Người gia sư "đồng nát" hồi sinh hơn 400 chiếc xe cũ trao cho học sinh nghèo cơ hội đến trường
Sau những giờ dạy gia sư môn Toán, anh Lê Khắc Dũng lại dành thời gian sửa chữa những chiếc xe cũ, trao cơ hội đến trường cho học sinh nghèo.
Hành trình bắt đầu từ một chiếc xe cũ bị bỏ quên
Nhiều người trìu mến gọi anh Lê Khắc Dũng là “thầy giáo đồng nát”. Công việc chính của anh là dạy gia sư môn Toán. Khi kết thúc giờ dạy, anh lại tìm đến những chiếc xe đạp cũ bị cong vành, tróc sơn hoặc thiếu phụ tùng để sửa chữa.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Thanh Hóa, anh Dũng sớm thấu hiểu những khó khăn mà các gia đình có hoàn cảnh thiếu thốn phải đối mặt. Sau này, khi vào TP.HCM làm gia sư, anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều học sinh nghèo và càng trăn trở trước hành trình đến trường nhọc nhằn của các em.
Ý tưởng xin xe cũ, sửa lại rồi tặng người khó khăn bắt đầu trong một lần anh đến nhà phụ huynh dạy kèm. Tại đây, anh nhìn thấy một chiếc xe đạp còn khá mới nhưng bị bỏ quên trong góc sân.
Chiếc xe khiến anh nhớ đến một người mẹ đơn thân sống cùng hai con nhỏ trong khu nhà trọ gần đó. Ba mẹ con có hoàn cảnh khó khăn, thường phải dắt díu nhau đi bộ. Có lần, hai đứa trẻ mệt lả giữa trưa nắng và phải nhờ người đi đường đưa về.
Anh Dũng ngỏ lời xin lại chiếc xe, mang về sửa chữa rồi trao tặng người mẹ. Từ khi có phương tiện, chị thuận tiện hơn trong việc đưa đón các con đi học, đồng thời có thể đến quán ăn làm việc để kiếm thêm thu nhập.
Sự thay đổi của một gia đình từ món đồ tưởng như không còn được sử dụng đã thôi thúc anh Dũng tiếp tục tìm kiếm những chiếc xe cũ khác.

Hơn 400 chiếc xe cũ được hồi sinh
Từ một chiếc xe ban đầu, hành trình xin xe cũ, sửa chữa và trao tặng của anh Dũng dần được nối dài.
Mỗi chiếc xe được mang về đều có tình trạng khác nhau. Chiếc bị cong vành, chiếc hỏng phanh, chiếc tróc sơn hoặc thiếu phụ tùng. Anh Dũng tự tay tháo từng bộ phận, kiểm tra, tra dầu và thay thế những chi tiết không còn bảo đảm an toàn.

Khi được sửa chữa hoàn chỉnh, những chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên các con đường đến trường.
Trong khoảng hai năm, hơn 400 chiếc xe đạp cũ đã được anh Dũng sửa lại và trao tặng cho học sinh nghèo, người bán vé số, người cao tuổi cùng nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
Những chiếc xe không chỉ được trao tại các địa phương lân cận mà còn theo các chuyến xe đến Lào Cai, Long An, Bình Phước, Thanh Hóa và một số bản làng xa xôi ở Tây Nguyên.
Đối với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em có một chiếc xe đạp của riêng mình. Có em từng phải đi bộ đến trường trong nhiều năm. Những hôm trời mưa, quần áo ướt sũng, các em vẫn phải tiếp tục đến lớp.
Em Bảo Khang, học sinh lớp 8, từng trải qua những ngày đi bộ đến trường như vậy. Từ khi được nhận xe, quãng đường đến lớp của em trở nên gần hơn.
Một học sinh khác là Minh Thư đã vui đến muốn khóc khi lần đầu được đạp xe đi học. Với em, chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại mà còn giúp em có thể đến lớp đúng giờ và thêm quyết tâm học tập.
Đồ cũ mở ra những hành trình mới
Công việc của anh Dũng dần nhận được sự quan tâm và chung tay của cộng đồng. Người tặng xe, người gửi phụ tùng, người hỗ trợ kinh phí, người dành thời gian cùng sửa chữa. Một số học sinh và kiều bào cũng tham gia đóng góp.
Anh Dũng cho rằng mình chỉ góp thời gian và công sức, còn vật chất cùng niềm tin được tạo nên từ sự chung tay của rất nhiều người. Anh là người kết nối để những món đồ còn giá trị sử dụng đến được với đúng người đang cần.
Không chỉ sửa xe đạp, anh còn thực hiện chương trình “Trạm xanh”, vận động học sinh thu gom những chiếc bút đã hết mực. Sau khi tiếp nhận, anh thay ruột mới rồi trao lại để chúng tiếp tục được sử dụng.
Anh cũng tham gia vận động quyên góp xe lăn, giường bệnh cũ còn sử dụng tốt; đồng thời trao quà và những suất cơm đến người có hoàn cảnh đặc biệt tại các khu nhà trọ.
Những hoạt động này vừa hỗ trợ người khó khăn, vừa lan tỏa tinh thần tiết kiệm và hạn chế lãng phí. Thay vì bị bỏ đi, nhiều món đồ cũ đã tìm được người chủ mới và tiếp tục phát huy giá trị.

Sống giản dị và bền bỉ cho đi
Anh Dũng hiện sống trong một căn phòng trọ rộng khoảng 20m², mái nhà vẫn còn dột. Trên tường là những bằng khen ghi nhận các hoạt động thiện nguyện, nhưng anh hiếm khi nhắc đến thành tích của mình.
Điều anh quan tâm nhất vẫn là tìm thêm những chiếc xe cũ, sửa chữa chúng an toàn và trao tận tay người cần. Anh tâm niệm: “Còn khỏe, còn thấy người khó khăn, làm được gì thì mình làm”.
Hơn 400 chiếc xe đạp được hồi sinh cũng đồng nghĩa với hàng trăm hành trình mới được bắt đầu. Một người mẹ có thêm phương tiện đưa con đi học, một học sinh không còn phải đi bộ hàng cây số và một người lao động nghèo có thể thuận tiện hơn trên đường mưu sinh.
Câu chuyện của người gia sư “đồng nát” cho thấy việc sẻ chia không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, một chiếc xe bị bỏ quên trong góc nhà, một cây bút đã hết mực hay một món đồ cũ còn sử dụng được cũng có thể trở thành món quà ý nghĩa nếu được trao đúng người, đúng lúc.
Những vòng xe cũ vẫn tiếp tục lăn bánh, đưa các em nhỏ đến gần hơn với lớp học và ước mơ của mình.

(Nguồn tham khảo: Báo Thanh Niên)
Xem thêm: Người đàn ông Đà Nẵng dũng cảm lao xuống biển cứu hai trẻ nhỏ bị đuối nước
Tin liên quan
Đó là những bác sĩ ở Phòng khám từ thiện A.Yersin (11 Sinh Trung, P.Nha Trang, Khánh Hòa) - nơi đã trở thành điểm đến của hàng ngàn mảnh đời khó khăn.
Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.
Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.


















