Bùi Thị Hồng Nga: Cô giáo khuyết tật mở lớp học miễn phí, miệt mài thiện nguyện suốt hơn 20 năm
Mặc cho bản thân bị tật hai chân phải ngồi xe lăn, nhưng suốt hơn 20 năm qua cô giáo khuyết tật Bùi Thị Hồng Nga vẫn hết mình cống hiến cho thiện nguyện.

Suốt hơn 20 năm qua, dù bản thân là người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, cô Bùi Thị Hồng Nga (62 tuổi, nguyên giáo viên Anh văn của Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, TP Cần Thơ) vẫn miệt mài với hành trình thiện nguyện. Cô chia sẻ, hồi nhỏ cô không may bị sốt bại liệt rồi bị tật ở hai chân, phải ngồi xe lăn. Sau này, cô nỗ lực vượt khó, trở thành giáo viên tiếng Anh. Vào năm 1988, cô về hưu do phẫu thuật di chứng sốt bại liệt thất bại.

Đến năm 2001, sau khi hồi phục sức khỏe, cô Nga bắt đầu với hành trình thiện nguyện của mình. Cô thành lập CLB Người khuyết tật, rồi lại thành lập thêm Cơ sở nhịp cầu dạy nghề thủ công mỹ nghệ miễn phí. Chưa kể, cô còn mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho người khuyết tật, đến năm 2019 thì mở hẳn Cơ sở Hồng Nga dạy Anh văn, hội họa chuyên dạy cho con cháu của học trò khuyết tật.
Cô Nga tâm sự: "Trước khi thành lập Câu lạc bộ Người khuyết tật TP.Cần Thơ, tôi đã trực tiếp giảng dạy tiếng Anh cho các em. Đến khi các em trưởng thành rồi lần lượt lập gia đình, tôi lại tiếp tục nhận dạy miễn phí cho con của các em, giúp các em có tương lai tươi sáng hơn".
Để có tiền vận hành lớp học, cô không ngại dùng tiền túi, nếu cần thêm thì vận động các nhà hảo tâm để đóng bàn ghế mới, dựng vách lợp tôn ngay cạnh nhà. Lớp học miễn phí hoạt động vào hai ngày cuối tuần, thu hút nhiều tình nguyện viên từ ĐH Cần Thơ. Được biết, không chỉ dạy con em người khuyết tật, cô giáo còn tìm và đưa những em nhỏ lang thang, không nơi cơ nhỡ về dạy chữ.
Trước kia, việc học chữ tiếng Anh là một ước mơ xa xỉ với trẻ em nghèo ở Cần Thơ, nhưng giờ đây điều đó đã thành hiện thực. Các em được học hoàn toàn miễn phí, được cô Nga và các tình nguyện viên hết lòng yêu thương, chỉ dạy.

Bên cạnh việc dạy học, cô Bùi Thị Hồng Nga còn thường xuyên kêu gọi nguồn tài trợ, các nhà hảo tâm để phát quà dịp lễ, Tết. Cô cho biết: "Ai cũng thích được tặng quà. Vậy tại sao mình không tặng quà cho những người gặp khó để góp phần giúp họ sống vui hơn?". Nguồn quà là do các mạnh thường quân gửi tới từ nhiều nơi, cả trong và ngoài nước, có cả người nghèo tặng người nghèo hơn. Điều khiến cô được mọi người tin tưởng là luôn làm từ thiện công khai, minh bạch, công bố từng khoản đóng góp của mạnh thường quân trên trang cá nhân của mình.
Cô Nga tâm sự, có một kỷ niệm làm cô nhớ mãi, đó là trong một cuộc vận động quyên góp để tặng quà cho người khuyết tật. Khi ấy, có một người không đi được, phải có người kèm theo vẫn cố gắng lên bỏ vào thùng 100.000 đồng. Một người khác dù phải đi bằng hai tay, cũng vẫn lên quyên góp 50.000 đồng.
Bên cạnh đó, cô giáo về hưu này còn mở chương trình cho vay không lãi - tặng tiền. Theo đó, người mượn sẽ trả một nửa vào nửa năm đầu, nửa sau trả vào cuối năm. Ai trả đúng hẹn còn được tặng thêm 1 triệu đồng. Cô Nga tâm sự, ít nhất 30 người khuyết tật, người nghèo đã thụ hưởng chương trình tín dụng đầy nhân văn này.

Dù miệt mài làm thiện nguyện như vậy, nhưng cuộc sống của cô không dư dả gì nhiều. Năm 2018, cô thôi làm Chủ tịch Hội Người khuyết tật Cần Thơ, ông xã cũng đã tuổi cao, về hưu. Hai vợ chồng cô cùng bố cô sống bằng tiền hỗ trợ của một người cháu và người con nuôi Bùi Lê Mạnh Thông. Cô cho biết, để có tiền trang trải cuộc sống, cũng như có nguồn lực để làm công tác xã hội, tới đây cô sẽ mở lớp dạy Anh văn có thu phí cho học sinh bình thường.
Theo Thời Nay, Thanh Niên
Xem thêm: Hơn 30 năm miệt mài bên lớp học xóa mù chữ đặc biệt của "thầy giáo" chỉ tốt nghiệp cấp 3
Đọc thêm
Bất chấp ngọn lửa bùng lên dữ dội trong căn nhà ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), một người đàn ông ấy đã dũng cảm leo lên mái nhà, phá cửa và cứu sống bé gái.
Hơn 10 năm qua, Nguyễn Siêu Hạnh đã đi khắp vùng cao nguyên Việt Nam để làm thiện nguyện, ước mong được "trả ơn đời".
Lớp học tình thương Bát Nhã của Đại đức Thích Thiện Đăng ở khu vực huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) được mở ra với tâm niệm mong trẻ em lang thang, mồ côi được học chữ, được thấy hy vọng về tương lai tươi sáng.
Tin liên quan
Tháng chạp (tháng 12 âm lịch) thường mang lại những điều không may mắn. Vì thế, chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên kiêng kỵ một vài điều sau để tránh rủi ro.
Sự phát triển và trí thông minh của trẻ phụ thuộc nhiều vào môi trường sống. Nếu bố mẹ cộc cằn, ít tiếp xúc với con, chỉ số IQ của con sẽ thấp hơn với các bạn đồng trang lứa.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Ngoisao.net về chuyện hôn nhân rạn vỡ, Diệp Lâm Anh cũng có nhắc đôi chút đến "đứa con tinh thần" - Thương hiệu trà sữa The Alley mà cô đầu tư tiền bạc, chất xám ra phát triển suốt 4 năm trời.
Bài mới

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.