Cảm động cô bé 11 tuổi cặm cụi vẽ tranh đem bán để ủng hộ người nghèo

Sau khi cùng mẹ đi tặng quà cho người vô gia cư, cô bé 11 tuổi Nguyệt Anh quyết định vẽ tranh đem bán để có tiền ủng hộ người nghèo.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 24/02
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đối với cô bé 11 tuổi Trần Vũ Nguyệt Anh, suốt hơn 4 tháng nay, việc vẽ tranh mỗi ngày một bức đã trở thành một "nhiệm vụ cao cả". Chiều cuối tuần, khi bố mẹ cùng chị gái đang thư giãn trong vườn thì Nguyệt Anh vẫn cặm cụi pha màu vẽ tranh.

co-be-11-tuoi-ve-tranh-dem-ban-de-ung-ho-nguoi-ngheo
Đối với cô bé 11 tuổi Trần Vũ Nguyệt Anh, suốt hơn 4 tháng nay, việc vẽ tranh mỗi ngày một bức đã trở thành một "nhiệm vụ cao cả".

Thực ra, việc vẽ tranh của Nguyệt Anh không phải là một thứ thiên về sở thích đơn thuần. Vợ chồng anh Trần Thanh Hiển (bố Nguyệt Anh) từ trước đến nay vẫn luôn tham gia nhiều hoạt động từ thiện, hai cô con gái từ nhỏ đã ý thức rất rõ việc làm của bố mẹ. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 năm ngoái, Nguyệt Anh cũng cùng bố đi phát khẩu trang miễn phí cho người dân Hà Nội.

Tháng 9/2020, cô bé cùng mẹ đi phát quà cho người vô gia cư, đây cũng chính là bước ngoặt khiến cô gái nhỏ thay đổi cách suy nghĩ. Khi trở về, Nguyệt Anh nhỏ nhẹ hỏi bố rằng mình có thể làm gì để giúp người nghèo. Bố em trả lời rằng: "Bố thấy con hay vẽ tranh, hay con vẽ đi rồi bố bán giúp cho, mình lấy tiền mua thức ăn tặng cho họ".

co-be-11-tuoi-ve-tranh-dem-ban-de-ung-ho-nguoi-ngheo
Nguyệt Anh bắt đầu bắt tay vào vẽ tranh để đem bán kiếm tiền, ủng hộ người dân nghèo.

Thấy thế, Nguyệt Anh bắt đầu bắt tay vào vẽ tranh để đem bán kiếm tiền, ủng hộ người dân nghèo. Dù chưa từng học về hội họa, nhưng cô bé vẫn khá có hoa tay, chủ yếu là những tranh vẽ màu nước về thiên nhiên, cây cỏ. Mỗi lần em vẽ mất khoảng 2 tiếng, mỗi ngày chỉ vẽ một bức. Nhưng những ngày nghỉ hoặc khi nổi hứng, cô gái nhỏ có thể vẽ liền 3 bức.

Nhiều khi thấy con gái mệt, sợ con mỏi mắt, anh Hiển lại khuyên nhủ con nghỉ ngơi. Thấy thế, Nguyệt Anh liền đáp: "Con vẽ ủng hộ người khó khăn thì bố cũng phải ủng hộ con bằng cách bóp lưng cho con chứ?". Anh Hiển tâm sự, thực ra con gái cũng chưa hiểu 10.000 đồng sẽ giúp được gì cho người khó khăn, nhưng với ví dụ là số tiền đó sẽ mua được ổ bánh mì, giúp người ta no bụng, thế là cô bé tự nguyện vẽ tranh bán để giúp người.

co-be-11-tuoi-ve-tranh-dem-ban-de-ung-ho-nguoi-ngheo
Tuy mỗi tháng chỉ bán được hơn 20-30 bức, nhưng vì mọi người yêu mến nên cô bé hay được ủng hộ thêm tiền, có tháng kiếm được khoảng 500.000 đồng.

Những bức tranh đầu tiên của cô con gái "rượu" được anh Hiển đem tới công ty, chủ yếu để nhờ đồng nghiệp mua ủng hộ. Ai ngờ mọi người tỏ ra rất hứng thú, thậm chí còn ngỏ ý mua thêm và giới thiệu bạn bè cùng mua. Anh Hiển sau đó lại chia sẻ việc làm của Nguyệt Anh trên Facebook, bất ngờ thay lại nhận vô số đơn đặt hàng tới tấp gửi về. Vì vẫn phải dành thời gian học tập, cô bé vẫn chưa thể vẽ hết tất cả yêu cầu của mọi người. 

Tuy mỗi tháng chỉ bán được hơn 20-30 bức, nhưng vì mọi người yêu mến nên cô bé hay được ủng hộ thêm tiền, có tháng kiếm được khoảng 500.000 đồng. Mới đây, vào dịp cận Tết, Nguyệt Anh rụt rè hỏi bố: "Tết thì người vô gia cư có về quê không bố?". Nghe bố kể nhiều người không về được vì tình hình dịch, cô bé quả quyết xin bố dùng số tiền vừa kiếm được đi mừng tuổi.

co-be-11-tuoi-ve-tranh-dem-ban-de-ung-ho-nguoi-ngheo
Bé Nguyệt Anh cùng bố đi tặng quà cho người vô gia cư trong đêm.

Đêm 30 Tết, khi đang chạy xe vòng quanh hồ Gươm cùng bố để tìm người vô gia cư, Nguyệt Anh trông thấy các cô bác lao công vẫn đang quét rác. Thấy vậy, cô bé liền ngỏ ý muốn mừng tuổi họ, và nhận được cái gật đầu đồng ý của bố. Nói là làm, hai bố con chở nhau quay lại, cùng mừng tuổi những công nhân vệ sinh vào thời khắc chuyển giao năm mới.

Nguyệt Anh tâm sự, em rất thích được cùng bố đi giao tranh cho khách. Có hôm về muộn, cô gái nhỏ ngủ gục trên ô tô, anh Hiển nghĩ rằng con gái chắc sẽ bỏ cuộc. Nào ngờ, hôm sau đi làm về, anh thấy con gái lại cặm cụi tô tô vẽ vẽ, không màng mệt mỏi. Anh Hiển tâm sự: "Dù không nói ra nhưng tôi biết, con bé đặt mục tiêu mỗi tháng phải vẽ được ít nhất 20 bức tranh".

Chân dung "ông Bụt" đời thường có tận 292 đứa con

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Mới 15 tuổi nhưng Harris Carberry đã tự tập hợp những bức ảnh tự chụp, sau đó bán sách ảnh để quyên góp ủng hộ cho tổ chức từ thiện hỗ trợ điều trị cho người bị ung thư.

Cậu bé 15 tuổi tự làm sách ảnh để quyên góp ủng hộ tổ chức từ thiện vì người ung thư
0 Bình luận

Cụ bà bán chè quận 4, TP.HCM đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân nơi đây suốt 30 năm qua, dù đã ngoài 60 tuổi vẫn vất vả mưu sinh kiếm sống.

Xúc động chuyện đằng sau tấm bảng 'xin quý khách vui lòng nói giúp' của cụ bà bán chè quận 4
0 Bình luận

Đến nay, ông Được "Đen" không nhớ nổi đã bao nhiêu lần "cướp cơm của Hà Bá", cũng không nhớ hết đã giúp bao nhiêu đứa trẻ ở xóm liều được khai sinh và đến trường.

Chuyện 'kẻ cướp cơm Hà Bá' mang ánh sáng tri thức đến cho trẻ em xóm liều ở dưới bãi đá sông Hồng
0 Bình luận

Tin liên quan

Tỷ phú 38 tuổi Jared Isaacman mua chuyến bay SpaceX và đài thọ cho Hayley Arceneaux, 29 tuổi, phụ tá bác sĩ tại Bệnh viện Nghiên cứu nhi St. Jude (Mỹ) bay vào vũ trụ vào cuối năm nay.

Tỷ phú 38 tuổi đài thọ chuyến du lịch đến các vì sao cho cô gái chiến thắng ung thư
0 Bình luận

Trong bản di chúc dài 30 trang, doanh nhân Bạch Thái Bưởi để lại cho con cháu ngân phiếu, bất động sản. Có người nhận được hàng chục ngàn đô la...

Chuyện chưa kể về bản di chúc 30 trang bằng tiếng Pháp và đám tang lớn chưa từng có của doanh nhân Bạch Thái Bưởi
0 Bình luận

Để tuổi già không cô độc thê lương, có 3 thứ đàn ông nhất định phải giữ chặt lấy, bởi khi mất rồi chẳng thể đánh đổi lại được.

Có 3 thứ đàn ông nhất định phải giữ chặt lấy, nếu thiếu một tuổi già thật thê lương
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
Cậu bé khuyết tật bán vé số ở Đắk Lắk dành một ngày công mua mì tôm, nước suối gửi bà con vùng lũ

Hình ảnh cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy 1 ngày công của mình để mua nước suối, mì tôm gửi cho các mạnh thường quân cứu trợ bà con vùng lũ phía Bắc khiến ai xem cũng phải ấm lòng.

Hải An
Hải An 10/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất