất thổ cư là gì và thủ tục chuyển lên đất thổ cư ra sao?
0 Bình luận

Thị trường bất động sản ở Đồng Nai bất ngờ sôi động trở lại, đặc biệt là ở phân khúc đất nền khi những lô đất giá 300-500 triệu đồng được môi giới "chốt đơn" liên tục.

Thị trường bất động sản Đồng Nai lại sốt: Tăng giá cả trăm triệu, môi giới 'chốt đơn' liên tục
0 Bình luận

Tin liên quan

Nhà Lý bắt đầu khi Lý Công Uẩn được tôn làm vua và dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010. Và nhà Lý suy vong khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh năm 1225. Vắt từ thời Lý mạt sang thời nhà Trần vẫn còn nhiều bí ẩn ít người biết.

Vì sao Lý Chiêu Hoàng không được thờ trong tôn miếu nhà Lý?
0 Bình luận

Theo thông tin mới nhất, cơ quan Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra lệnh bắt khẩn cấp với cha ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong.

Cha ruột bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành đến tử vong bị bắt vì hành vi gì?
0 Bình luận

Nhiều địa phương trên cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 cho học sinh. Năm 2022, lịch nghỉ Tết chủ yếu rơi vào khoảng thời gian từ 29/1 đến 6/2.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước cập nhật mới nhất
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ cậu bé bại não trở thành thần đồng toán học với huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2025

Dù mắc bệnh bại não, nam sinh Xu Qiming (Trung Quốc) vẫn xuất sắc giành huy chương vàng,  dẫn dắt đội tuyển quốc gia vô địch Olympic Toán quốc tế năm 2025.

Người phụ nữ hơn 10 năm chăm sóc cô gái xa lạ bị gia đình chối bỏ

Thương xót cho số phận cô gái bị gia đình chối bỏ sau tai nạn giao thông, cô y tá tá Xiang Juxiang (Trung Quốc) đã lặng lẽ chăm sóc với lời thề ước: “Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có mẹ”.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Cổ tích giữa đời thường: Mái ấm tràn ngập yêu thương của chàng trai “bò qua cuộc đời”

Bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá với dị tật bẩm sinh, Ding Zhuancheng từng trải qua những năm tháng tưởng chừng không thể ngẩng đầu giữa cuộc đời. Nhưng bằng tình yêu vô điều kiện của người cha nuôi và nghị lực phi thường, anh không chỉ vượt lên số phận, gây dựng trang trại giữa núi rừng mà còn tìm được mái ấm trọn vẹn bên người vợ đầy thấu cảm.

Hải An
Hải An 14/07
Xúc động câu chuyện cô gái bị bắt cóc từ nhỏ được cộng đồng mạng giúp tìm lại cha mẹ ruột

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng Thái Lai, cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trải qua cuộc sống cơ cực đã tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.

Hải An
Hải An 13/07
Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt

Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.

Hải An
Hải An 07/07
Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 05/07
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 29/06
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất